quan trọng là mong các chị chị cẩn thận hơn. Đừng nghĩ rồi sẽ có người giúp khi mình vẫn sai mà bất chấp là OK
Phải biết tự chịu trách nhiệm với việc mình gây ra cho người khác thì mới mong xã hội nó tốt lên được.
Sáng đi đường phía trước có bà nhấp nhứ, mình phải thắng lại mà thằng sau nó lên dòm mình như thằng cản đường nó, nó mà húc đích mình dám lên chửi mình thắng gấp lắm!
Sáng đi đường phía trước có bà nhấp nhứ, mình phải thắng lại mà thằng sau nó lên dòm mình như thằng cản đường nó, nó mà húc đích mình dám lên chửi mình thắng gấp lắm!
Nếu là mềnh, sẽ bắt chị ấy đền như anh tài kia để chị ấy học đc kinh nghiệm là phải giữ khoảng cách an toàn với xe trước.
Nhưng... sau khi mọi người gom tiền đền, mềnh sẽ dùng $$$ đó mua lại những đồ chị bán rồi tặng lại những người đã góp $$$... lên xe vọt đi trong sự bình yên...
Nhưng... sau khi mọi người gom tiền đền, mềnh sẽ dùng $$$ đó mua lại những đồ chị bán rồi tặng lại những người đã góp $$$... lên xe vọt đi trong sự bình yên...
bác định làm bao công à?Nếu là mềnh, sẽ bắt chị ấy đền như anh tài kia để chị ấy học đc kinh nghiệm là phải giữ khoảng cách an toàn với xe trước.
Nhưng... sau khi mọi người gom tiền đền, mềnh sẽ dùng $$$ đó mua lại những đồ chị bán rồi tặng lại những người đã góp $$$... lên xe vọt đi trong sự bình yên...
Bởi có những tư tưởng như của mấy cha phóng viên câu view mà xã hội ngày càng có nhiều người nghèo. Vì cứ nghèo là không có trách nhiệm gì.
Va chạm nhẹ và có BH lo thì vài trăm / triệu có đáng gì phải hông anh?!bác định làm bao công à?
Mà nếu cho wa ko ko thì người gây tai nạn sẽ còn lặp lại nữa! Làm vậy chỉ mong họ có ý thức và chú ý hơn khi tham gia GT thoy àh!
Bác sẽ bị chém gấp 3 và ý định của bác để cho chị ấy học được kinh nghiệm giữ khoảng cách sẽ không thực hiện đượcNếu là mềnh, sẽ bắt chị ấy đền như anh tài kia để chị ấy học đc kinh nghiệm là phải giữ khoảng cách an toàn với xe trước.
Nhưng... sau khi mọi người gom tiền đền, mềnh sẽ dùng $$$ đó mua lại những đồ chị bán rồi tặng lại những người đã góp $$$... lên xe vọt đi trong sự bình yên...
Ra đường thì gặp nhiều chuyện không may , nếu cứ cố chấp như bác tài xe 4B thì cũng không hay khi mà có 30 người ủng hộ chị bán cá . Với mật độ giao thông đông đúc như hiện nay , có ai dám chắc mình giữ đủ khoảng cách an toàn khi xe trước thắng gấp . Nhịn chút thì lòng mình thanh thản hơn . Chúc các bác lái xe an toàn .. he he