Sáng nay em đi trả vé ở Bình Triệu thì thấy trong tập giấy tờ xe của em có thêm cà vẹt xe mà không phải của em.
Em không biết xuất xứ của nó từ đâu, vì xấp giấy tờ xe em không mang đi lung tung.
Có thể có lần trên xa lộ HN, em quay đầu đoạn trước Suối Tiên thì 1 anh CSGT ngoắc vô kêu em quay đầu trên vạch người đi bộ, sau khi em khẳng định không như thế thì ảnh kêu kiểm tra giấy tờ thôi. Sau khi đưa và nhận lại giấy tờ có thể ảnh nhét nhầm vô xấp giấy tờ của em.
Lúc đó trời tối em chỉ nhẩm đếm đủ số giấy tờ của mình chứ không để ý cà vẹt kia nằm trong đó luôn.
Lúc em tấp vô thì hình như có chiếc 2 bánh bị ngoắc trước đó rồi thì phải.
Hôm đó là ngày 18/5/2015 (dựa theo file file record trong điện thoại, lúc trao đổi với anh CSGT em có bật ghi âm), có lẽ chủ xe đã đi làm lại giấy tờ, nhưng em cũng muốn thử tìm xem sao, biết đâu điều này hữu ích cho họ.
Cà vẹt xe mang tên Nguyễn Phạm Thu Thảo, địa chỉ chủ xe ở Dĩ An, Bình Dương.
Các bác tư vấn giúp có cách nào dễ dàng liên lạc & trả lại giấy tờ cho chủ xe không ạ?
Em đã thử search theo địa chỉ thì thấy có 1 công ty TNHH ở địa chỉ này. Không có số điện thoại hay email gì cả. Để mai em nghiên cứu tiếp xem sao
* Em đã liên lạc được với chủ xe & đã verify các thông tin cần thiết để đảm bảo liên lạc đúng chủ. Chủ xe không tiện lên SG nên em sẽ gửi bảo đảm về cho chị chủ. ^^
** Chị chủ đã nhận được giấy tờ xe, thấy vui vui ^^