Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Sân vườn chứ có phải nhà vườn đâu bác HP. Nhà phố nội thành cố để dành lắm chứ chỉ được trung bình 30-50m2 đất, trồng 2-3 cái cây, làm cái ao (vũng) cá nhỏ nhỏ, lối đi là hết đất rồibravia nói:đất rộng mà tốt thì em cứ cây ăn quả mà trồng thôi
Nói ra thì mình thành thằng phàm phu tục tửu rồi. Các bồn hoa của em bây giờ chuyển sang trồng rau sạch vườn cây thì đang tính chuyển sang trồng cây ăn trái.koonjang nói:Sân vườn chứ có phải nhà vườn đâu bác HP. Nhà phố nội thành cố để dành lắm chứ chỉ được trung bình 30-50m2 đất, trồng 2-3 cái cây, làm cái ao (vũng) cá nhỏ nhỏ, lối đi là hết đất rồibravia nói:đất rộng mà tốt thì em cứ cây ăn quả mà trồng thôi
Tôi không chú ý khi đi qua đường NVL , nhưng nếu không nhầm thì đấy là cây Bàng Đài Loan.koonjang nói:................. Em thấy 1 cây cũng hay nhưng không biết tên, cây này trồng dọc theo Nguyễn Văn Linh, cành lá trổ ra theo từng tầng, cây thân nhỏ, không cao nhưng tán rất rộng, các bác biết cây tên gì không ?
Không biết các bác trong này có trồng cây gì cho sân nhà mình thì chia sẻ cho mọi người . Em nghĩ tiêu chí nên là ngon bổ rẻ (rẻ vừa phải) chứ quất cây rừng, sưa hay cây triệu đô thì chả mấy ai làm được
koonjang nói:Đúng rồi bác Hòa ĐN,cám ơn bác nhé.
Chính là nó, cây nhỏ nhưng tán rộng, dáng bên ngoài giống cây trứng cá nhưng không có trái. Tên là Bàng hèn gì nhìn nó hao hao giống cây Bàng biển