cảnh giác hơn, chậm cho lành, ghét nhất cái trạm đặt giữa đoạn mà ngay chân cầu, bọn này ngu thật!
Ặc! Chia buồn cùng mem hơn 8 tuổi mà vưỡn tập lái.
Dự là bác sẽ xây được building luôn!
Dự là bác sẽ xây được building luôn!
Cái đoạn gần đến trạm thu phí dễ vi phạm tốc độ nếu không để ý bảng báo hoặc đang ngon trớn xuống dốc là dính ngay. Tks bác chủ cảnh báo, chỗ này em thỉnh thoảng lố một chút.
Đoạn này đúng là cực kỳ dễ dính.
1. Đang ngon trớn 120.
2. Đường thì thênh thang mà trạm thì xa tít.
3. Giảm tốc thì xe sau tỏ ra khó chịu.
Giải pháp:
1. Thôi thì cứ đúng tốc độ.
2. Xe sau "chíu khọ" thì mình qua lane khác cho họ qua.
Ngoài ra, thoát khỏi cao tốc (phía Dầu Giây) các anh vẫn hiên ngang bắn ngày đêm.
Lần trc e đi Mũi Né, nhờ các bác OS cảnh báo mà em thận trọng hơn.
Các anh ngồi ngay trụ đèn cao áp, một khối lù lù đen sì sì, bên này thì xe đang vào gãi đầu gãi tai tới tấp.
Haizzzz....
1. Đang ngon trớn 120.
2. Đường thì thênh thang mà trạm thì xa tít.
3. Giảm tốc thì xe sau tỏ ra khó chịu.
Giải pháp:
1. Thôi thì cứ đúng tốc độ.
2. Xe sau "chíu khọ" thì mình qua lane khác cho họ qua.
Ngoài ra, thoát khỏi cao tốc (phía Dầu Giây) các anh vẫn hiên ngang bắn ngày đêm.
Lần trc e đi Mũi Né, nhờ các bác OS cảnh báo mà em thận trọng hơn.
Các anh ngồi ngay trụ đèn cao áp, một khối lù lù đen sì sì, bên này thì xe đang vào gãi đầu gãi tai tới tấp.
Haizzzz....
Vậy là rẻ rồi hả bác?Đường dẫn vào trạm thu phí đầu Dầu Giây đó hả bác???
Với lại bác trả giá là 1.000.000/ 2.500.000 chứ ko phải 1.500.000 đâu nha. =))