Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Số là em muốn giới thiệu một số bài viết, bình luận về tinh hình quần vợt VN nhưng tìm mãi không thấy topic nào nói về vấn đề này....Vậy em xin mở topic "Tin tức quần vợt VN" để anh em bóng bàn về quần vợt nước nhà. [H1][/H1] Nếu em có post sai qui định thì nhờ các Mod chuyển vào topic phù hợp nhá! Thanks

Trần Nam Sơn: Thêm một niềm hy vọng của tennis VN

(TT&VH) - Ai đó ở Việt Nam muốn thành công với tư cách một tay vợt chuyên nghiệp thì bắt buộc phải ra nước ngoài tập luyện ở những quốc gia phát triển môn thể thao này, hoặc tối thiểu cũng phải có một ông thày đẳng cấp thế giới dẫn dắt và huấn luyện.
Trần Nam Sơn, 15 tuổi, đang theo học quần vợt ở FC Tennis xứ Catalan cũng có thể là một niềm hy vọng khác, bên cạnh những cái tên mà chúng ta đã biết lâu nay. Tay vợt trẻ người Hà Nội này đã và đang có gần một năm du học ở đất nước đã sản sinh ra những Carlos Moya, Albert Costa, Ferrero… và Nadal hiện tại.
Sơn là 1 trong số 3 tay vợt đã được chấm cách nay hơn 1 năm trong một cuộc tuyển chọn tài năng trẻ của Quỹ Prudence và Liên đoàn Quần vợt VN (VTF). Và sau đó Sơn là 1 trong 2 tiềm năng (cùng với Nguyễn Ngọc Minh, TP HCM) được gửi sang Học viện ở Barcelona tập luyện.
Từ ao làng ra biển lớn
5 giải đấu đầu tiên thử sức với các tài năng trẻ của đất nước Tây Ban Nha từ khắp nơi hội tụ về FC Tennis de Catalan, Sơn đều bị loại ngay từ vòng một. 10 tháng sau đó, cũng là giải đấu gần nhất Sơn thử sức để kiểm tra khả năng, Sơn lọt vào tới vòng tứ kết, chỉ thua trước tài năng trẻ và là hạt giống số 7 Sergi Sanchez Carrillo, người sau đó đã vào tới chung kết.
Thành tích ấy chỉ ra một điều Sơn có tiềm năng và 10 tháng ở trời Âu có thể bằng vài năm thậm chí hàng chục năm ở Việt Nam. Nếu như mỗi năm ở Việt Nam chỉ có một vài giải trẻ, thì chỉ riêng học viện của tay vợt trẻ này theo học đã tổ chức tới 23 giải đấu trong 9 tháng qua.


TranSon.jpg

Trần Nam Sơn (áo vàng) bên cạnh nhà vô địch Grand Slam Abert Costa

“Thực sự là chỉ sợ mình không có sức tham dự thôi ạ. Còn giải lúc nào cũng có để cọ xát và học hỏi”, Sơn nói nhân một lần nghỉ phép mới đây về những trải nghiệm của cậu ở Barcelona.
Tại học viện, những giải đấu như thế cũng là để sát hạch sự tích lũy và quá trình tập luyện của các tài năng trẻ. Sơn hằng ngày tập từ 4-6 tiếng, trên sân, bơi, trong phòng thể lực. Nhưng ở đó, người ta không tập để phát triển cơ bắp cho các tài năng trẻ. Sơn hiện cao 1m72 và theo tính toán, có thể cao tối thiểu 1m8, cũng khá lý tưởng.
“Điểm tiến bộ nhất của em đó là bộ chân. Học ở bên đó em đã được sửa cách di chuyển rất nhiều”, Sơn nói về những thành quả thu được. Trong tennis, di chuyển quyết định phần lớn tới khả năng thành bại của các tay vợt. “Quả giao bóng và cú trái (2 tay) của em cũng được cải thiện nhiều”, đó có thể coi là điểm mạnh hiện tại. Nhưng em vẫn còn phải học rất nhiều”.
Cơ may
10 tháng ở Barcelona tập luyện, Sơn khá may mắn khi thỉnh thoảng lại được tập luyện cùng với đội tuyển trẻ của Tây Ban Nha. Albert Costa, tay vợt từng vô địch Grand Slam (Ronald Garros) là HLV, cũng thỉnh thoảng tranh thủ qua chỉ dạy và sửa động tác cho Sơn. Albert Costa cũng đánh giá khá cao tiềm năng của Sơn và nhìn nhận như một tay vợt châu Á có triển vọng.
Ước mơ của Sơn bắt đầu từ những nấc thang gần nhất: lọt vào tốp 50 bảng xếp hạng của ITF (dành cho các tay vợt trẻ). “Như thế cũng đã là cao rồi. Chưa thể nói đến những điều gì xa hơn”.
Chỉ vài năm trước, Sơn chỉ đi chơi tennis cho khỏe. Năng khiếu bộc lộ lại găp cơ duyên khi Quỹ tài năng trẻ Prudence với ngân sách lên tới 1 triệu USD và dành cho tennis nhiều nhất đã làm cầu nối cho Sơn sang Tây Ban Nha du học. Gia đình Sơn chỉ phải bỏ tiền túi chi trả tiền học văn hóa.
Một giấc mơ đang được chắp cánh. Và tennis Việt Nam lại có thêm 1 niềm hy vọng.

Theo www.thethaovanhoa.vn
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
13/2/04
742
2
18
47
Cám ơn thông tin rất bổ ích của bác Rocket. Hi vọng VN sẽ có thêm nhiều tài năng trẻ cạnh tranh với các quốc gia trong k/vực.
 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Giải quần vợt vô địch quốc gia 2009 bắt đầu từ ngày 14-9-09.

Nổ lực bất thành của Hoàng Thiên!
(TT&VH) - Thời tiết vẫn là trở ngại lớn nhất đối với các cây vợt và cả BTC trong ngày thi đấu hôm qua. Trời mưa khá nặng hạt khiến một số trận đấu diễn ra vào buổi sáng đã bị hoãn lại, làm ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ tổ chức, cá biệt có nội dung kết thúc muộn hơn kế hoạch 1 ngày.

Giống như sự “ảm đạm” của thời tiết, bức tranh chuyên môn của giải cũng không xuất hiện nhiều điểm nhấn thực sự đáng chú ý, khi không có cuộc lật đổ nào diễn ra. Trong đó, phải kể đến nỗ lực bất thành trong hành trình tìm kiếm một danh hiệu của tài năng trẻ Nguyễn Hoàng Thiên (Tanimex TPHCM) ở nội dung đơn nam.
Sau khi vượt qua những rào cản ban đầu có phần tương đối dễ dàng, tay vợt Chí Khương (Quân đội) được coi như liều “thuốc thử” hạng năng đầu tiên cho khát vọng tạo nên bất ngờ của niềm hi vọng trẻ Hoàng Thiên ở giải năm nay. Đúng như dự báo, diễn biến trên sân cho thấy, khoảng cách về tuổi tác không làm nên sự khác biệt về trình độ giữa 2 cây vợt. Hoàng Thiên bám đuổi hết sức quyết liệt về tỷ số đối với Chí Khương.
79196330.jpg

Dù rất cố gắng nhưng Hoàng Thiên vẫn không lọt vào BK được

Tuy nhiên, đáng tiếc cho Hoàng Thiên, tay vợt trẻ này đã không tận dụng được những cơ hội hiếm hoi để vươn lên và chấp nhận thất bại đáng tiếc 0-2 với tỷ số sát nút ở các ván 5/7, 4/6 sau 2 giờ đồng hồ đua tranh. Đồng thời, cũng đặt dấu chấm hết cho giấc mơ cải thiện thứ hạng ở sân chơi số 1 của quần vợt quốc nội. Dù vậy, cũng phải dành những lời khen tặng cho Chí Khương, khi đã phát huy rất tốt thế mạnh bản lĩnh, kinh nghiệm để giành tấm vé vào bán kết, đặc biệt trong thời điểm suy giảm thể lực rõ rệt ở cuối séc đấu thứ 2.

Kết quả thi đấu:
Đơn nam (tứ kết): Nguyên Vũ (Quân đội) - Trí Nguyên (Bình Dương): 2-0 (6/3, 6/4); Thành Trung (Bình Dương) - Thanh Hoàng (Sóc Trăng) 2-0 (6/2, 6/2).
Đơn nữ (tứ kết): Lam Anh (TPHCM) - Ngọc Vân (TPHCM): 2-1 (6/7, 6/1, 6/0).
Đôi nam (bán kết): Minh Quân/Thái Luận (TPHCM) - Quốc Bảo/Thành Trung (Bình Dương): 2-1 (2/6, 6/3, 6/3); Chí Khương/Quốc Khánh (Quân đội) - Nguyên Vũ/Quốc Bảo 2-0 (7/5, 6/1).
Đôi nữ (bán kết): Mai Huỳnh/Tâm Hảo (TPHCM) - Kim Ngân/Ngọc Phượng (Quân đội): 2-0 (6/0, 6/1); Đài Trang/Thanh Bình (Đà Nẵng) - Thanh Thuý/Quốc An (Kiên Giang): 2-0 (6/0, 6/1).
Đôi nam nữ (bán kết): Quang Trí/Lam Anh (TPHCM) - Minh Tuấn/Đan Thi (Đà Nẵng): 2-0 (6/1, 6/0), Thái Luận/Ngọc Vân (TPHCM) - Quốc Khánh/Kim Ngân (Quân đội) 2-0 (6/2, 6/3).
Lịch thi đấu ngày 18/9:
Đơn nam (bán kết): Minh Quân (Tanimex TP.HCM) - Trí Nguyên (Becamex Bình Dương); Thành Trung (Tanimex TP.HCM) - Chí Khương (Quân đội).
Đơn nữ (bán kết): Thùy Dung (Hà Nội) - Đài Trang (Đà Nẵng), Mai Huỳnh (Tanimex TP.HCM) - Lam Anh (TPHCM).
Theo www.thethaovanhoa.vn
[H1][/H1]
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Giải quần vợt VĐQG 2009: Chí Khương/Quốc Khánh bỏ cuộc vì phản đối trọng tài

(TT&VH) - Một sự cố khá hi hữu đã xảy ra ở ngày thi đấu hôm qua, cặp Chí Khương/Quốc Khánh (Quân đội) bất ngờ bỏ cuộc ở trận chung kết nội dung đôi nam, nhằm phản ứng lại các quyết định của tổ trọng tài điều khiển trận đấu.

Séc 1 đã diễn ra suôn sẻ, khi Quân/Luận thắng 7-6. Sự cố xảy ra ở ngay ván đấu đầu tiên của séc thứ 2, sau 3 quyết định của trọng tài chính Vũ Văn Cầu (Hà Nội) và các trợ lý đều có lợi cho cặp Quân/Luận ở 3 tình huống có phần nhạy cảm. Ở tình huống đầu tiên, trợ lý trọng tài bắt lỗi giao bóng của Khánh, khi cho rằng, tay vợt này đã dẫm vạch trong lúc thực hiện cú phát bóng thứ 2, ghi điểm cho đôi TPHCM (vì Khánh phạm lỗi kép khi giao bóng). Tình huống thứ 2, trọng tài Cầu cũng quyết định cho Quân/Luận giành điểm, khi Khương “cướp bóng” trên lưới (đánh bóng bên phần sân đối phương). Và tình huống cuối cùng, trọng tài Cầu và các trọng tài dây quyết định tính điểm cho Quân/Luận sau khi xác định Khương/Khánh đã đánh bóng ra ngoài.

quockhanh.jpg

VĐV Quốc Khánh

Liên tiếp phải nhận 3 quyết định bất lợi về điểm số trong cùng 1 ván đấu và cảm thấy không thoả đáng với quyết định của trọng tài, cặp Khương/Khánh đã quyết định bỏ cuộc giữa chừng, bất chấp sự khuyên can của BTC giải. Vì thế, đôi Quân/Luận đương nhiên đăng quang chức vô địch đôi nam, theo đúng luật thi đấu. Sự việc đôi VĐV Quân đội tự ý bỏ cuộc để phản đối quyết định của trọng tài thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp và là hành vi không đẹp, nhưng BTC giải cũng không thể đưa ra quyết định kỷ luật mang tính răn đe nào, bởi trong luật và điều lệ giải không quy định về hình phạt. Ở hai trận chung kết còn lại, Quốc Khánh/Kim Ngân đã vượt qua Quang Trí/Lam Anh 2-0 (6/3, 6/4) để giành chức vô địch đôi nam nữ. Ngoài ra, Mai Huỳnh/ Tâm Hảo thắng Đài Trang/Thanh Bình 2-0 (6/3, 6/4) đăng quang nội dung đôi nữ.

Ở nội dung đơn, đáng chú ý nhất, bước tiến đáng khen ngợi của tài năng trẻ Đài Trang (Đà Nẵng) 16 tuổi đã bị Thùy Dung (Hà Nội) chặn đứng tại bán kết đơn nữ với tỷ số 2-0 (6/4, 6-1). Trận bán kết còn lại giữa 2 tay vợt cùng của TPCHM, Mai Huỳnh vượt qua Lam Anh 2-0 (6/3, 6/1). Ở 2 trận bán kết đơn nam, Minh Quân (T.TPHCM) đánh bại Trí Nguyên (B.Bình Dương) 2-0 (6/1, 6,3), Chí Khương (QĐ) thắng Thành Trung (T.TPHCM) 2-0 (7/6, 6/1) để giành tấm vé vào chung kết.

Hôm nay, giải sẽ chính thức khép lại với trận chung kết đơn nữ Thùy Dung gặp Mai Huỳnh và trận chung kết đơn nam Minh Quân với Chí Khương, diễn ra trong buổi sáng.

Wimbledon 1995, tay vợt nam người Mỹ Tarango đã bỏ dở trận đấu để phản đối quyết định trọng tài, anh đã bị cấm tham gia Wimbledon 1996 và bị phạt tiền.

Theo www.thethaovanhoa.vn
 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
29 tay vợt, chỉ 1 có tên trên bản đồ thế giới [H1][/H1] (TT&VH) - Giải đấu được coi là đã hội tụ gần như đầy đủ những tay vợt hàng đầu của Việt Nam, nhưng chỉ có đúng 1 tay vợt hiện diện trên bảng xếp hạng của WTA (dành cho nữ). Còn ở ATP (nam) thì tuyệt nhiên không có tay vợt nào, kể cả Đỗ Minh Quân.
Nữ VĐV có tên đó là Thùy Dung (860, 16 điểm). Còn lại, á quân Huỳnh Mai Huỳnh, hay tay vợt trẻ 16 tuổi Đài Trang (người đã chơi khá hay trong trận bán kết với Dung) cũng không được xếp hạng.
Đây quả là thực tế rất buồn cho tennis Việt, khi chúng ta ngày càng bước thụt lùi. Minh Quân khá sa sút so với anh, chật vật trước Huỳnh Chí Khương, “một chuyên gia cắt xẻo” trong trận chung kết, nhưng Quân vẫn vô địch. Thùy Dung vất vả ở sân chơi quốc tế, nhưng ở Việt Nam thì vô đối (nhờ bộ chân khá hiện đại so với các tay vợt khác chơi khá cổ điển).
Thuy-Dung1.jpg

Quần vợt VN chỉ có Thùy Dung là có tên trên bản đồ quần vợt thế giới

Sau giải VĐQG, nỗ lực và ý chí của Thùy Dung thật đáng khen, khi hôm nay cô lại xách vợt sang Mỹ để trui rèn và tham dự các giải đấu quốc tế. Xem ra, cả Việt Nam lúc này chỉ có mỗi Dung là tay vợt chuyên nghiệp, bỏ tiền túi đi tham dự các giải khắp thế giới để tích lũy điểm số và kiếm tiền thưởng (hiện thu ít hơn chi).
Chắc phải thêm vài thế hệ nữa, may ra tennis Việt mới khá!

Thành tích thi đấu quốc tế của Thùy Dung năm 2009​
Rancho Mirage (Mỹ, 2/2)
Vòng Đối thủ Hạng T/B Tỷ số
Loại 1 HARMSEN, DANIELLE (Hà Lan) 527 Bại 6-1 6-2

Surprise (Mỹ, 16/2)
Vòng Đối thủ Hạng T/B Tỷ số
Loại 1 VAKULENKO, JULIA (Ukraina)
273 B 6-2 6-2

Charlottesville (Mỹ, 27/4)
Vòng Đối thủ Hạng T/B Tỷ số
Loại 1 KISSELL, JOELLE (Mỹ) T 7-5 6-3
Loại 2 MARROW, AMANDA (Mỹ)
T 6-0 6-1
Loại 3 HSU, CONNIE CHIEH-YU (Mỹ) 785 B 6-4 7-6(7)
1 BYCHKOVA, EKATERINA (Nga) 167 B 7-5 6-1

New Dehli 2 (Ấn Độ, 1/6)
Vòng Đối thủ Hạng T/B Tỷ số
1 LI, TING (Trung Quốc) 777 B 6-3 6-3

Bangkok (Thái Lan, 8/6)
Vòng Đối thủ Hạng T/B Tỷ số
1 NARATTANA, KANYAPAT (Thái Lan) 871 B 5-7 6-2 7-5

Pattaya (Thái Lan, 15/6)
Vòng Đối thủ Hạng T/B Tỷ số
1 PANTUSART, PRANG (Thái Lan) 9999 B 6-2 6-3

Solo (Indonesia, 3/8)
Vòng Đối thủ Hạng T/B Tỷ số
1 BINNIE, RENEE (Australia)
922 T 6-3 2-6 6-3
2 WONGTEANCHAI, VARATCHAYA (Thái Lan)
466 B 6-1 6-2

Nothanburi 1 (Thái Lan , 17/8)
Vòng Đối thủ Hạng T/B Tỷ số
1 WANNASUK, NUNGNADDA (Thái Lan) 546 B 6-4 6-0

Nothanburi 2 (Thái Lan, 24/8)
Vòng Đối thủ Hạng T/B Tỷ số
1 FERGUSON, NANCY (Australia)
831 T 6-3 6-3
2 GUMULYA, SANDY (Indonesia)
355 B 6-4 6-1

Nothanburi 3 (Thái Lan, 31/8)
Vòng Đối thủ Hạng T/B Tỷ số
1 DOKEI, TOMOKO (Nhật Bản) 745 B 6-2 6-3

Theo www.thethaovanhoa.vn
 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Góc nhìn: Tennis làng [/H1]


(TT&VH) - Khi Quốc Khánh và Chí Khương ném vợt và bước ra khỏi sân, không tiếp tục thi đấu trận chung kết đôi nam ở giải VĐ Quần vợt QG 2009 mới kết thúc ở Hà Nội, người ta cũng không biết phải xử lý vụ việc ấy thế nào.
Điều lệ giải không quy định. Liên đoàn Quần vợt Việt Nam chưa có quy chế. Sự việc ấy nếu muốn xử, chắc chỉ có theo cảm tính, tùy hứng.
Cho tới thời điểm này, khi giải đã khép lại được 3 ngày, sự việc 2 VĐV của đoàn Quân đội bỏ cuộc và có những hành vi rất xấu với trọng tài (Quốc Khánh ném vợt, dùng những lời lẽ không đúng mực) coi như chìm xuồng. Nhưng trận chung kết đôi nam giữa Đỗ Minh Quân/Bùi Thái Luận và Chí Khương/Quốc Khánh vẫn để lại những dư âm bức xúc. Bởi bỏ cuộc mà vẫn vô sự thì chỉ có ở tennis “phủi”, ở những giải đấu phong trào.

1a5Anh-Quoc-Khanh.jpg
Sự cố Quốc Khánh để lộ lỗ hổng lớn của QVVN

Thật ngạc nhiên là Liên đoàn Quần vợt đã có 4 nhiệm kỳ (với trên dưới 20 năm tồn tại) mà vẫn không thể hiện những dấu hiệu có thể lên chuyên nghiệp, không tạo ra được hành lang pháp lý với những quy chế để hoạt động. Tất cả vẫn chỉ là tùy hứng. Đại hội nhiệm kỳ này (2004-2009) đã bị trì hoãn tới 5 tháng và cũng chưa biết khi nào nó mới được tổ chức.
Cũng không thể đòi hỏi giải VĐ Quần vợt QG phải như các giải thế giới, như ở Grand Slam, nơi mà những ngôi sao như Serena Williams xúc phạm trọng tài, Roger Federer nói tục, lập tức bị phạt, hay việc một tay vợt người Mỹ, Jeff Tarango, cách nay 14 năm đã bị cấm thi đấu Wimbledon 1 năm chỉ vì đã bỏ cuộc để phản đối trọng tài. Nhưng với những gì đang diễn ra ở Hà Nội, quả thật, chúng ta chỉ giống với trình độ tennis cấp làng.
Theo www.thethaovanhoa.vn
 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên có HLV mới!

TTO - Sau nửa năm huấn luyện cho tay vợt trẻ Nguyễn Hoàng Thiên, HLV nhà nghề người Mỹ Roy Coopersmith (từng có thời gian huấn luyện các tay vợt tên tuổi như Jelena Jankovic, hạng 5 WTA), Phillip Kohlschreiber (hạng 28 ATP)... đã kết thúc hợp đồng với gia đình VĐV này với lý do hai bên chưa tìm được tiếng nói chung.
imageviewb.jpg

HLV Didier Eysseric (phải)

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 24-11, ông Nguyễn Ngọc Minh - ba của Hoàng Thiên - cho biết: "Đối với các HLV nhà nghề, một khi cảm thấy không còn hứng thú với công việc nữa, hai bên chỉ cần ngồi lại với nhau là đi đến quyết định thanh lý hợp đồng. Vì vậy, bản thân ông Roy Coopersmith cũng rất thoải mái khi trở về Mỹ tìm công việc mới...".
Cũng theo ông Minh, để thay thế ông Roy Coopersmith, được sự giới thiệu của hai chuyên gia Kindavong và Marcel Donminique Petit (Pháp) - hiện là HLV cho đội tuyển quần vợt trẻ TP.HCM, những ngày qua gia đình ông đã mời HLV Didier Eysseric (Pháp) sang VN thử việc và nếu phù hợp sẽ ký hợp đồng huấn luyện lâu dài cho Hoàng Thiên.
Được biết, ông Didier Eysseric là bố đồng thời là HLV của tay vợt trẻ Jonathan Eysseric (năm 2007 từng xếp hạng 1 ITF lứa tuổi U-18).
Hiện nay, Nguyễn Hoàng Thiên đang xếp hạng 1 lứa tuổi U-14 châu Á và xếp hạng 449 lứa tuổi U-18 ITF (Liên đoàn Quần vợt thế giới). Với sự đầu tư như hiện nay, mong muốn của gia đình Hoàng Thiên là quyết tâm cho em đi theo con đường chuyên nghiệp và lọt vào nhóm 100 tay vợt hàng đầu thế giới vào năm 18 tuổi.
Theo tuoitre.com.vn
 
Last edited by a moderator: