Một nam thanh niên lái xe máy cả ngày lẫn đêm với tốc độ "bàn thờ" từ TP.HCM ra Hà Nội rồi quay về đích trong 54 giờ chỉ để khoe chiến tích.
Một nam thanh niên 25 tuổi tên là Tô Hà Đông Nghi gây xôn xao khi cho biết đã thực hiện chuyến đi từ TP.HCM ra Hà Nội bằng chiếc xe máy Yamaha Exciter 150 rồi quay về đến TP.HCM chỉ trong vòng 54 giờ. Hành trình được nam thanh niên này tự thực hiện mà không có bất cứ ai đồng hành.
Điều đáng chú ý là thời gian hoàn tất quãng đường từ TP. HCM tới Hà Nội là chỉ 19 giờ 45 phút. Anh này cho biết, cùng chiếc Yamaha Exciter xuất phát vào 11:00 sáng ngày 17/12 tại TP. HCM. Lúc đến địa phận Hà Nội là 6:45 sáng hôm sau. Tổng thời gian cho cả chuyến đi - về có chiều dài hơn 3.600 km chỉ có 54 giờ, bao gồm cả thời gian nghỉ ngắn, đổ xăng và vệ sinh cá nhân.
Trong suốt hành trình, nam thanh niên thường xuyên đăng status thông báo, phát trực tiếp hình ảnh của mình tại các điểm dừng nghỉ ở quán nước, trạm xăng dọc đường. Chỉ trong thời gian ngắn, trang cá nhân này có đến cả trăm nghìn người theo dõi, tương tác.
Lúc 18h ngày 19/12 khi đặt chân đến điểm xuất phát, nam thanh niên hồ hởi chia sẻ với bạn bè và những người ra đón: "Chuyến đi trải qua đủ combo ngày nắng, đêm mưa, đói bụng, buồn ngủ...". "Lúc từ Sài Gòn ra Phan Thiết đi 3 tiếng 300 cây. Gần như chạy xe cả ngày lẫn đêm nên thiếu ngủ, hai con mắt sụp mí... Có những đoạn đường chỉ biết vù ga chạy mà không cần biết có ai băng qua đường... Lúc về đoạn đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng chỉ mất 8 giờ rưỡi (trung bình chạy 90km/h không nghỉ - PV), nhiều lúc thấy đuối sức...".
Ngoài ra, có một chặng đột nhiên bị đau bụng, phải chạy xe chậm lại, đi loanh quanh mất vài chục phút tìm cây xăng để đi vệ sinh....
Chưa rõ mục đích cụ thể của chuyến đi chỉ là khẳng định bản thân hay có ý nghĩa gì khác, nhưng hành trình kiểu này khiến nhiều người lo ngại cho an toàn và sức khỏe của nam thanh niên cũng như vấn đề an toàn giao thông.
CLIP KHI HOÀN THÀNH CHUYẾN ĐI
Một nam thanh niên 25 tuổi tên là Tô Hà Đông Nghi gây xôn xao khi cho biết đã thực hiện chuyến đi từ TP.HCM ra Hà Nội bằng chiếc xe máy Yamaha Exciter 150 rồi quay về đến TP.HCM chỉ trong vòng 54 giờ. Hành trình được nam thanh niên này tự thực hiện mà không có bất cứ ai đồng hành.

Điều đáng chú ý là thời gian hoàn tất quãng đường từ TP. HCM tới Hà Nội là chỉ 19 giờ 45 phút. Anh này cho biết, cùng chiếc Yamaha Exciter xuất phát vào 11:00 sáng ngày 17/12 tại TP. HCM. Lúc đến địa phận Hà Nội là 6:45 sáng hôm sau. Tổng thời gian cho cả chuyến đi - về có chiều dài hơn 3.600 km chỉ có 54 giờ, bao gồm cả thời gian nghỉ ngắn, đổ xăng và vệ sinh cá nhân.
Trong suốt hành trình, nam thanh niên thường xuyên đăng status thông báo, phát trực tiếp hình ảnh của mình tại các điểm dừng nghỉ ở quán nước, trạm xăng dọc đường. Chỉ trong thời gian ngắn, trang cá nhân này có đến cả trăm nghìn người theo dõi, tương tác.
Lúc 18h ngày 19/12 khi đặt chân đến điểm xuất phát, nam thanh niên hồ hởi chia sẻ với bạn bè và những người ra đón: "Chuyến đi trải qua đủ combo ngày nắng, đêm mưa, đói bụng, buồn ngủ...". "Lúc từ Sài Gòn ra Phan Thiết đi 3 tiếng 300 cây. Gần như chạy xe cả ngày lẫn đêm nên thiếu ngủ, hai con mắt sụp mí... Có những đoạn đường chỉ biết vù ga chạy mà không cần biết có ai băng qua đường... Lúc về đoạn đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng chỉ mất 8 giờ rưỡi (trung bình chạy 90km/h không nghỉ - PV), nhiều lúc thấy đuối sức...".
Ngoài ra, có một chặng đột nhiên bị đau bụng, phải chạy xe chậm lại, đi loanh quanh mất vài chục phút tìm cây xăng để đi vệ sinh....
Chưa rõ mục đích cụ thể của chuyến đi chỉ là khẳng định bản thân hay có ý nghĩa gì khác, nhưng hành trình kiểu này khiến nhiều người lo ngại cho an toàn và sức khỏe của nam thanh niên cũng như vấn đề an toàn giao thông.

CLIP KHI HOÀN THÀNH CHUYẾN ĐI
Chủ đề tương tự