Sau khi làm buổi party với đặc sản rừng và rượu vang,
tụi em đối lửa trại sưởi ấm, nhâm nhi tiếp vài chai vang. Rượu vang ở đây cứ đem bỏ xuống suối, chút đem lên là đủ độ lạnh để uống
Nhiệt độ đã xuống 8oC rồi các bác ạ. Lạnh chịu không nổi.
Khi đã ngà ngà say, tụi em hứng chí lên quyết định đi rừng. Nhanh chóng quyết định tháo luôn cái cốp sau của triton để chở thêm người. Bác chủ xe tưng tưng rồi nên quyết luôn! Sau 20 phút hí hoáy với trình độ Pro cỡ em thì cái cốp sau cũng được tháo ra!
Chiếc triton chất được 13 người lớn . hihi
Sau khi đi sâu vào rừng tụi em đốt lửa sưởi ấm, tận hưởng cảm giác của dân đi săn chính hiệu, 1 mình giữa rừng lạnh giá, xung quanh tối đen như mực!
Tụi em về lại nhà khoảng 1h sáng, ai cũng mệt nhừ .
Sáng sớm thức dậy, bác chủ xe nhìn thấy cảnh này mà đau bụng quá trời!
Tranh thủ ăn sáng, bánh mì nóng giòn được nướng bằng lò sưởi trong nhà
Chia tay bác chủ nhà tụi em về Đà Lạt, ăn trưa, đi chợ, rời Đà LẠt lúc 15h, về đến SG 22h.
Báo cáo chuyến tiền trạm của em đến đây là hết!
Hẹn gặp lại các bác trong chuyến đi tiền trạm sắp tới của em
"Kiên Giang-1 ngày làm robinson"