Hạng C
30/7/12
548
501
93
Chiều mấy hôm nay mưa lớn quá ngay giờ đón lũ trẻ.Tranh thủ đón bằng 2b đưa đi ăn và tiếp tục đi học thêm , trời mưa lớn , gió mạnh, vừa đi vừa nhìn đường,thỉnh thoảng nhìn lên trời xem có nhánh cây nào lìa cành để mình né(nhất là chạy ngang cv Tao Đàn).Biết là thật nguy hiểm nhưng cũng phải đi vì thời gian ăn và đi được 30phut.
Còn các bác thì sao?Nếu có phương án tốt thì mình xin học hỏi.
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Phải đi nhanh về nhà thôi, vì 1 chút là ngập kẹt xe.
Đi ngay thì thời gian trên đường sẽ ngắn hơn dừng lại chờ hất mưa và kẹt xe sau đó, nên nguy cơ cây ngã đè cũng thấp hơn.
 
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Tùy cơ ứng biến Bác ạ! Nếu có giông lớn thì nên kiếm chổ an toàn mà tránh mưa gió, nếu thấy mưa không có gió thì em chạy ngay để tránh kẹt xe và nước ngập.
 
Hạng B2
4/8/14
203
142
43
34
Trời sắp mưa ai cũng tranh thủ chạy nhanh (hơn bình thường) vậy sẽ nguy hiểm hơn
 
Hội ông nội
28/1/13
4.247
19.354
113
Bình Tân
Gặp mưa thì trú mưa thôi bác, ai cũng tranh thủ chạy nhanh rất dễ đụng xe lắm bác à