Uber rất thích điều này, sau này sẽ có câu quảng cáo của Uber "Nếu bạn cần rút hồ sơ Đại học, hãy dùng ứng dụng Uber để gọi xe"
Em nghĩ ông nào đầu trò cái vụ tuyển sinh năm này nếu có liêm sỉ nên từ chức đi.
Tư duy thiển cận của cá nhân để cả một xã hội phải khổ sở, tốn kém, và sự việc ở đây là nguy hiểm đến sinh mạng của biết bao con người. Càng nghĩ càng muốn chửi thề.
Tư duy thiển cận của cá nhân để cả một xã hội phải khổ sở, tốn kém, và sự việc ở đây là nguy hiểm đến sinh mạng của biết bao con người. Càng nghĩ càng muốn chửi thề.
Chỉnh sửa cuối:
Sợi dây kinh nghịm nó dài lắm, kèm theo đó là tiền. :3danbanh:Em nghĩ ông nào đầu trò cái vụ tuyển sinh năm này nếu có liêm sỉ nên từ chức đi.
Tư duy thiển cận của cá nhân để cả một xã hội phải khổ sở, tốn kém, và sự việc ở đây là nguy hiểm đến sinh mạng của biết bao con người. Càng nghĩ càng muốn chửi thề.![]()
Chỉ sợ con em chúng ta sẽ thành vật thí nghiệm mãi .

ngẫm nghĩ thì chả khác gì cấp cứu đúng không các bác? đôi khi chậm 1s là coi như toi cả quá trình đèn sách; thậm chí có thể thay đổi số phận con người đó chứ!
trách Bộ GDDT cũng chả có gì sai; các đồng chí trên đó cứ làm việc theo cái kiểu để xã hội biết là "chúng tôi đang làm việc đấy nhé"!!!
trách Bộ GDDT cũng chả có gì sai; các đồng chí trên đó cứ làm việc theo cái kiểu để xã hội biết là "chúng tôi đang làm việc đấy nhé"!!!
Thôi cha, năm sau thi nếu tài giỏi, người ta chết vì thiếu xe cứu thương đó mới là khẩn thiết! Vụ này ko bênh được, chọi gạch vào đầu chúng nó, nhất là cái thằng duyệt xe!ngẫm nghĩ thì chả khác gì cấp cứu đúng không các bác? đôi khi chậm 1s là coi như toi cả quá trình đèn sách; thậm chí có thể thay đổi số phận con người đó chứ!
trách Bộ GDDT cũng chả có gì sai; các đồng chí trên đó cứ làm việc theo cái kiểu để xã hội biết là "chúng tôi đang làm việc đấy nhé"!!!
Phản biện tý nha:
- Trước 2002 : mạnh trường nào trường đó tuyển, không có nguyện vọng gì cả. Mạnh được yếu thu => Thi cử quá nhiều, kéo dài cả năm ảnh hưởng đến sức khỏe sĩ tử + tốn tiền của xã hội => cần bãi bỏ.
- Sau 2002 : thi 3 chung nhưng nộp hồ sơ nguyện vọng trước, không cho rút riết gì hết => Tạo lượng hồ sơ ảo quá nhiều, nhiều thí sinh không lượng được sức mình nên rớt oan uổng => cần thay đổi flexible hơn nữa.
- Năm 2015 : chúng ta vào một cuộc đua. Điểm đã có trong tay, phần còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào thí sinh lựa cơm gấp mắm => Một kỳ tuyển sinh thất bại, học sinh chạy quá nhiều kiệt sức, nỗi lo của toàn gia đình và xã hội.
Em thống kê sơ sơ. Mấy bác thấy giờ nên như thế nào? Chuyển về thi kiểu cũ hay chơi kiểu tư bản.
Ps: việc rút chuyển hồ sơ em nghe đồn là hoàn toàn có thể thực hiện trên mạng nhưng các em ấy không tin hoặc không có khả năng thực hiện nên phải chạy vòng vòng, chực chờ như thế.
- Trước 2002 : mạnh trường nào trường đó tuyển, không có nguyện vọng gì cả. Mạnh được yếu thu => Thi cử quá nhiều, kéo dài cả năm ảnh hưởng đến sức khỏe sĩ tử + tốn tiền của xã hội => cần bãi bỏ.
- Sau 2002 : thi 3 chung nhưng nộp hồ sơ nguyện vọng trước, không cho rút riết gì hết => Tạo lượng hồ sơ ảo quá nhiều, nhiều thí sinh không lượng được sức mình nên rớt oan uổng => cần thay đổi flexible hơn nữa.
- Năm 2015 : chúng ta vào một cuộc đua. Điểm đã có trong tay, phần còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào thí sinh lựa cơm gấp mắm => Một kỳ tuyển sinh thất bại, học sinh chạy quá nhiều kiệt sức, nỗi lo của toàn gia đình và xã hội.
Em thống kê sơ sơ. Mấy bác thấy giờ nên như thế nào? Chuyển về thi kiểu cũ hay chơi kiểu tư bản.
Ps: việc rút chuyển hồ sơ em nghe đồn là hoàn toàn có thể thực hiện trên mạng nhưng các em ấy không tin hoặc không có khả năng thực hiện nên phải chạy vòng vòng, chực chờ như thế.
Các bạn ấy cứ nghĩ rằng năm nay 100% sẽ trúng tuyển mà sao mình không trúng.Phản biện tý nha:
- Trước 2002 : mạnh trường nào trường đó tuyển, không có nguyện vọng gì cả. Mạnh được yếu thu => Thi cử quá nhiều, kéo dài cả năm ảnh hưởng đến sức khỏe sĩ tử + tốn tiền của xã hội => cần bãi bỏ.
- Sau 2002 : thi 3 chung nhưng nộp hồ sơ nguyện vọng trước, không cho rút riết gì hết => Tạo lượng hồ sơ ảo quá nhiều, nhiều thí sinh không lượng được sức mình nên rớt oan uổng => cần thay đổi flexible hơn nữa.
- Năm 2015 : chúng ta vào một cuộc đua. Điểm đã có trong tay, phần còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào thí sinh lựa cơm gấp mắm => Một kỳ tuyển sinh thất bại, học sinh chạy quá nhiều kiệt sức, nỗi lo của toàn gia đình và xã hội.
Em thống kê sơ sơ. Mấy bác thấy giờ nên như thế nào? Chuyển về thi kiểu cũ hay chơi kiểu tư bản.
Ps: việc rút chuyển hồ sơ em nghe đồn là hoàn toàn có thể thực hiện trên mạng nhưng các em ấy không tin hoặc không có khả năng thực hiện nên phải chạy vòng vòng, chực chờ như thế.