Hạng C
19/11/09
992
799
93
Hôm rồi em bị một chú bên gọi điện thoại tư vấn làm thẻ thành viên của club mào đấy chuyên về du lịch, ẩm thực (do em hay đặt khách sạn trên agoda). Chú ấy huyên thuyên gần 30 phút mà em không dứt ra được cuối cùng em chốt 1 câu vậy phí thường niên là bao nhiêu, chú ấy bảo khoảng hơn 5 chai.... em phán ngay em giữ sài đi anh không không có nhu cầu.
vậy mà 3 ngày sau chú ấy tiếp tục gọi mà biết luôn cả 3 số điện thoại em đang dùng luôn. Em nghĩ bộ trưởng văn hóa thông tin và du lịch phải có đường dây nóng để dân phản ảnh... em nghĩ chắc ổng cũng đang điên đầu với tin rác
 
Hạng B2
13/3/14
100
46
28
Black list:
Daichi Life mời hội thảo
Prudential cho vay không thế chấp
City Bank mở thẻ
ANZ mở thẻ
Phòng tập Califonia
Các cty bất động sản bán đất nền
Khách Sạn gọi làm thẻ Vip
Mịa nó, một ngày mình nhận tin và nghe ĐT của tụi cờ hó này không bik bao nhiêu lần. Ngày nào cũng như ngày nấy, nó gọi ko cho mình nói. Vừa bắt máy lên là có một con cờ hó nó nói như cái máy, câu cuối cùng nó hỏi anh có quan tâm ko? Em nói ko. Nó cúp máy cái rụp.
sau này em vừa nghe hơi của nó là em bấm nút nghe sau đó bỏ máy xuống bàn, chừng nào nó chán thì nó tự cúp. Còn tin nhắn rác thì em bó tay. Cứ sau một ngày em xoá ít nhất 25 tin nhắn rác.
Em cũng giống như bác ... nghe riết rồi nản luôn, vừa mất thời gian, vừa mệt.... sau này khi vừa bắt máy lên nghe hơi cái là nói luôn : Không có nhu cầu ... rồi cúp máy luôn. Có những lúc đang căng mắt chạy xe ngoài đường .... thấy điện thoại reo lên ... tưởng chuyện gì cần gấp, tấp vào lề, nhấc máy nghe thì toàn nghe mấy thứ linh tinh này. Bà mịa ko muốn chửi thề ko được.
 
Hạng B2
20/7/12
439
49
28
Mà sao tụi nó biết Tên với ngày sinh luôn mới ghê.
Bán sim có ngày sinh giống anh..
Chào anh (Tên Mình) ...bla bla
 
N7
Hạng D
27/10/13
1.707
643
113
45
USA
Black list:
Daichi Life mời hội thảo
Prudential cho vay không thế chấp
City Bank mở thẻ
ANZ mở thẻ
Phòng tập Califonia
Các cty bất động sản bán đất nền
Khách Sạn gọi làm thẻ Vip
Mịa nó, một ngày mình nhận tin và nghe ĐT của tụi cờ hó này không bik bao nhiêu lần. Ngày nào cũng như ngày nấy, nó gọi ko cho mình nói. Vừa bắt máy lên là có một con cờ hó nó nói như cái máy, câu cuối cùng nó hỏi anh có quan tâm ko? Em nói ko. Nó cúp máy cái rụp.
sau này em vừa nghe hơi của nó là em bấm nút nghe sau đó bỏ máy xuống bàn, chừng nào nó chán thì nó tự cúp. Còn tin nhắn rác thì em bó tay. Cứ sau một ngày em xoá ít nhất 25 tin nhắn rác.
Phải học chiêu này của bác mới được :D