Thưa toàn thể ACE thành viên XNL, có lẽ đã có nhiều bác chưa từng biết về một "chuyến đi lịch sử" của Xóm mình? Có lẽ đã có những bác chưa từng biết đến cội nguồn và nguồn cơn dẫn đến sự hình thành một chi hội mang tên Xóm Nhà Lá (<span style=""color: #ff6600;"">
OS.</span>
<span style=""color: #33cccc;"">XNL</span>)...? Thưa các bác, 5 năm trước cũng vào dịp nghỉ lễ mừng thống nhất Đất Nước, 30 tháng 4 năm 2008 XNL mình đã có một chuyến đi đầu tiên đến thành phố Nha Trang xinh đẹp. Đó là một chuyến đi xa ấp ủ mãi trong mơ và đã trở thành hiện thực bởi một nhóm thành viên cựu trào, nhóm là tiền thân của Chi Hội XNL bây giờ mà trong đó bác Mr. Thiet chính là một người thầy tận tâm, một người bạn rất lớn và chân tình của nhóm. Người đã từng nói: "chúng ta là hội những người chưa giàu mê 4B (bốn bánh)" và còn có một câu nói vô cùng nổi tiếng đó là "
nhà lá đơn sơ - tấm lòng rộng mở".
Trước đó (cuối T7-2007) qua trao đổi và sôi nổi thảo luận online về kỹ thuật xe cũ với nhau trong một vài topic dài hàng trăm trang trên diễn đàn mạng otosaigon.com và rồi sau đó hẹn hò nhau thực hiện cho bằng được một chuyến đi off đến TP biển Nha Trang thăm bác Thiết kính mến và giao lưu với một số bác ở Nha Trang cũng như từ Quảng Ngãi vào... Chuyến đi bắt đầu từ sớm 30-4-2008, đến 18 giờ chiều mới đến được TP biển Nha Trang (NT) xinh đẹp. Đã có 1 buổi off giao lưu rất vui vẻ thân tình diễn ra đêm đó tại quán "Đồng Diều" do bác Me_matiz tìm trước và thiết kế cho đoàn... Hôm sau, với sự dẫn dắt của bác Mr.Thiết cùng hệ thống dẫn đường vệ tinh thô sơ của bác, đoàn xe tiền thân XNL (khoảng 10 chiếc) rồng rắn nhau lên Dalat qua con đường mới mở dài 120km (qua Đèo Khánh Vĩnh) sau này gọi là Con Đường Hoa Biển... Đây là một chuyến đi đầy hấp dẫn, ấn tượng khó phai và thành công rực rỡ dù chưa từng có kinh nghiệm hành quân xa, dù đa phần chỉ là những chiếc xe RẤT LÁ và tất nhiên là khi đó chẳng ai có bộ đàm... Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất đó chính là sự gắn kết thân tình thâm giao đã biến thành hiện thực giữa những con người ảo trên diễn đàn OS. Biến cái ảo thành hiện thực, từ những bài trao đổi đậm nét kỹ thuật lẫn đậm chất nhân văn mà rồi họ đã được bắt tay nhau thật chặt ngoài đời... Sau chuyến đi đó cùng thêm một số hoạt động offline sôi nổi thành công thì BĐH diễn đàn OS đã công nhận có một tập thể mới ra đời trong một diễn đàn chung OS, đó là Chi Hội Xóm Nhà Lá của chúng ta gọi tắt là "íchxờ nờ lờ" (
<span style=""color: #ff6600;"">OS.</span><span style=""color: #33cccc;"">XNL</span>).
Nhân dịp kỷ niệm tròn 5 năm chuyến đi đáng nhớ ấy: 30/04/2008 - 30/04/2013 nhóm thành viên cựu trào thuở ấy quyết định tổ chức một chuyến đi tương tự mang tên
TRỞ VỀ CỘI NGUỒN . Đích đến của chuyến đi sẽ vẫn là thành phố biển xanh cát trắng - Nha Trang xinh đẹp. Chúng ta sẽ được thăm lại bác Mr.Thiet trưởng lão và các bác ở Nha Trang. Chúng ta sẽ giao lưu nâng chén cùng các bác đến từ Miền Bắc, Miền Trung nhân dịp này... Phần 2 của chương trình là kéo nhau lên TP Dalat mộng mơ để thay đổi không khí nữa nhé... Sau một thời gian chuẩn bị nay đã có topic công bố chương trình cụ thể và đăng ký tham gia... Thay mặt anh chị em cựu trào XNL tui xin kính mời các bác trong Chi Hội OS.XNL ai có thể đi được thì qua
đăng ký tham gia chuyến đi này nhé! Sự hiện diện tham gia của các bác sẽ góp phần làm cho chuyến đi đầy ý nghĩa này thêm đông vui hoành tráng...
Xin cảm ơn các bác đã xem bài! Mong được gặp thật nhiều bác trong chuyến đi này nhé!