Chủ đề tương tự
"Hữu Duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô Duyên đối diện bất tương phùng" mà Bác.oilsupply nói:![]()
Nhân dịp năm mới xin chúc tất cả các bác sức khoẻ dồi dào, gia đình hạnh phúc, tài lộc như sung....![]()
Tết vừa rồi cả nhà em làm chuyến về quê nội Đà Nẵng - Hà Nội 27-28; Hà Nội - Đà Nẵng 03-04. Trên đường đi chăm chú tìm các bác cùng hội OS vậy mà ngày mồng 3 mới gặp một bác Fiat ở Hà Tĩnh, nháy đèn chào mà không thấy gì, còn lại là không gặp được bác tài OS nào nữa
. Không biết các bác khác đi đường thế nào
Bác còn may được gặp một Fiat đó. Chứ em, từ khi có xe riêng (em tự lái) đã chạy trên 600.000km, từ ngày tham gia OS tới nay 03 tháng chạy 5-6 ngàn cây số, lúc nào mắt cũng láo liên


Thế gian này mênh mông quá mà! Chỉ có vô các SR ô tô thì anh chị em sale hơi bị rành OS Bác nhỉ!

Chúc Bác và toàn thể anh em OS một năm mới Hạnh phúc An lành Thành công và May mắn! Mong có duyên gặp!

bây h xx cũng tham gia OS, nên ai dán logo, xx xử nặng hơn nên e ko dám gắn....
..để nguyên cho lành...
Chiều nay đón vài bác OS tại 1 quán đặc sản Đà Lạt...các bác OS nào biết tin thì vào họp hành luôn nhé các bác!
Phải xe 81L-429x màu bạc ko bác?oilsupply nói:![]()
Nhân dịp năm mới xin chúc tất cả các bác sức khoẻ dồi dào, gia đình hạnh phúc, tài lộc như sung....![]()
Tết vừa rồi cả nhà em làm chuyến về quê nội Đà Nẵng - Hà Nội 27-28; Hà Nội - Đà Nẵng 03-04. Trên đường đi chăm chú tìm các bác cùng hội OS vậy mà ngày mồng 3 mới gặp một bác <span style=""color: #ff0000;"">Fiat ở Hà Tĩnh</span>, nháy đèn chào mà không thấy gì, còn lại là không gặp được bác tài OS nào nữa
. Không biết các bác khác đi đường thế nào
hôm qua ( mùng 4 tết) , Em từ Buôn Ma Thuột về Saigon, ngang qua rừng thông lạnh ở Gia Nghĩa ( Dak Nông) có gặp Bác "ỉn " này ,đang dừng lại "lấy nước ".. Em cũng vậy và tìm Bác ấy để chào 1 tiếng , nhưng ko thấy Bác ấy đâu cả :
Đến quán ăn " Quảng Ngãi " ở Gia Nghĩa , Em đang ngồi ăn , thấy Bác ấy chuẩn bị ghé vào, nhưng chủ quán thông báo hết cơm nên Bác ấy ko ghé vào và lại lỡ dịp chào Bác ấy :
Đến quán ăn " Quảng Ngãi " ở Gia Nghĩa , Em đang ngồi ăn , thấy Bác ấy chuẩn bị ghé vào, nhưng chủ quán thông báo hết cơm nên Bác ấy ko ghé vào và lại lỡ dịp chào Bác ấy :
