Hạng B2
27/10/12
205
272
78
Tình huống là em đang lưu thông trên đường Hồng Bàng, hướng từ Q5 ra Q10, đoạn trước bệnh viện phụ sản Hùng Vương.

Em tính rẽ trái tại giao lộ Hồng Bàng - Lý Thường Kiệt. Đến giao lộ thì khá đông. Phía trước có rất nhiều xe 2b + 2 xe ô tô và 1 xe buýt đang chờ rẽ trái. Đèn xanh đang bật còn khoảng 20 giây.

Em quan sát gương hậu, thấy phía sau trống trãi, quyết định không vào giao lộ, mà dừng lại (giây thứ 10). Vì em nghĩ vào giao lộ nối đuôi chờ đèn rẽ trái lúc này sẽ rơi vào tình huống khóa đường (nghĩa là xe mình sẽ cản trở hướng lưu thông bên trái).

Em cũng tính linh động đổi hướng đi thẳng, nhưng cụ xe buýt đã khóa đường (cản trở hướng lưu thông thẳng của em). Mặc dù em có thể lách sang phải để đi qua, nhưng làm vậy gây nguy hiểm cho các xe bên phải đang chạy lên (từ giây 12 đến 32).

Từ giây 33 thì đèn đỏ, em dừng chờ. Phía sau em vẫn trống, bên phải có 1 ô tô chờ đi thẳng. Đến giây 59, phía sau có 1 chiếc cứu thương quay đèn, hú còi xin ưu tiên. Đèn vẫn chưa xanh, đường phía trước trống. Em đành đánh xe rẽ trái nhường đường cho xe ưu tiên (lúc này đèn vẫn đỏ). Các bác coi từ 1:17 đến hết sẽ thấy xe cứu thương xuất hiện phía trái.

Các bác cho em hỏi, dừng đèn xanh, chạy đèn đỏ thế có phạm luật không? Tại sao? và nếu sai thì phải đi như thế nào cho đúng? Các bác khai sáng giúp em ạ. Xin cám ơn.

Thật sự, nếu lúc đó xxx có tuýt còi thì em chỉ còn cách phân bua vài câu, rồi ngậm ngùi ký vào biên bản :confused:

Cũng may lúc này không có xxx đứng tại giao lộ này.

[youtube]http://youtu.be/mVhQLV3U1MY[/youtube]
 
Hạng D
8/2/12
1.312
464
83
12
Cap Saint Jacques
Theo e nghĩ chắc là ko sao đâu bác ạ. Xxx cũng hiểu là bác vượt lên để nhường cấp cứu mà bác. Trong TH xxx cố chấp, muốn kiếm chút đỉnh thì bác móc camera hành trình ra cho coi là OK mà bác
 
Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
Khuyên bác đừng vượt đèn vì lý do nhường đường cho cấp cứu trừ khi có tín hiệu đk của xxx. Tình thì ngay nhưng lý thì sai
 
Hạng D
21/2/12
1.435
9
38
Em thấy cả hai tình huống, dừng đèn xanh để tránh kẹt xe và nhường đường cho xe cấp cứu khi đèn đỏ, bác đều làm đúng và làm rất tốt ạ. :)
 
Hạng D
2/5/12
2.042
566
113
Bác nhường mà vượt đèn đỏ khi không có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông là sai. KHi đèn xanh mà thấy phía trước bị kẹt thì mình có thể không vượt qua giao lộ. Bên giẫy chết em thấy người ta hay ghi cái dòng này ở đường giao nhau: do not queue across intersection. Về mình nhiều lần em cũng làm thế nhưng có lần bị chú CSGT bắt em phải chạy tới, hôm ấy em có hạ kính xuống và hỏi bạn ấy: em ơi, phía trước bị ùn thì, anh chạy tới là ùn thêm thì sao? chú ấy mặt hầm hầm và cứ lấy cái gậy vẫy cho em đi mà không trả lời. Trường hợp này em phải đi vào cái đống bùi nhùi phía trước và phải cản trở hướng đi của xe lưu thông hướng khác vì nếu không làm thế thì có nghĩa là em bất tuân hiệu lệnh. Vừa đi vừa lầm bầm: ù á, điều khiển giao thông mà nó cho thằng não chim làm thì chắc là hết người rồi.
 
Hạng D
4/2/10
3.495
41.917
113
Bình Phước
Bác làm như thế là tốt quá rồi còn gì.
Luật bác có thể sai, em nói "có thể", nhưng em nghĩ CSGT sẽ không làm khó bác đâu.
Ngược lại, nếu có xe cấp cứu mà dính đèn đỏ, mình không lách cho xe cấp cứu thì nhiều khi dính vào cản trở xe ưu tiên thì rối...
(P/s: tùy tỉnh huống đường thông thoáng/ùn ứ...)
 
Hạng C
13/11/12
623
8
18
TP. Hcm
Như bác chủ đã nêu em ko cần nhắc lại,chổ này em cũng gặp khó khăn vài lần..
 
Hạng B2
19/11/12
263
36
28
Bình Thạnh, TPHCM
CHƯA CẦN BIẾT "ĐÚNG" HAY "SAI" VỀ LUẬT. Nhưng quan trọng nhất là hoan nghênh tinh thần và suy nghĩ cấp tiến của Bác. Giá như 100% tài xế đều biết "nhường" trước giao lộ đang ùn tắc khi đèn xanh thì cũng giảm kẹt xe khối.. đặc biệt là các bác xe Buyt cứ đút cái xe to tướng giữa giao lộ bất chấp.
Em like thái độ của bác..

trung166 nói:
Tình huống là em đang lưu thông trên đường Hồng Bàng, hướng từ Q5 ra Q10, đoạn trước bệnh viện phụ sản Hùng Vương.

Em tính rẽ trái tại giao lộ Hồng Bàng - Lý Thường Kiệt. Đến giao lộ thì khá đông. Phía trước có rất nhiều xe 2b + 2 xe ô tô và 1 xe buýt đang chờ rẽ trái. Đèn xanh đang bật còn khoảng 20 giây.

Em quan sát gương hậu, thấy phía sau trống trãi, quyết định không vào giao lộ, mà dừng lại (giây thứ 10). Vì em nghĩ vào giao lộ nối đuôi chờ đèn rẽ trái lúc này sẽ rơi vào tình huống khóa đường (nghĩa là xe mình sẽ cản trở hướng lưu thông bên trái).

Em cũng tính linh động đổi hướng đi thẳng, nhưng cụ xe buýt đã khóa đường (cản trở hướng lưu thông thẳng của em). Mặc dù em có thể lách sang phải để đi qua, nhưng làm vậy gây nguy hiểm cho các xe bên phải đang chạy lên (từ giây 12 đến 32).

Từ giây 33 thì đèn đỏ, em dừng chờ. Phía sau em vẫn trống, bên phải có 1 ô tô chờ đi thẳng. Đến giây 59, phía sau có 1 chiếc cứu thương quay đèn, hú còi xin ưu tiên. Đèn vẫn chưa xanh, đường phía trước trống. Em đành đánh xe rẽ trái nhường đường cho xe ưu tiên (lúc này đèn vẫn đỏ). Các bác coi từ 1:17 đến hết sẽ thấy xe cứu thương xuất hiện phía trái.

Các bác cho em hỏi, dừng đèn xanh, chạy đèn đỏ thế có phạm luật không? Tại sao? và nếu sai thì phải đi như thế nào cho đúng? Các bác khai sáng giúp em ạ. Xin cám ơn.

Thật sự, nếu lúc đó xxx có tuýt còi thì em chỉ còn cách phân bua vài câu, rồi ngậm ngùi ký vào biên bản :confused:

Cũng may lúc này không có xxx đứng tại giao lộ này.