Hạng C
25/12/16
696
79.332
93
Chời giấy khai sinh của mình là Gia Định - Ấp Tân Sơn Nhì mà :)
Xưa cầu Kiệu là ghe xuồng tấp nập buôn bán trên bến dưới Thuyền
Bà già kể hồi đó có bà người Hoa bán bánh ướt + Huyết nóng ăn ngon ve sầu :)
Chợ Phú Nhuận có lẽ là Chợ khá lâu đời của Sài Gòn & cũng như Metro An Phú An Khánh thời xưa , vùng ven nên buôn bán tấp nập
Vùng đất Phú Nhuận xưa người Hoa nghèo tụ tập khá đông
Người Hoa giàu thì ở Chợ Lớn, hoặc khu Lê Thánh Tôn :)
Bà Ngoại mềnh ở khu Lê Thánh Tôn
Giải phóng vô sợ quá chui về Phú Nhuận núp hahahahahha
Phú Nhựng hồi đó chắc anh nhớ khu chợ Lò Mì, ấp Tây Nhì, Tây Ba, cả cái quán bún ốc nổi tiếng góc Huỳnh Văn Bánh ( giờ là bún bò Cao), tiệm canh bún bên đường Hồ Biểu chánh.. Lâu lâu lắm rồi. :D

Nói tấm đêm mới nhớ, góc ngã 4 Nguyễn Đình Chiểu + Nguyễn Thiện Thuật cơm tấm ngon nghe.
Nói cơm tấm này mới nhớ, cơm ngon, sườn ngon, mắm cũng ngon.
Cách đó mấy bước là xôi xiêm lề đường NDC nổi tiếng của đôi vợ chồng già tình cảm, nghỉ bán cũng lâu rồi, chắc do tuổi tác.
 
F.A confirmed
Hạng C
18/9/14
635
36.149
93
nhà mình thỉnh thoảng có đi ăn cơm tấm !! Mấy đứa con và vợ mình luôn chỉ nhất khoát ăn cơm tấm Tú Mập !!
Gần nhà anh mát 6 có Bụi Sài Gòn, ướp vị lạ nhưng ngon
 
Ban confirmed
Hạng D
9/5/12
1.793
58.229
113
Chời giấy khai sinh của mình là Gia Định - Ấp Tân Sơn Nhì mà :)
Xưa cầu Kiệu là ghe xuồng tấp nập buôn bán trên bến dưới Thuyền
Bà già kể hồi đó có bà người Hoa bán bánh ướt + Huyết nóng ăn ngon ve sầu :)
Chợ Phú Nhuận có lẽ là Chợ khá lâu đời của Sài Gòn & cũng như Metro An Phú An Khánh thời xưa , vùng ven nên buôn bán tấp nập
Vùng đất Phú Nhuận xưa người Hoa nghèo tụ tập khá đông
Người Hoa giàu thì ở Chợ Lớn, hoặc khu Lê Thánh Tôn :)
Bà Ngoại mềnh ở khu Lê Thánh Tôn
Giải phóng vô sợ quá chui về Phú Nhuận núp hahahahahha
chân cầu Kiệu là bến Cừ (chắc là bến tập trung ghe chở Cừ, Tràm)
đối diện cơm tấm Mén là hẻm Mả Đỏ, khối anh PN được "khai đao" ở xóm này. :p
 
Ban confirmed
Hạng D
9/5/12
1.793
58.229
113
Haizzz, ăn đêm bị mập & béo bụng vãi, lúc thanh niên đú đởn hay đi khuya mình cũng hay cháp cơm đêm ngay Tân Định cạnh xe xôi gà.
Mà cơm tấm mình chỉ nghiện mỡ hành + tép mỡ dòn + nước mắm ngon là quất, đồ ăn chả quan tâm.
1 ngày ko đẹp chời leo lên cân hơn 80 kg là hoảng, chấm dứt ăn khuya luôn.
Nghỉ ăn đêm tới nay cũng được 6 năm rồi.
Móa, mình nghĩ ăn đêm cũng 8 năm, tự nhiên đọc thớt này làm phải xách xe đi mua hộp cơm tấm chút coi phim ăn cho đã.
 
Hạng D
25/2/09
1.230
64.464
113
Sg cơm tấm 10 đêm trở lên là quán ngon nhiều nha anh. :D
Bà mẹ, mình hạn chế ăn đêm, sợ mập
Mà món ngon SG - Chợ Lớn toàn bán buổi tối :D
 
Hạng B1
21/10/11
94
9.482
83
Haven
chân cầu Kiệu là bến Cừ (chắc là bến tập trung ghe chở Cừ, Tràm)
đối diện cơm tấm Mén là hẻm Mả Đỏ, khối anh PN được "khai đao" ở xóm này. :p
Khai đao phải ở Cô Giang hẻm 9 Sườn chứ :)
 
Hạng C
25/12/16
696
79.332
93
chân cầu Kiệu là bến Cừ (chắc là bến tập trung ghe chở Cừ, Tràm)
đối diện cơm tấm Mén là hẻm Mả Đỏ, khối anh PN được "khai đao" ở xóm này. :p

Khai đao phải ở Cô Giang hẻm 9 Sườn chứ :)

Tưởng dân ở đâu cũng tập trung về xóm nước đen ao rao muống Ngô Tất Tố Thành Bịnh múa đao chớ :D:D
 
Hạng B1
21/10/11
94
9.482
83
Haven
Tưởng dân ở đâu cũng tập trung về xóm nước đen ao rao muống Ngô Tất Tố Thành Bịnh múa đao chớ :D:D
Khu Tân Cảng, Thị Nghè, Ngô Tất Tố đó thì còn sau khu Ngã Bải nữa là!!!
Khu 9 Sườn là có từ trước phỏng dái luôn á!!!:D
Ở đâu có người Hoa thì ở đó có: Cờ Bạc, Hút Chích, Đĩ Điếm , Đề Đóm :p:p:p
 
Hạng C
25/12/16
696
79.332
93
Khu Tân Cảng, Thị Nghè, Ngô Tất Tố đó thì còn sau khu Ngã Bải nữa là!!!
Khu 9 Sườn là có từ trước phỏng dái luôn á!!!:D
Ở đâu có người Hoa thì ở đó có: Cờ Bạc, Hút Chích, Đĩ Điếm , Đề Đóm :p:p:p
Hó hó, nay biết thêm mấy khu vực mới. :D
Mình bake vô SG sau Gp nên hok biết mấy khu guyền thọi đó :D