Ghê thiệt... Cảm ơn cảnh báo của bác chủ thớt. Ngẫm lại mình, nếu trong trường hợp như vậy chắc chắn là bị "dính" rồi...
Tây lừa nhiều lắm, trường hợp của em nè, các bác rút kinh nghiệm. thằng tây chui vô CH nhà em đòi đổi 3 tờ 100USD, OK, chiện nhỏ, đưa tiền, nó đòi tờ 500k, ok chiện nhỏ, đòi tiếp xeri a,b,c gì đó vì nó muốn siu tầm tiền VN, ok chiều mày luôn, loay hoay lục xeri, nó bóp nhỏ 2 tờ 500k trong lòng bàn tay. Mình kiếm ko được xeri nó đòi, thế là thôi ko đổi nữa, nó đưa tiền lại, mình thấy hơi ít tờ, lại thấy nó vội vã đi ra, sinh nghi, mình liền bẩu 2 thằng đệ chận nó lại.
Mình nói: "mày muốn gì, tao ko sợ phải đánh 1 thằng nước ngoài đâu nghe"
Nó nghe xong hoảng hồn, xòe bàn tay có 2 tờ 500k bị bóp nhỏ kẹp bằng ngón tay cái, trả lại xin lỗi rối rít, nó nói nó nhầm, rồi biến thẳng.
Từ đó về sau cứ thấy tây vô là em cảnh giác cao độ.
Mình nói: "mày muốn gì, tao ko sợ phải đánh 1 thằng nước ngoài đâu nghe"
Nó nghe xong hoảng hồn, xòe bàn tay có 2 tờ 500k bị bóp nhỏ kẹp bằng ngón tay cái, trả lại xin lỗi rối rít, nó nói nó nhầm, rồi biến thẳng.
Từ đó về sau cứ thấy tây vô là em cảnh giác cao độ.
người việt mình có một thói xấu là rất sợ tây nói riêng và người nước ngoài nói chung coi thường nên đối với những đối tượng này luôn tỏ ra tốt đột xuất. Còn với người cùng dòng máu thì lại khó khăn hơn rất nhiều.
Dẫn đến bác chủ viết bài này bị la cũng là đúng thôi.
Dẫn đến bác chủ viết bài này bị la cũng là đúng thôi.
Sao bác không uýnh cho nó một trận rồi lôi lên công an. Thả nó đi nó lại lừa người khác. Giờ mà cứ thấy Tây, Tàu, Dân Tộc ú ớ cứ tránh cho xa. Cứ muốn giúp hãy giúp đồng bào mình trước đã
Mun nói:Tây lừa nhiều lắm, trường hợp của em nè, các bác rút kinh nghiệm. thằng tây chui vô CH nhà em đòi đổi 3 tờ 100USD, OK, chiện nhỏ, đưa tiền, nó đòi tờ 500k, ok chiện nhỏ, đòi tiếp xeri a,b,c gì đó vì nó muốn siu tầm tiền VN, ok chiều mày luôn, loay hoay lục xeri, nó bóp nhỏ 2 tờ 500k trong lòng bàn tay. Mình kiếm ko được xeri nó đòi, thế là thôi ko đổi nữa, nó đưa tiền lại, mình thấy hơi ít tờ, lại thấy nó vội vã đi ra, sinh nghi, mình liền bẩu 2 thằng đệ chận nó lại.
Mình nói: "mày muốn gì, tao ko sợ phải đánh 1 thằng nước ngoài đâu nghe"
Nó nghe xong hoảng hồn, xòe bàn tay có 2 tờ 500k bị bóp nhỏ kẹp bằng ngón tay cái, trả lại xin lỗi rối rít, nó nói nó nhầm, rồi biến thẳng.
Từ đó về sau cứ thấy tây vô là em cảnh giác cao độ.
Mấy bác phản đối chủ topic bên vnexpress vẫn còn tư tưởng bao cấp, nào là nói người ta đa nghi này nọ, làm như cứ gặp Tây là nó sang, là ngon lành+thật thà, em chúa ghét cái tư tưởng đó, em đi đâu mà gặp bọn bán hàng nịnh Tây bỏ mặc mình là bỏ đi và ko bao giờ trở lại
Nhận xét 9 xác! ,,,,,,,,,,,,họ đâu biết cứ 10 thằng tây thì hết 5 thằng cà chớn rồiTapLaiFord nói:người việt mình có một thói xấu là rất sợ tây nói riêng và người nước ngoài nói chung coi thường nên đối với những đối tượng này luôn tỏ ra tốt đột xuất. Còn với người cùng dòng máu thì lại khó khăn hơn rất nhiều.
Dẫn đến bác chủ viết bài này bị la cũng là đúng thôi.
Bọn này lừa đấy. Em có a bạn, vô chợ Bến Thành mua đồ, lúc rút xấp tiền ra trả, thằng tây đứng kế bên bla bla, a bạn chẳn hiểu mô tê gì, thằng tây giựt xấp tiền trên tay a bạn rồi vung tay bla bla như giải thích điều gì, rồi trả lại xắp tiền. Nhưng trò hề không lừa đc, a bạn chụp tay nó, bẻ ngón tay ra, rớt tờ 500 đã bị vo tròn.

xxx cũng thế.TapLaiFord nói:người việt mình có một thói xấu là rất sợ tây nói riêng và người nước ngoài nói chung coi thường nên đối với những đối tượng này luôn tỏ ra tốt đột xuất. Còn với người cùng dòng máu thì lại khó khăn hơn rất nhiều.
Dẫn đến bác chủ viết bài này bị la cũng là đúng thôi.