Hạng B2
11/4/12
104
18
18
36
01239000100
Năm 2014 e lái con suzuki vitara đưa nhân viên lên tây nguyên công tác.vừa ra khỏi TP BMT thì gặp hội máy cày chở nguyên nhóm đi rẫy.e lịch sự mở xi nhan và đá đèn xin vượt,nó nép máy cày sát lề,e nghĩ đã cho mình vượt thì e về số vượt lên,vừa cặp ngang hông thì nó tăng tốc vọt kè kè theo e,mà chiều đối diện thì xe giường nằm đang đến.hic nghĩ xe mình yếu thôi giảm ga cho nó lên trước rồi mình nép tránh xe 50c,thì nó cũng giảm ga kè tiếp.e thắng gấp phát nép vào luôn,lúc đó nghĩ có tán đầu xe mình vào đuôi máy cày thì cũng ráng chịu chứ đấu đầu xe khách là biết bao nhiu thiệt hại to lớn.khi tránh xong e lại vượt qua tiếp lúc ngang xe nó còn nhìn e cười đểu nhăn răng như khỉ.hic kể để mấy bác bít đi lên tây nguyên nhìu cái ko bít nói sao luôn.
các bác chạy trên đó cẩn thận chút , em gặp nhiều lắm
 
Hạng B2
11/4/12
104
18
18
36
01239000100
Tháy tải phía trước thì phải cẩn thân thôi
bởi vậy em chỉ dám chạy dưới 80 km/h có gì còn thắng kịp
Khuyên bác đừng đôi co với mấy anh Dak Lak, Dak Nông, BMT...ko phải dạng vừa đâu
em tởn tới già sau vụ này
Móa trên BMT còn trường hợp nó xi nhan phải mà quẹo trái ... đang di thắng két quay đầu ngó lại để qua đường. Mình thắng lết bánh phía sau.
bác gặp thứ dữ rồi đó :D
thôn làng thì chạy vậy là đúng rồi bác chủ ơi... haizzz....
em xém bay cái mui xe hazzz
 
  • Like
Reactions: nta139 and long265