Chủ đề tương tự
Đi lun chứ dừng lại làm gì bác. Mình ko sai, con kia sai thì nó tự chịu trách nhiệm hành động của nó thôi.
Giả sử tông con chó mà bể két nc' cũng chả có ai đền cho mình, thôi thì lỡ đụng rồi thì thôi
Giả sử tông con chó mà bể két nc' cũng chả có ai đền cho mình, thôi thì lỡ đụng rồi thì thôi
Có 1 lần em đi phượt xe máy lên đèo đi suối thác, tới giữa đường có đàn gà băng qua đường, em đi chậm, rồi gần tới thấy khoảng cách an toàn thì vặn ga vọt qua ai ngờ có 1 em gà cắm đầu cắm cổ chạy nước rút, em nghe cái rốp, quay lại thấy em gà nằm, chủ gà đứng chống nạnh nhìn theo đắm đuối nhưng ko nói gì, haizzz mà lúc đó nghĩ sao e lại đi thẳng luôn, dù gì cũng ko phải lỗi của mình nhưng chắc tổn thất 1 e gà họ cũng xót lắm, đáng lẽ lúc đó quay lại mua e gà đó lên suối BBQ luôn thì hay hơn là đi thẳng
) nếu lần sau gặp lại chắc e "dừng đèn đỏ" cho gà qua hết rồi mới đi.
Em thấy có lần trên đường có 2 anh thanh niên chạy xe máy quốc zô 1 con gà trống ! to phếch ! con gà đi củi a ngồi sau nhảy xuống xách con gà đi luôn ^^
Nên dừng xe lại. Xem chú gà chết hẳn chưa. Đảo mắt 1 vòng. Thấy êm thì mở cốp vứt lên rồi dzọt

Hồi nhỏ em thấy 1 chị đi xe đạp tung phải con gà mà bị té xe, rách tay chân quá trời, nghĩ lại còn thấy tội