Hạng D
17/8/09
4.676
179
63
42
Những câu hỏi khiến 1080 bó tay
1.
KH: Chị cho em hỏi tòa nhà nào cao nhất TPHCM.
1080: Toà nhà 37 TÔN ĐỨC THẮNG (lúc đó chưa có Bitexco)
KH: Vậy chị cho em hỏi, em đứng trên đó nhảy xuống thì bao lâu em tiếp đất
1080:

2.
KH: Chị cho em hỏi tiệm bánh gì gì.. nổi tiếng lắm, nằm ở quận 1, mà chổ em làm nhìn qua bên đường thấy nó đó. Cho em xin số điện thoại tiệm đó đi
1080: ???????????

3.
KH: Chị cho em hỏi số điện thoại cái nhà có cái cổng cao nằm trong hẻm đường THĐ, đi vào hẻm đó khoảng 20m nằm bên phải. À, cái hẻm đó nằm gần đồng công an.
1080: ???????
4.

KH: Chị cho em hỏi mỡ heo sôi ở nhiệt độ bao nhiêu
1080: ?????

5.
KH: Chị ơi, tui kể chị nghe chuyện này
1080: Dạ, anh kể đi ạ
KH: (đọc 1 bài báo cho 1080 nghe)
đọc xong
KH: Chị thấy bài báo này kì ko, tui ko đồng ý như vậy. mà thôi tui bức xúc quá nên gọi lên đây để kể với chi nghe vậy thôi. chứ ko có gì hết, cám ơn chị nha. bye bye chị
1080:

6.
KH: Anh cho em xin 1 số tiết mục giải trí cuối tuần này đi anh
1080: Dạ cuối tuần này thì có …..
KH: Gọi lên 1080 tòan nghe giọng nữ, lần đầu tiên nghe giọng nam đó nha.
1080: Dạ, nhân vien nam bên em thì ít hơn nhân viên nữ rất nhiều
KH: Mà giọng em nghe dễ thương quá ah, chắc là chọn dữ lắm mới được vào làm với mấy em 1080 hà.
1080: Dạ,….(ko biết nói gì)
KH: Anh mấy tuổi rồi, nghe giọng anh dễ thương quá, em giới thiệu anh cho nhỏ em em
1080: Dạ em 23 tuổi
KH: Trời, anh nhỏ hon nhỏ em em 10 tuổi lận
1080:

7.
KH: Anh cho em hỏi đầu số này là số điện thoại gì mà sao nó lạ quá: 856xxxxxxxxxxxx
1080: Dạ đầu số điện thoại này là của nước Lào
KH: Nước nào hả anh
1080: Dạ nước Lào
KH: Thì nước Nào
1080: Dạ nước Lào anh ạ
KH: Thì tui nói nước Nào phải ko?
1080(lúc này moi nghĩ ra): Dạ đúng nước Lào
Kh: Cám ơn anh

8.
Có 1 cầu hỏi KH hỏi mà chưa trả lời liền dc, nên hẹn gọi lại sau cho KH
KH (giọng 1 em gái khoảng 10tuổi): Alo, ai đó
1080: Chào em, anh gọi từ đài 1080,cho anh hỏi đây có phải số điện thoại của chị XXX ko ạh
Kh: Uhm đúng rồi, có gì ko anh
1080: Em vui lòng cho anh gặp chị XXXX
KH: Chờ chút , BA ƠI, CÓ ÔNG NÀO KÍM MÁ NÈ

9.
KH: Chị ợi, dạo này em xui quá, làm gì cũng ko thành công, chi biết thầy nào giỏi ko, giới thiệu cho em để về cúng giải hạn giùm em?
KH: Anh ơi, em chỉ cho em từ số 0 đến số 99, mỗi số là con gì vậy anh (số đề)
KH: Chị cho em hỏi các đời vua Lê của mình có Lê Duẩn ko chị ?
KH: Huyền Trân công chúa là người TQ phải ko chị?
KH: Con tôm khác con tép chổ nào?
KH: Con ngựa vằn là trắng sọc đen hay đen sọc trắng?
KH: Con chó sói có phải là tổ tiên của con chó nhà ko?
…….

…….
10.
KH: Anh ơi, em có 1 địa chỉ nhà, anh cho em xin số đt nhà kế bên được không anh ?
KH(em bé khoảng 10-12 t): Chú ơi, chú chỉ con làm bài này nha. Nước Pháp có tháp Eiffef, nước Anh có đồng hồ Big Ben. Vậy nước VN mình có gì chú?
KH (em bé): Chú ơi, con muốn nghe chuyện cổ tích, chú kể con nghe được không?

11.
KH : A biết cái bài thơ “Đêm nay bác ko ngủ” ?
1080 : Dạ biết…A cần thông tin j trong bài này ?
KH : Dzậy cho em hỏi sau khi viết hết bài đó Bác có đi ngủ ko ạ ???
 
Hạng D
17/8/09
4.676
179
63
42
<span style=""color: #0000ff;"">TUXEDO </span>là 1 anh chàng hào hoa lịch thiệp , vui tính , điển trai và tất nhiên là chàng thích các cô gái quan hệ rộng
Chàng được bầu làm hội trưởng hội BMW , 1 vị trí rất thơm cho quan hệ ngoại giao của chàng. <span style=""color: #0000ff;"">TUXEDO</span> luôn xách xe chạy vòng vòng ,tán tỉnh các cô gái , trong đó có em <span style=""color: #ff0000;"">Vích</span> ngay ở xóm bên cạnh

1 hôm <span style=""color: #0000ff;"">TUXEDO</span> bấm chuông nhà <span style=""color: #ff0000;"">Vích</span> .... đính đooong ....
<span style=""color: #ff0000;"">Vích</span> ra mở cửa thì thấy <span style=""color: #0000ff;"">TUXEDO</span> quần sọc áo thun Adidas , chân chàng đang tâng bóng 1 cách điêu luyện trong khi miệng thì huýt sáo :

- <span style=""color: #800080;"">Này [style="color: #ff0000;"]Vích</span> , đây là quả bóng Tri-color 2012 , chỉ có bọn đàn ông chúng anh mới có thôi nhé . Em ko có đâu , hehe[/style]

<span style=""color: #ff0000;"">Vích</span> chạy vào nhà khóc và mách mẹ . Mẹ nàng ngay lập tức mua cho nàng 1 quả <span style=""color: #ff0000;"">Nike F50</span> mới tinh . Nàng up hình lên FB rồi tag <span style=""color: #0000ff;"">TUXEDO</span> vào làm chàng tức lắm :mad:

Hôm sau <span style=""color: #0000ff;"">TUXEDO</span> lại bấm chuông nhà <span style=""color: #ff0000;"">Vích</span> , nàng ra mở cửa thì thấy chàng đang đỗ con 330i mui trần ngay trước cửa nhà :

- <span style=""color: #800080;"">Này [style="color: #ff0000;"]Vích</span> , đây là 330i grandsport nhé . Xe này chỉ giành cho dân đàn ông thể thao . Em không có đâu , hehe.[/style] Sau đó chàng nẹt pô Essienman mới độ 1 cách rất phởn chí :D

<span style=""color: #ff0000;"">Vích</span> chạy vào nhà khóc và mách mẹ . Mẹ nàng ngay lập tức mua cho nàng <span style=""color: #ff0000;"">1 chiếc Audi A4 trắng tinh khôi</span> . Nàng lại up hình lên FB rồi tag <span style=""color: #0000ff;"">TUXEDO</span> vào làm chàng tức lắm :mad:

Hôm sau nữa <span style=""color: #0000ff;"">TUXEDO</span> lại đến nhà và bấm chuông . Vích chạy xuống mở cửa , <span style=""color: #0000ff;"">TUXEDO</span> tần ngần 1 lúc rồi .... tụt quần xuống và chỉ vào em bé của mình :

- <span style=""color: #800080;"">Này Vích , đây mới là hàng độc mà mẹ em dù có 1 núi tiền cũng không mua được đâu</span> . <span style=""color: #800080;"">Hahaha</span>
21.gif
21.gif
21.gif
<span style=""color: #800080;""> hahaha </span>
21.gif
21.gif
21.gif


<span style=""color: #ff0000;"">Vích</span> òa khóc chạy vào mách mẹ ; trong khi <span style=""color: #0000ff;"">TUXEDO</span> phởn chí huýt sáo đề máy chuẩn bị về
Nhưng thật bất ngờ , cửa bật mở và <span style=""color: #ff0000;"">Vích</span> lao ra ..... vén váy lên và chỉ :

- Nè <span style=""color: #0000ff;"">TUXEDO</span> ,<span style=""color: #800080;""> mẹ em nói chừng nào mà em còn cái này thì em muốn mấy chục cái của anh cũng được , hihihi</span> :):):)

<span style=""color: #0000ff;"">TUXEDO</span> lên cơn đau tim và vội vã lên xe chuồn mất . Từ dạo ấy chàng ít đi offlines hẳn , kể cả đội nhà và đội hàng xóm [:O]
 
Tập Lái
Dạo này e bận chuyện học ko vào bmw thường xuyên đc, hnay chán quá, ngồi nhà xem phim 1 mình tự nhiên thấy tủi thân lên bmw xem , hic các bác vẫn vui như ngày nào . Cảm ơn ai lập ra topic này để cho mọi người có những phút giây thoải mái nhé, và cũng cảm ơn các câu chuyện của mọi người e đc cười rất nhiều. Phải nói mem của bmw bác nào cũng có khiếu kể chuyện sinh động thật đấy ha ha
 
Hạng D
9/4/05
4.489
65
48
46
Chán nhỉ
Lúc nào buồn ngồi nhà xem phim em mới nhớ tới các anh
 
Hạng D
17/8/09
4.676
179
63
42
Dungoricon nói:
Dạo này e bận chuyện học ko vào bmw thường xuyên đc, hnay chán quá, ngồi nhà xem phim 1 mình tự nhiên thấy tủi thân lên bmw xem , hic các bác vẫn vui như ngày nào . Cảm ơn ai lập ra topic này để cho mọi người có những phút giây thoải mái nhé, và cũng cảm ơn các câu chuyện của mọi người e đc cười rất nhiều. Phải nói mem của bmw bác nào cũng có khiếu kể chuyện sinh động thật đấy ha ha
thế mà a bảo cho anh sdt để đi xem fim 2 mình thì ko cho
a ko dụ dỗ gì em cả, chẳng qua nhiệm vụ ông HT TUXEDO giao cho anh check hàng member ở xa thôi :D
 
Hạng D
16/5/12
1.657
1.391
113
36
XÌ GÒN
Lustigbee nói:
Do truyện về bác HIT em đã post rồi , nhiều bác đọc rồi , em chỉ post lại khai trương thôi . Nên em xin post tiếp câu chuyện tiếp theo về 1 nhân vật cũng huyền bí ko kém ; đó là bác Nhật Ký Vàng Anh

Câu truyện được phăng-tê-di dựa trên tình huống có thật . Mọi sự liên tưởng và suy đoán đều không được chịu trách nhiệm trước bàn dân thiên hạ

Bác NKVA với tiểu sử hoành tráng cùng .... Việt Dart thì chắc ai cũng biết rồi , khỏi phải giới thiệu thêm . Sau scandal , bác ấy té vào Nam ẩn dật cho lành . Nhưng . Thay vì 1 con Lambòghini và 1 đội vệ sĩ hùng hậu ngày trước ; bây giờ bác NKVA vào Nam chỉ đi 1 con ///M 318 Sport Tunning và gia nhập băng đảng BFC với vai trò phó thường dân

Hôm 26/2 vừa rồi băng đảng BFC lại offlines cafe ở PMH , tất nhiên là NKVA ko thể vắng mặt . Trong lúc trà dư tửu hậu và lúc các bác đang xâu xé 30 cái áo + 50 cái mũ của anh Long tặng , ít ai để ý đến câu chuyện mà bác NKVA ngồi kể lại cho em . Chuyện kể rằng .....

Once upon a time ... à sorry em quen mồm kể chuyện cho thằng đệ em ;)
Chuyện là sáng hôm ấy , trên đường phơi phới du xuân qua điểm hẹn , tiện chân bác NKVA có làm tí nẹt pô và thử độ bám đường của con ///M 318 Sport vừa hạ gầm .
Bỗng ..toét ... 2 chú xxx xuất hiện vẫy NKVA vào lề .
xxx : Anh vui lòng cho ....
NKVA : (mở cửa xe lao thẳng đến) các chú thổi cái gì ? nói cho các chú biết là anh chẳng vi phạm cái gì cả , anh đang vội đấy nhá . Tối qua vừa thua trận Chelsea - MU mất 500 củ đang bực cái cửa mình đây :mad:
xxx : anh vui lòng cho chúng tôi kiểm tra bằng lái
NKVA : từ bé đến giờ tao chả có cái bằng nào cả :mad:
xxx : (xxx 1 rất sửng sốt , xxx 2 đang vẫy xe khác cũng quay lại chú ý ) yêu cầu anh cho kiểm tra giấy tờ xe
NKVA : làm gì có giấy tờ ; xe này tao vừa cướp đấy . Hôm qua thua 500 củ nên nửa đêm phải đi múc con này trả nợ
19.gif

xxx : (lúc này cả 2 xxx cùng đứng thẳng người lên đầy cảnh giác) . Chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ ; yêu cầu anh xuất trình giấy tờ và bằng lái
NKVA : (gào lên) tao nói chúng mày nghe ko thủng à ?
xxx : (lúc này 2 xxx di chuyển thành đội hình trước-sau đúng theo bài bản tác chiến) . đề nghị anh thực hiện đúng theo yêu cầu người thi hành công vụ
NKVA : này 2 chú em , trong xe anh có khẩu hoa cải đấy !!! bây giờ để anh đi hay.... thích làm tí :mad:
xxx : (lúc này 2 xxx thật sự hoảng hốt , tay để lên báng súng và lộn 1 vòng nấp sau chiếc motor) Khẩn cấp , khẩn cấp . Chim sẻ gọi đại bàng , chim sẻ gọi đại bàng . Yêu cầu cho lực lượng phản ứng nhanh 911 hỗ trợ ; đối tượng đang manh động và có khà năng có vũ khí . Over
911 : Roger that

Chỉ chưa đầy 5p sau , 5 xe motor chở 10 đặc nhiệm hình sự Trung đoàn phản ứng nhanh 911 có mặt . Chỉ cần 1 cú ra đòn và 1 chiêu khóa tay là người NKVA mềm như bún , nằm im dưới mặt đường

NKVA : huhuuhu anh ơi em có làm gì đâu
20.gif

911 : câm mồm!
bash.gif
Trong xe mày có súng hoa cải đúng ko ?
NKVA : huhu anh ơi , làm gì có cải xà lách nào . Oan cho em quá
911 : Tao bảo câm mồm . Khám xe nó
(khám , chả có gì)
NKVA : đấy anh thấy ko , làm gì có gì , oan cho em quá
20.gif
. 2 anh xxx kia vu cho em có hoa cải à ?????
911 : sao 2 thằng xxx kia bảo mày có súng hoa cải . Thế xe này xe của ai ?
NKVA : dạ xe em . Giấy tờ xe đầy đủ anh ạ , em chính chủ đứng tên . 2 anh kia vu cho em cướp xe à ??????
911 : (check giấy tờ, chuẩn ) Ờ , thế sao 2 thằng kia bảo mày cướp xe
NKVA : sặc ....sao lại thế được . Đừng bảo là 2 anh kia còn vu cho em là không có bằng lái nhé . Bằng lái em đây
911 : đưa đây xem. (check, chuẩn)
NKVA : đấy anh xem , đầy đủ và hợp lệ cả . Đừng bảo là 2 anh kia còn vu cho em là đi đua xe nhé . Em chạy 1 mình trên đường thì đua với ai
911 : ờ ờ ... Thế mày vi phạm lỗi gì
NKVA : em chả vi phạm lỗi gì cả , em đang tấp vào lề nghe dt đúng theo luật thì 2 anh kia đến hỏi thăm thôi
911 : (quay sang 2 xxx vẫn đang chưa hoàn hồn) . Thế thằng này vi phạm lỗi gì ?
xxx : (vẫn đang choáng chưa tỉnh vì tình huống quá bất ngờ) ơ ... dạ ... dạ....lỗi ... dạ ... daạaa
NKVA : đấy anh thấy ko , oan cho em quá . Mắt em cận thế này sao phóng nhanh dc cơ chứ :cool:
911 : (bốp bốp bạt tai 2 xxx ) m.k , có mỗi thằng mập thư sinh mắt kính :cool: này mà cũng làm ầm lên huy động đội bố chúng mày đến
xxx : dạ ... dạ..[:O]
911 : (quay sang NKVA) thôi , lướt đê
NKVA : vâng , em cảm ơn các anh
36.gif


Quá sung sướng với mưu mô chước quỷ của mình nên khi đến cafe bác NKVA mượn con Porschê BoxterS của bác Sawa nẹt pô ầm trời , hậu quả là bác Sawa phải cho xe vào bảo hiểm
21.gif
truyện này mắc cười bà nội luôn trời ơi
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif