Mới coi xong cái link Pigeon 
Gia-bắc = Yabak
Khu dân cư giữa hình = Yabak, nhìn từ Di linh xuống, 05-2008
... kiểu này chỉ là trò ... con nít on the Yabak Pass, Lam Dong, Vietnam
Có người cho rằng năm xưa, ông Năm bác sĩ đã được người Thượng dẫn đi đường này - lúc đó còn là đường rừng - để lên Cao nguyên tìm nơi nghĩ dưỡng cho người Pháp ở Đông dương ; sau khi "chấm" Lang Biang xong ổng mới cho làm QL 27 đèo Ngoạn mục xuống "tua" Cham (tour Cham = Tháp Chàm, Phan Rang).
Do Pigeon từ Liên Khương xuống Di Linh rùi quẹo trái QL 28 nên k ghé cái chỗ ... bóp ... la này
Từ trung tâm Di linh xuôi Nam QL 20 chừng 6km tới xã Liên Đầm : bên trái là nó, từ Bảo Lộc lên bên phải dễ thấy hơn
Bóp & La, 09-2008
Từ trung tâm Di linh quẹo QL 28 xuống Phan thiết chừng 11km, bên phải là Thác Liliang, còn gọi là Thác Bốn (Thác số 4, hay Thác cầu IV) :
12-2008
... 1 tuần sau khô ráo mới vô được cõi ... thiên thai
... lơn tơn Liên Đầm, cái gã paparazzi khốn khổ hạng bét này ... trót ... tương tư ... cô giáo trẻ ... dạy Sử-Địa ... trường Trung học Cơ sở (cấp 2) Liên đầm ... tọa lạc trên ngọn đồi .. đối diện Thác ... người Kinh ...
.... hổng biết vừa rồi Pigeon đi có gì khác k chứ hồi tui đi từ PT lên (05-2008), từ Di linh xuống (các lần sau) : chỉ có cây xăng cục gạch, ngang Yabak có Bưu điện Vinaphone.
Còn thì suốt tuyết vắng ngắt, 4 bề im phăng phắc : ở chần ở chuồn sô hàng giữa đường cả buổi cũng hổng ma nèo thấy
Gia-bắc = Yabak
Khu dân cư giữa hình = Yabak, nhìn từ Di linh xuống, 05-2008

... kiểu này chỉ là trò ... con nít on the Yabak Pass, Lam Dong, Vietnam


Có người cho rằng năm xưa, ông Năm bác sĩ đã được người Thượng dẫn đi đường này - lúc đó còn là đường rừng - để lên Cao nguyên tìm nơi nghĩ dưỡng cho người Pháp ở Đông dương ; sau khi "chấm" Lang Biang xong ổng mới cho làm QL 27 đèo Ngoạn mục xuống "tua" Cham (tour Cham = Tháp Chàm, Phan Rang).
Do Pigeon từ Liên Khương xuống Di Linh rùi quẹo trái QL 28 nên k ghé cái chỗ ... bóp ... la này

Từ trung tâm Di linh xuôi Nam QL 20 chừng 6km tới xã Liên Đầm : bên trái là nó, từ Bảo Lộc lên bên phải dễ thấy hơn
Bóp & La, 09-2008

Từ trung tâm Di linh quẹo QL 28 xuống Phan thiết chừng 11km, bên phải là Thác Liliang, còn gọi là Thác Bốn (Thác số 4, hay Thác cầu IV) :
12-2008

... 1 tuần sau khô ráo mới vô được cõi ... thiên thai



... lơn tơn Liên Đầm, cái gã paparazzi khốn khổ hạng bét này ... trót ... tương tư ... cô giáo trẻ ... dạy Sử-Địa ... trường Trung học Cơ sở (cấp 2) Liên đầm ... tọa lạc trên ngọn đồi .. đối diện Thác ... người Kinh ...
.... hổng biết vừa rồi Pigeon đi có gì khác k chứ hồi tui đi từ PT lên (05-2008), từ Di linh xuống (các lần sau) : chỉ có cây xăng cục gạch, ngang Yabak có Bưu điện Vinaphone.
Còn thì suốt tuyết vắng ngắt, 4 bề im phăng phắc : ở chần ở chuồn sô hàng giữa đường cả buổi cũng hổng ma nèo thấy

Bác RubyKid đi thời điểm nào vậy bác? Nghe nói hồ thủy điện tích nước làm ngập QL 28, không biết bây giờ có đi được chưa?RubyKid nói:Đường hẹp, vắng, xấu càng thêm xấu sau mùa mưa vừa rồi. Nhưng vẫn còn đi tốt.
Chính xác là Thủy điện Đồng Nai 3 tích nước làm ngập Qlộ 28 nhưng chỉ là đoạn từ Di Linh đi ĐakNông thôi. Còn đoạn từ Di Linh đi Phan Thiết thì đi vô tư như bác bồ câu mới đi đó. Giờ từ Di Linh muốn đi qua Đăk Nông phải chạy xuống Bảo Lâm đi, xa thêm 30-40km nữa.
Last edited by a moderator: