Em một lần cũng chở má đi cấp cứu lúc sáng sớm tầm 7g kém, bệnh viện Nguyễn Trãi. Tới ngã tư THĐạo & Nguyễn Biểu, cậu công an còn dẹp đường cho vượt đèn đỏ luôn. Xe hạ hết kính, đèn tất cả các loại đều bật, gặp đông người là "Anh chị ơi, cho em xin đường chở người già cấp cứu" Hầu như ai cũng nhường cho qua.
nó có điếc đâu mà không nghe người ta nói chở người già đi cấp cứu không biết.Đây không phải là không nhường, mà là cố tình chặn không cho người khác đi.
Clip này không phải clip nguyên bản mà cắt ghép. Xe không phải xe cấp cứu mà là xe dân sự không có tín hiệu ưu tiên. Không phải "chỉ bấm còi xin đường", mà bấm liên tục khi có xe máy phía trước dù đường rất đông. Lạ nhất là sau khi chiếc xe máy kia đi mất thì anh ấy lại ngoan ngoãn chạy sau chiếc 4b phía trước mà không bấm còi nữa.
Các bác OS cho em hỏi nếu bác đang lái chiếc 4b phía trước đó thì các bác có chuyển làn nhường đường cho chiếc xe này không? Gặp trường hợp tương tự khi phía sau có xe bấm còi inh ỏi như vậy thì các bác chuyển làn nhường đường hay đạp thắng?
Các bác OS cho em hỏi nếu bác đang lái chiếc 4b phía trước đó thì các bác có chuyển làn nhường đường cho chiếc xe này không? Gặp trường hợp tương tự khi phía sau có xe bấm còi inh ỏi như vậy thì các bác chuyển làn nhường đường hay đạp thắng?
Clip này không phải clip nguyên bản mà cắt ghép. Xe không phải xe cấp cứu mà là xe dân sự không có tín hiệu ưu tiên. Không phải "chỉ bấm còi xin đường", mà bấm liên tục khi có xe máy phía trước dù đường rất đông. Lạ nhất là sau khi chiếc xe máy kia đi mất thì anh ấy lại ngoan ngoãn chạy sau chiếc 4b phía trước mà không bấm còi nữa.
Các bác OS cho em hỏi nếu bác đang lái chiếc 4b phía trước đó thì các bác có chuyển làn nhường đường cho chiếc xe này không? Gặp trường hợp tương tự khi phía sau có xe bấm còi inh ỏi như vậy thì các bác chuyển làn nhường đường hay đạp thắng?
Đạp thắng với điều kiện thằng phía sau không điên tiết lên và xúc đít mình
Không chuyển làn nhường đường rất khác với ngừng trước mặt cản đường gây sự anh, em tin rằng nếu anh PKL chỉ không nhường đường thì đã không lớn chyện.Clip này không phải clip nguyên bản mà cắt ghép. Xe không phải xe cấp cứu mà là xe dân sự không có tín hiệu ưu tiên. Không phải "chỉ bấm còi xin đường", mà bấm liên tục khi có xe máy phía trước dù đường rất đông. Lạ nhất là sau khi chiếc xe máy kia đi mất thì anh ấy lại ngoan ngoãn chạy sau chiếc 4b phía trước mà không bấm còi nữa.
Các bác OS cho em hỏi nếu bác đang lái chiếc 4b phía trước đó thì các bác có chuyển làn nhường đường cho chiếc xe này không? Gặp trường hợp tương tự khi phía sau có xe bấm còi inh ỏi như vậy thì các bác chuyển làn nhường đường hay đạp thắng?
Trong clip gốc thì pha bóp thắng xảy ra sau gần trăm tiếng còi trong vài phút chứ không phải tự nhiên chiếc 2b đó ngừng lại như vậy. Em ko ủng hộ 2b làm như vậy, nhưng nếu đó là 4b thì đa phần cũng sẽ đạp thắng.Không chuyển làn nhường đường rất khác với ngừng trước mặt cản đường gây sự anh, em tin rằng nếu anh PKL chỉ không nhường đường thì đã không lớn chyện.
Thằng 2 bánh này đúng là óc chó thiệt, chở bạn gái đi móc lốp thì lẽ ra nên đi nhanh để thoải mái giờ giấc lại không đi, cứ muốn gây sự. .
Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã.Xe chở người đi cấp cứu không phải xe cứu thương, không có tín hiệu đèn còi ưu tiên, hoàn cảnh như vậy tài xế nên nhẹ nhàng, ngược lại tài xế lại lớn lối mày tao gặp thanh niên ngang nó không nhường còn gây chuyện.
Nói năng như bác này
có khi người ta nhường cũng nên.
Gặp nó làm gì, bác nói chuyện với tài xế lần sau rút kinh nghiệm thôi.
Chúc bà nội bác mau khỏe.
Kẻ cướp gặp bà già.
Nếu xin đường tử tế bằng đèn ưu tiên, đừng bấm còi inh ỏi thì ai chặn đầu làm gì.
Nếu lỡ có người bức xúc gây sự, chặn đầu như anh mô tô thì chắp tay xin lỗi, nói lớn: "em chở người nhà đi cấp cứu, xin lỗi anh" thì ai gây sự??
Đằng này,...hổ báo quá!!!
Mong cho 2 ảnh gặp nhau.
Hội Mô tô và hội grab.