Tông cỡ đó thì chắc từ chết đến "nguy kịch" . Phải chi xe 2 bánh của nạn nhân là đầu container thì chắc là anh ấy sẽ mãn nguyện.
:v lúc đó anh container lại phải cúng cho nhà nó trăm triệu dù nó đi sai à?
Tông cỡ đó thì chắc từ chết đến "nguy kịch" . Phải chi xe 2 bánh của nạn nhân là đầu container thì chắc là anh ấy sẽ mãn nguyện.
Ko mang kính chạy tốc độ đó nhìn mọi thứ đều bị nhòe, nên khi đến gần chỉ kịp né xe bác chủ ...Có khi thằng 2b nó ngủ gục (cánh lái xe gọi là ngủ bụng: mắt vẫn mở nhg não dừng xử lý thông tin) vài giây thôi nhg hậu quả ....![]()
Gãy 2 chân, nằm bất động.Thằng đó chết cũng đáng , nhưng hậu quả nó để lại cho người bị đâm chắc cũng không nhẹ . Tội nghiệp.