Thảo Luận Chung Tôi và em.

Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Thôi cũng đành nào biết sao, khi ko thể bên nhau thì đành mỗi người một nơi, ta cũng đã làm những gì có thể để em vẫn là em như ngày ấy, để bây chừ ta chia tay nhau, ko gì than trách. Em sẽ cùng ai kia tìm lại những ngày vui, như đã từng cùng ta. Nên hay ko cũng do ta, nhưng nghĩ đến...sao lại có chút ghen, dù em và ta cũng ko còn trẻ nữa. Hay bởi ta ko thể .....dù là bạn?
Thật vô duyên khi gợi dòng thời gian với phụ nữ.
Thôi kết thúc, đi về lẻ loi. Xem như còn một chút gì để nhớ vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: ToanSaigon
Hạng B2
8/3/13
273
93
28
54
HCM
Sao dzị bác Phantan, có tâm trạng buồn mới 3 tháng trở lại đây hả ?
 
Hội ông nội
28/1/13
4.247
19.356
113
Bình Tân
Em cũng bán xe mấy lần rồi nên hiểu cảm giác của bác, nhưng cũng vài bữa là hết thôi, đi xe mới đã hơn nên mau quên xe cũ.:3dcuoi::3dcuoi:
 
Hạng B2
17/12/14
391
662
93
tam su gia dinh cac bac oi!!! doc ky 3 comment chu thot la biet ngay. tam trang bac chu rat buon.
 
Hạng D
13/12/10
4.625
11.705
113
bác chủ mới gả V2 chưa rước vợ mới nên cô đơn Bùn