1/9/05
3.361
8
38
47
Mù Căng Chải
RE: Tin nổi không!?!?!?!

Trích đoạn: Chit

Chết còn hơn lính Mỹ bên Iraq ------------> Lính Mỹ bên Iraq an toàn hơn bên VN :D
Hay là chúng ta gia nhập làm lính đánh thuê bên Afganistan đê , chứ ra đường giờ mình mà không vồ vào nó thì nó cũng vồ mình ........:D:D:D
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Tin nổi không!?!?!?!

Mấy chú ấy mà bảo đi học luật gt rồi thử thực hành để cấp bằng cho có mà lái xe thì....: " Ậy dzà...khun cúa học àh, cứ chạy lòng vòng như dây thun (Số 8) thì sao về đến nhà àh.." Bó tay:D:D
 
Hạng C
18/5/07
500
2
18
54
Thanh Xuân
RE: Tin nổi không!?!?!?!

Đúng là không có nước nào mà tai nạn giao thông lại khủng khiếp như ở VN ta. Không có nước nào trên thế giới lại quản lý và phân luông giao thông như ở ta. Và đặc biệt không ở đâu họ nói: ĐỘI MŨ BẢO HIỂM để HẠN CHẾ TAI NẠN GIAO THÔNG. Bởi 1 điều hiển nhiên ai cũng hiểu rằng: đội mũ bảo hiểm là để giảm thiệt hại về chán thương sọ não khi sảy ra tai nạn.
Các nhà quản lý giao thông không biết làm sao để phân luồng giao thông, không biết làm cách nào để con đường có 3 km nữa (đường vành đai 3) có thể thông xe .... , suốt ngày nêu quá tải cầu Chương Dương trong khi không biết làm sao để cầu Thanh Trì đưa vào sử dụng .... Do không làm được nên họ lại hướng dư luận cả nước vào cái mũ bảo hiểm.
Xin mạn phép dùng câu xưa của cụ Nguyễn Đình Chiểu:
"Hỏi trang dẹp loạn rày đâu thấy ?
Lỡ để dân đen mắc nạn này"
 
Hạng C
2/10/04
756
10
18
55
BGTVT
RE: Tin nổi không!?!?!?!

Đây là kết luận rút ra được qua rất nhiều tai nạn em chứng kiến trên đường khu vực huyện Dĩ An ,Tỉnh Bình Dương nơi em đang ở :
- Chưa bao giờ thấy có tai nạn giữa ô tô với ô tô mà toàn xe gắn máy với nhau hoặc xe gắn máy với ô tô .
- Biển số xe gắn máy gây / bị tai nạn : đa số là 14; 15; 16; 17 ; 33; 34; 36; 37; 38 . Riêng tỷ lệ 36 và 37 là nhiều nhất .
Thú thật khu vực này bây giờ dân bản sứ cố cựu không còn nhiều . Cho nên các bác có tham gia giao thông khu vực này có thấy được biển số xe kể trên nên đặc biệt cẩn thận đề cao cảnh giác, nên nhường đường cho họ giống như tránh các chú say rượu chạy xe ấy .
Đây là thực tế cho thấy kinh tế phát triển trước ý thức / nhận thức .
 
Hạng B2
3/5/06
462
0
16
40
Bình Tân
RE: Tin nổi không!?!?!?!

Và đặc biệt không ở đâu họ nói: ĐỘI MŨ BẢO HIỂM để HẠN CHẾ TAI NẠN GIAO THÔNG. Bởi 1 điều hiển nhiên ai cũng hiểu rằng: đội mũ bảo hiểm là để giảm thiệt hại về chán thương sọ não khi sảy ra tai nạn.
Em thấy bác phát biểu câu này quá đúng!
clapping_hand.gif
clapping_hand.gif
clapping_hand.gif
 
RE: Tin nổi không!?!?!?!

hix!! theo em
Số người chết do tai nạn giao thông trên cả nước tính từ đầu năm đến nay đã lên trên 8.000 người.
là quy luật tự nhiên thôi bác!! bảo toàn khối lượng ấy:D(có người sinh ra thì cũng có người...)như ở châu phi ấy!! dân số gấp cả trăm lần ta nhưng cũng giảm nhanh hơi trăm lần so với ta !![&o]thiện ý của em!!
 
Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: Tin nổi không!?!?!?!

Mấy bác cưỡi ô tô thì lo gì:D
Mà cứ chạy xe máy thì dĩ nhiên rủi ro cao rồi, nếu đổi cho dân Mỹ chạy xe máy như Vn, còn VN chạy ô tô thì nó cũng chết như rạ ấy.
 
Hạng B2
29/10/03
190
6
18
54
RE: Tin nổi không!?!?!?!

Tai nạn chết là phải rồi bác ah, dân mình chạy xe máy ko ý thức gì, cứ thấy trống chổ nào là len vào chổ đó bất cần xe người ta đang tới, ra xa lộ thì thích quẹo là cứ quẹo chẳng thèm ngó sau dòm trước, nói thật em ko có thói quen chửi thề nhưng ra đường cứ phải chửi thề liên tục vì tức ko chịu đc, thà nó đâm vô cột điện mà die thì đỡ mình, đằng này nó đâm vô mình mà die thì rối to.
 
Hạng C
31/8/07
880
6
18
RE: Tin nổi không!?!?!?!

Trích đoạn: duc_redskins

À đây là kết quả tất lẽ dĩ ngẫu của việc dân giầu nhưng chưa kịp học Luật ATGT và lấy bằng lái đây mà .......Các bác mà lên vùng cao còn thấy ớn nữa ..dân ở trên đó phóng xe điên cuồng theo kiểu " đường nhà tao " , trẻ con lớp 6 đã phóng xe vù vù kẹp 2 , kẹp 3 ........
Hỏi như vậy làm sao tai nạn không gia tăng ... Ý thức con người là trên hết .
Bác có cảm giác hồi hộp không khi xe bác chạy tốc độ 80Km/h thì có 1 ông đi xe Dream bằng 1 tay phải , tay trái cầm mũ vải che nắng , phía sau là bà vợ ôm đứa con chắc khoảng gần 1 tuổi , không xe nào chạy chậm hơn xe nào (chạy trên quôc lộ 1A , xuống dốc nữa chứ ), cứ liếc ngang là thấy xe Dream đang chay ngang với bác . Cuối cùng em thua đấy .