TKM confirmed
Hạng D
24/2/08
2.143
18.206
113
Vike khóc thét là phải, có 4 tuần mà quất 9k - https://summerprograms.usc.edu/tuition/

Đại học Berkeley cũng có chương trình 6 hay 8 tuần, giá thơm như múi mít - http://precollege.berkeley.edu/precollege-residential#Fees

Thực ra UCB hay USC toàn là ở khu phức tạp ko àh, có gì đâu mà tham quan mấy anh. Ở Mỹ nó quái chỗ đó, mấy trường giỏi toàn ngay khu giang hồ. Mấy cái fieldtrip của trường high school & community college tổ chức thường nó cho tham quan mỗi ngày là 1 trường, thường 1 tour như vậy đi 4 - 5 trường. Có học sinh của trường ra dắt đoàn đi vòng vòng, y chang trường RMIT tổ chức tour cho học sinh trường khác vậy; mục đích là để quảng cáo & "dụ" học sinh vào học thôi. Còn nếu muốn cho biết không khí học hành em thấy ko cần thiết, cứ qua đi học là nó phải học thôi. Chứ vào dorm ở làm gì, bất đắc dĩ mới phải vào dorm ở, lạng quạng con mình bị học hư nữa. Tụi Mỹ nó mất nết lắm, tới tuổi là chịch tùm lum, hút cần sa, nhậu nhẹt trong dorm; trường nào cũng vậy hết. Chỉ khác cái tụi UC thì nó chơi giỏi mà học cũng giỏi luôn, chỉ sợ con mình nó học hư thì nhanh mà học giỏi thì chậm thì khổ nữa. Chưa kể dorm vừa mắc lại phải ở chung phòng, sang lắm không chung phòng thì phải share cái nhà tắm. Con nhỏ bạn em kể mấy con Mỹ ị vừa thúi vừa ko dội cầu, có đứa quăng băng vệ sinh mà ko dội nước, tới lượt nó vô tắm muốn té xỉu; nó sợ quá dọn ra ngoài ở luôn rồi. Nói chung mơ ước của sinh viên là mướn được nhà gần trường cho tự do, sạch sẽ, & tránh được mấy đứa mất nết ở chung.

Muốn con đi cho biết nước Mỹ thì anh có thể kiếm mấy cái chương trình dã ngoại của ILA hay Hội Việt - Mỹ gì đó, thực ra đó là đi chơi thôi nhưng cũng nên đi cho biết; cho em nó biết cảm giác phải tự pack đồ & chuẩn bị những gì khi ko có ba mẹ, cái này lúc 6 tuổi là tụi Tây nó dạy con nó hết. Anh chủ cũng ko nên "tham" quá, đi ngắn ngày thì chỉ đi chơi thôi chứ học hành gì. Ít nhất nó cũng học được cách order đồ ăn & shopping ở Mỹ, chứ khoan nghĩ tới học gì cao siêu. Nhiều người ở Mỹ cả chục năm mà ko biết đọc & nói tiếng Anh nữa mà, cứ relax cho nó thôi anh.
 
Hạng D
13/1/11
1.100
26.451
113
Muốn con đi cho biết nước Mỹ thì anh có thể kiếm mấy cái chương trình dã ngoại của ILA hay Hội Việt - Mỹ gì đó, thực ra đó là đi chơi thôi nhưng cũng nên đi cho biết; cho em nó biết cảm giác phải tự pack đồ & chuẩn bị những gì khi ko có ba mẹ, cái này lúc 6 tuổi là tụi Tây nó dạy con nó hết. Anh chủ cũng ko nên "tham" quá, đi ngắn ngày thì chỉ đi chơi thôi chứ học hành gì. Ít nhất nó cũng học được cách order đồ ăn & shopping ở Mỹ, chứ khoan nghĩ tới học gì cao siêu. Nhiều người ở Mỹ cả chục năm mà ko biết đọc & nói tiếng Anh nữa mà, cứ relax cho nó thôi anh.
Con em làm kiểu này suốt 4 kỳ hè liên tục từ lớp 5-8 (đi Sing Mã, Úc, Anh, Mỹ), đến lớp 9 tự tin xách valy đi học tại Mỹ 1 mình :)
 
TKM confirmed
Hạng D
24/2/08
2.143
18.206
113
Con em làm kiểu này suốt 4 kỳ hè liên tục từ lớp 5-8 (đi Sing Mã, Úc, Anh, Mỹ), đến lớp 9 tự tin xách valy đi học tại Mỹ 1 mình :)
Đúng rồi, mới đầu nên cho em nó đi nội địa, rồi đi xứ gần như Thái, Singapore, Malaysia cho đỡ bỡ ngỡ, rồi xa chút đi Úc - NZ, rồi hãy qua Mỹ, Canada & châu Âu. Cho nó đỡ shock. :D
 
Accountant
Thực ra UCB hay USC toàn là ở khu phức tạp ko àh, có gì đâu mà tham quan mấy anh. Ở Mỹ nó quái chỗ đó, mấy trường giỏi toàn ngay khu giang hồ. Mấy cái fieldtrip của trường high school & community college tổ chức thường nó cho tham quan mỗi ngày là 1 trường, thường 1 tour như vậy đi 4 - 5 trường. Có học sinh của trường ra dắt đoàn đi vòng vòng, y chang trường RMIT tổ chức tour cho học sinh trường khác vậy; mục đích là để quảng cáo & "dụ" học sinh vào học thôi. Còn nếu muốn cho biết không khí học hành em thấy ko cần thiết, cứ qua đi học là nó phải học thôi. Chứ vào dorm ở làm gì, bất đắc dĩ mới phải vào dorm ở, lạng quạng con mình bị học hư nữa. Tụi Mỹ nó mất nết lắm, tới tuổi là chịch tùm lum, hút cần sa, nhậu nhẹt trong dorm; trường nào cũng vậy hết. Chỉ khác cái tụi UC thì nó chơi giỏi mà học cũng giỏi luôn, chỉ sợ con mình nó học hư thì nhanh mà học giỏi thì chậm thì khổ nữa. Chưa kể dorm vừa mắc lại phải ở chung phòng, sang lắm không chung phòng thì phải share cái nhà tắm. Con nhỏ bạn em kể mấy con Mỹ ị vừa thúi vừa ko dội cầu, có đứa quăng băng vệ sinh mà ko dội nước, tới lượt nó vô tắm muốn té xỉu; nó sợ quá dọn ra ngoài ở luôn rồi. Nói chung mơ ước của sinh viên là mướn được nhà gần trường cho tự do, sạch sẽ, & tránh được mấy đứa mất nết ở chung.

Muốn con đi cho biết nước Mỹ thì anh có thể kiếm mấy cái chương trình dã ngoại của ILA hay Hội Việt - Mỹ gì đó, thực ra đó là đi chơi thôi nhưng cũng nên đi cho biết; cho em nó biết cảm giác phải tự pack đồ & chuẩn bị những gì khi ko có ba mẹ, cái này lúc 6 tuổi là tụi Tây nó dạy con nó hết. Anh chủ cũng ko nên "tham" quá, đi ngắn ngày thì chỉ đi chơi thôi chứ học hành gì. Ít nhất nó cũng học được cách order đồ ăn & shopping ở Mỹ, chứ khoan nghĩ tới học gì cao siêu. Nhiều người ở Mỹ cả chục năm mà ko biết đọc & nói tiếng Anh nữa mà, cứ relax cho nó thôi anh.
Phải hoành cháng, phải lệ phí cao mới sành điệu và đúng bài. Mà sao bữa nay anh mắc chứng gì mà viết dài vậy.
 
TKM confirmed
Hạng D
24/2/08
2.143
18.206
113
Phải hoành cháng, phải lệ phí cao mới sành điệu và đúng bài. Mà sao bữa nay anh mắc chứng gì mà viết dài vậy.
Viết 1 lần cho đầy đủ thông tin. Hehe
Mà thực ra mấy trường top nó lấy phí cao là để bù cho mấy thằng Mỹ loser kể cả Vike như tụi em (mấy trường nhà nước ko được bỏ túi tiền lời, nó lấy tiền dư cho mấy đứa nghèo thôi), nên anh nào đóng tiền mắc thì em xin cám ơn trước nhen. :D
 
TKM confirmed
Hạng D
24/2/08
2.143
18.206
113
Có kèm theo học không anh? Trại hè nhiều loại lắm. Loại chú trọng hoạt động sinh tồn, loại hoạt động thể thao, loại khoa học , loại ôn luyện dự bị vvv. Em kiếm trường vừa dạy tiếng Anh theo level khoảng 20 tiếng 1 tuần, kèm hoạt động tập thể ngoài trời kiểu trại hè quốc tế
Khó lắm anh ơi, ở Mỹ thường trong tuần thường học 5 ngày từ thứ 2 - thứ 6, anh bắt nó học 20 tiếng là khoảng 4 tiếng/ngày, sinh viên đại học còn té xỉu nói chi tụi nhỏ. Tụi nó vô lớp 1 tiếng là lùng bùng lỗ tai cmnr, sao tiếp thu nổi. Học xong là đuối rã người sức đâu mà trại hè hay sinh hoạt nữa. Theo em nếu anh vào tiệm phở thì chỉ nên kêu phở ăn thôi, đừng kêu thêm cơm chiên, hủ tiếu, cháo gà rồi bắt em nó "tọng" cho hết, bội thực chết, tội nghiệp em nó. :D
 
Hạng B2
5/4/11
393
4.145
93
Khó lắm anh ơi, ở Mỹ thường trong tuần thường học 5 ngày từ thứ 2 - thứ 6, anh bắt nó học 20 tiếng là khoảng 4 tiếng/ngày, sinh viên đại học còn té xỉu nói chi tụi nhỏ. Tụi nó vô lớp 1 tiếng là lùng bùng lỗ tai cmnr, sao tiếp thu nổi. Học xong là đuối rã người sức đâu mà trại hè hay sinh hoạt nữa. Theo em nếu anh vào tiệm phở thì chỉ nên kêu phở ăn thôi, đừng kêu thêm cơm chiên, hủ tiếu, cháo gà rồi bắt em nó "tọng" cho hết, bội thực chết, tội nghiệp em nó. :D
Haiza , cái này em có tìm hiểu rồi anh ơi, nhiều trường đưa chương trình vậy cho HS quốc tế mà, có trường 15 tieng, 18 tieng 20 tieng đủ cả tuỳ vô level học và độ tuổi. Sau đó là sinh hoạt ngoại khoá tập thể như trại hè và nội trú 4 tuần tầm 6-8000 . Vì nhiều trưỡng có program nên mới hỏi xem mấy anh bên khu Cali biết trường nào uy tín thì chỉ mình chú tâm vô coi cho kĩ đỡ mất công.
 
TKM confirmed
Hạng D
24/2/08
2.143
18.206
113
Haiza , cái này em có tìm hiểu rồi anh ơi, nhiều trường đưa chương trình vậy cho HS quốc tế mà, có trường 15 tieng, 18 tieng 20 tieng đủ cả tuỳ vô level học và độ tuổi. Sau đó là sinh hoạt ngoại khoá tập thể như trại hè và nội trú 4 tuần tầm 6-8000 . Vì nhiều trưỡng có program nên mới hỏi xem mấy anh bên khu Cali biết trường nào uy tín thì chỉ mình chú tâm vô coi cho kĩ đỡ mất công.
Nếu anh đã quyết rồi thì mình chiều theo vậy, ở cộng đồng người Việt Nam Cali có trường này khá uy tín, kiểu học kì hè quân đội: mùa học thì dạy thêm nâng cao, mùa hè thì tổ chức sinh hoạt dã ngoại & học chữ. Chủ trường từng đi lính Mỹ, cũng có áp dụng vài hình thức của lính Mỹ vào huấn luyện (leo trèo, đánh đấm, hít đất ... các kiểu), giá cả khá phải chăng. Em nghe giới thiệu có nhận học sinh quốc tế. Ưu điểm là từ chủ trường, nhân viên cho tới học sinh đều là người gốc Việt nên giỏi tiếng Anh, mà cần nói tiếng Việt cũng ok. Anh liên hệ thử xem sao, anh cứ canh giờ Mỹ gọi qua là ok.

https://www.yelp.com/biz/qtd-military-style-learning-academy-garden-grove
https://www.qtdinternational.org/summer-program-k-12.html

o.jpg

o.jpg

o.jpg


PS: Nhưng em nói trước, phụ huynh kể tụi nhỏ mới "xuất ngũ" cũng ngon lành lắm, nhưng khi về nhà với ba mẹ có cơm dâng nước rót sau 1 tuần thì mọi chuyện "Nguyễn Y Vân": lại tiếp tục cắm mặt vô máy tính chơi game hay chat với bạn bè. :D