Chủ đề tương tự
- Tags
- giao thông
Sao mình với thădng Chị na cùng CS mà sao bên đó Csht tốt thế mà mình như cái đầu b*** vậy nhỉ
Vì nó là Cộng hoà nhân dân sao bằng ta Xã hội chủ nghĩa được. Nước ta đang quá độ với Đất nước vừa trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hậu quả chiến tranh chưa kịp hàn gắn thì phải liên tiếp bước vào cuộc chiến đấu để bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc năm 1979. Các cuộc chiến đấu này tuy không kéo dài nhưng đã gây tổn thất, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ đối ngoại của đất nước. Chính sách thù địch, bao vây, cấm vận của Mỹ đặt nước ta vào tình thế bị cô lập với thế giới nên A đừng hỏi nữa.Sao mình với thădng Chị na cùng CS mà sao bên đó Csht tốt thế mà mình như cái đầu b*** vậy nhỉ
Đất nước ta có bao giờ tươi đẹp sau 50 năm thống nhất như hôm nay o???Vì nó là Cộng hoà nhân dân sao bằng ta Xã hội chủ nghĩa được. Nước ta đang quá độ với Đất nước vừa trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hậu quả chiến tranh chưa kịp hàn gắn thì phải liên tiếp bước vào cuộc chiến đấu để bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc năm 1979. Các cuộc chiến đấu này tuy không kéo dài nhưng đã gây tổn thất, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ đối ngoại của đất nước. Chính sách thù địch, bao vây, cấm vận của Mỹ đặt nước ta vào tình thế bị cô lập với thế giới nên A đừng hỏi nữa.
Nó là ô cố, mình là chắc.... bên tau nhiều dân hỏi vna nó ko biết và coi dân vn như rác màSao mình với thădng Chị na cùng CS mà sao bên đó Csht tốt thế mà mình như cái đầu b*** vậy nhỉ
Có mấy thg ldao atph nó câu kết vơ vét của d thôi
Củng là CS nhưng cách làm nó khác.Sao mình với thădng Chị na cùng CS mà sao bên đó Csht tốt thế mà mình như cái đầu b*** vậy nhỉ
Một thằng làm cho tất cả giàu rồi gom mỗi thằng 1 ít, CỘNG lại mới chia. Một thằng thì giàu nghèo ko biết, cứ chực là gom.
Xét về công nghệ, kỹ thuật thi công thì không bằng China thật. Nhưng xét về quyết tâm "yếu tố con người" cũng thua luôn. Không đòi hỏi phải hoàn thành cái nút giao thông này trong một đêm, một tháng (China nó đã có những nút giao hoàn thành cực lẹ, thế giới còn sợ nó).
Cái nút giao này cù nhây biết bao lâu rồi, tiền thì các bác cứ gào lên là phải giải ngân, phải này nọ vì tiền không thiếu, năng lực quản lý thì đã đổi luôn chủ đầu tư, vậy mà nó vẫn cù nhây. Làm một cái nút giao, ảnh hưởng biết bao nhiêu người mà phong cách thi công vẫn đủng đa đủng đỉnh như mấy anh thợ xây cái nhà dưới quê. Mấu chốt vấn đề chắc mấy lđ đã thấy, nhưng cứ kệ mợ nó!
Cái nút giao này cù nhây biết bao lâu rồi, tiền thì các bác cứ gào lên là phải giải ngân, phải này nọ vì tiền không thiếu, năng lực quản lý thì đã đổi luôn chủ đầu tư, vậy mà nó vẫn cù nhây. Làm một cái nút giao, ảnh hưởng biết bao nhiêu người mà phong cách thi công vẫn đủng đa đủng đỉnh như mấy anh thợ xây cái nhà dưới quê. Mấu chốt vấn đề chắc mấy lđ đã thấy, nhưng cứ kệ mợ nó!
Taiwan ưu việt trong việc phân làn và bố trí giao thông. Lưu lượng xe máy trong 3 thành phố lớn của họ không kém gì VN, họ tận dụng từng "mét" đường để phân làn, phân luồng, tận dụng từng "giây" để đèn giao thông phát huy cao nhất. Quá ngưỡng mộ.Bố trí đèn lệch pha để tránh xung đột. Mỗi thời điểm chỉ 1 hướng được đi thôi.
Kiểu này thì chờ đèn hơi lâu nhưng khi tới lượt thì yên tâm nhấn ga. Đằng này đi thẳng/ rẽ trái lao vào nhau, nhá đèn, bấm cói, đè đầu để đi. Rồi hết đèn đứng luôn ở giữa ngã tư, bảo sao ko kẹt?
Chỉ cần sang Cambodia/ Taiwan mà học hỏi họ
Chưa thấy ở đâu bố trí đèn giao thông như ở xứ Đông Lào.
Mình cảm thấy chú phỉnh mấy nơi đó quan tâm triệt để đến vấn đề giao thông, nên ý thức chấp hành cao. Nhiều anh cứ nói lái xe sang "Cam" hay bị phạt (có thể họ cũng me xe NN - riêng mình chưa bao giờ bị thổi vô lý ở Cam), nhưng nhìn lại dân họ, chạy bố láo ở chốt này thì lên chốt trên cũng dính -police Cam lúc nào cũng me me cái bộ đàm là chính. Police Đông lào quá rãnh, chuyện được giao thì không lo, đi lo đẻ ra nhiều chuyện khác để làm (đè thổi từ sáng tới tối). Vấn đề giao thông buông luôn cho người tham gia tự hành xử, mà cứ hễ dính vô là đòi "bánh mì" hoặc dính vô để đạt chỉ tiêu bb.
Cái đường PVĐ, cho xe 2 bánh chạy vào một làn ô tô theo giờ. Nhưng tới giờ đó xem, chiếm tất (cho vô là bố cứ chạy), chả thấy áo vàng áo xanh đâu, đụng chuyện thì cứ đổ cho "ý thức" đổ cho tài xế! Phạt thật nặng, đụng tới hầu bao là tự nhiên "ý thức" nó có, ý thức là hết tiền khi chạy ẩu, xong.