Chủ đề tương tự
Bác giống em thế, em hên hơn bác đã gặp 2 em vợ hai, mỗi em gặp đúng 1 lần, đều chạy ngược chiều thoáng qua, thấy được nó như thấy người thân.
Các bác có khi nào mong được một lần gặp lại vợ hai một sau khi chia tay?
Chắc phải duyên lắm mới gặp lại. riêng em mong mãi mà chưa bao giờ được.
Chiếc xe gắn liền bao nhiêu kỷ niệm, nào là chở vợ đi sanh, chở con đi học, đi khám bịnh, cả gia đình đi chơi, vv. Nó như 1 thành viên trong gia đình rồi. Chia tay cũng thấy nhớ nhớ
Em có lần gặp lại V2 sau khi chia tay theo ủy quyền 2 năm. Em đi 2B thấy nó đậu bên đường, em quay lại gặp TX hỏi thăm, rồi nhờ TX chuyển lời tới chủ xe : "nếu ổng có bán lại thì ĐT cho tui nha, tui mua lại bằng giá lúc bán". Xong về, chờ ..... im re, buồn.
Bác thật là nhân văn khi post bài này. Em nói thiệt í. Chúc bác sức khoẻ. Hy vọng bác sớm gặp lại vợ 2 của bác.Các bác có khi nào mong được một lần gặp lại vợ hai một sau khi chia tay?
Chắc phải duyên lắm mới gặp lại. riêng em mong mãi mà chưa bao giờ được.
Em bán 03 xe thì 02 xe thường xuyên gặp do bán cho người quen, gặp lại nó cũng thấy nao nao đó các bác.
em đã bán 2 chiếc xe là matiz và captiva, cả hai chiếc em đều không muốn gặp lại nữa 

Những chiếc mang lại xui xẻo cho mình thì ko muốn gặp lạiem đã bán 2 chiếc xe là matiz và captiva, cả hai chiếc em đều không muốn gặp lại nữa![]()
Hỉ, nộ, ái, ố. Làm sao ko có những cảm xúc khi bất giác bắt gặp lại bóng dáng ấy đã cùng ta, gia đình ta trải qua những thăng trầm. Hên có, xui có nhưng trên hết nó là một phần đời ta.