Hướng Nam ra Bắc: hết đèo Cù Mông trên QL1 khúc ngang qua thị trấn Phú Tài - An Nhơn Bình Định, rất khó phân biệt nếu không có bảng 50-80.
Mới đi về hôm cuối tuần trước.
Nghe nói Phú Tài có món cháo lòng ngon nổi tiếng mà không kịp ghé, thôi hẹn lần sau.
Mới đi về hôm cuối tuần trước.
Nghe nói Phú Tài có món cháo lòng ngon nổi tiếng mà không kịp ghé, thôi hẹn lần sau.
Có thể lái xe ko nhận kịp BB thôi. Tui từng bị ở Phanrang giữa trưa. Nó cắm BB 40km/h trên QL1, dặn lơ xe, coi biển tốc độ cho tui chạy...Lơ báo biển 40 đó anh...và cứ thế tưa nắng vắng tanh, chẳng có bóng người lẫn bóng ma Hời nào...xe khác qua vù vù, có xe còn nhìn khi vượt, chắc nghĩ thằng khùng dạo mát giữa trưa. Bực mình hỏi lơ...Ko nghe trả lời..Hóa ra lơ ngủ tự bao giờ. Vậy mà ứ dám la...vì Lơ là gấu.
Bác vui tínhCó thể lái xe ko nhận kịp BB thôi. Tui từng bị ở Phanrang giữa trưa. Nó cắm BB 40km/h trên QL1, dặn lơ xe, coi biển tốc độ cho tui chạy...Lơ báo biển 40 đó anh...và cứ thế tưa nắng vắng tanh, chẳng có bóng người lẫn bóng ma Hời nào...xe khác qua vù vù, có xe còn nhìn khi vượt, chắc nghĩ thằng khùng dạo mát giữa trưa. Bực mình hỏi lơ...Ko nghe trả lời..Hóa ra lơ ngủ tự bao giờ. Vậy mà ứ dám la...vì Lơ là gấu.![]()