Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Chit nói:Không biết bây giờ PQ có còn hiền như xưa không chứ cách đây khoảng 10 năm về trước em đi thì phải nói là cực kỳ an toàn. Em ra ngoài đó thuê chiếc Su Viva đi dựng xe chỗ bến cảng rồi để chìa khóa ở đó đi một hồi ra xe vẫn còn đó. Ghé quán ăn thì hỏi chủ tiệm nói ở đây tụi tui nhiều khi tối ngủ không khóa cửa luôn nhưng chẳng có ai vào lấy đồ. Đúng là người dân đảo khi đó chân chất hiền lành thật. Không biết bây giờ du lịch, thương mại hóa quá rồi có còn được như vậy không nữa
Chit nói:Không biết bây giờ PQ có còn hiền như xưa không chứ cách đây khoảng 10 năm về trước em đi thì phải nói là cực kỳ an toàn. Em ra ngoài đó thuê chiếc Su Viva đi dựng xe chỗ bến cảng rồi để chìa khóa ở đó đi một hồi ra xe vẫn còn đó. Ghé quán ăn thì hỏi chủ tiệm nói ở đây tụi tui nhiều khi tối ngủ không khóa cửa luôn nhưng chẳng có ai vào lấy đồ. Đúng là người dân đảo khi đó chân chất hiền lành thật. Không biết bây giờ du lịch, thương mại hóa quá rồi có còn được như vậy không nữa