Hạng B2
8/1/08
368
168
43
Saigon
Đặt tình huống: các bác đang đi xe máy, có thể không có hoậc có vi phạm GT, bỗng bị ai đó bất ngờ nhảy từ trong lề ra, rọi cái ánh sang chói loá vá váo mặt. Kết quả là các bác té ngã, bất tỉnh. Lỗi này xét ra thuộc về ai? Do mình lái ko cẩn thận hay do ng kia gây ra?!
Trong hoàn cảnh đêm khuya đuơg vấng, khu vực đó lại ít đèn, ko nhân chứng, mà người kia lại có hội 2,4,6 người, thì sự thật nhiều phần thuộc về lương tâm của nhũng người kia!
Đoạn đường e nói nằm giữa tp mang tten bác, đoạn Châu Văn Liêm, từ Trần Hưng Đạo-> bùng binh bưu điện chợ lớn. Thời điểm xảy ra sự việc khoảng 12h30 đêm
Chưng kiên mà e thấy đau lòng! Mong được chia sẻ cùng các bác.
Chúc các bác đi xe cẩn thận, và an toàn
 
Hạng C
31/1/12
953
388
63
53
Cái này là không may thôi Bác, không phải lỗi tại ai. Gặp bọn xấu càng nguy hiểm nữa, hết sức cảnh giác, bình tỉnh xử lý thôi...............
 
Hạng F
5/3/05
8.714
84.121
113
đây
bác chửi xéo XXX à, dạo này các anh cũng hay dùng chiêu đó
 
Hạng B2
8/1/08
368
168
43
Saigon
dạ e đêm khuya rảnh ko ngủ được nên ra dòm đường chơi, thấy có mấy người mặc quần vàng, áo khoác đen nguỵ trang, "trinh sát" phía sau cột điện khu vực nhà e, khúc đó cũng ít đèn đường, cả 2 bên đường đều có điều kiện tương tự,mấy ảnh cũng chia nhau nhóm bên này nhóm bên kia để dễ "hỗ trợ " nhau, nhờ vậy e chứng kiên được sự kiện nhưng ko quay phim chụp ảnh gì được do độ sang kém lắm.
Nạn nhân dược mấy ảnh đưa lên taxi, chắc chở đi cấp cứu, mấy ảnh ở lại tác nghiệp thêm vài c trường hợp nữa rồi kéo nhau đi hết!
E ko bình luận thêm vì càng bình e càng thấy bất bình!
 
A1
14/12/03
2.550
5.257
113
Điều lệnh đau có cho phép dùng đèn pin để dừng xe. Thông tư 27 quy địn rõ việc dừng xe phải dùng kèn hiệu và gậy điều khiển giao thông.
 
Hạng B2
8/1/08
368
168
43
Saigon
chu bo doi, dao nay con da banh ko? Anh em tap luyen cho khoe, giai OS nam sau gap lai nhe