Em thấy có gì hay đâu? Thời xưa khi em mới vô SG em thấy đầy rẫy ở các chợ, giờ thu hẹp hình như chỉ luẩn quẩn ở q.5, q.6 thì bán mới có người mua. Nó là đồ dân dã, hình như chỉ có người Nam Bộ lớp xưa mới thích, đám trẻ bây giờ chả quan tâm dù năn nỉ hết lời.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Hay quá, bữa nào Bác về thăm 2 cụ. mang lên em ít hạt trồng thực nghiệm trước ạ! đất nhà em thì lúc trước có trồng xoài, có đào mương hết rồi, đất hơi khô. lúc trước em dự cho thuê làm sân bóng mini, thuê làm kho xưởng nhưng các cụ cần yên tĩnh, nên thôi! chỉ có cách trồng cái gì đó mới hợp, mà trồng các loại cây khác hay rau, thì thực em ko kham nổi. Mong được thọ giáo Bác! còn ko kinh doanh được thì trồng mình ăn cũng được!ncb152 nói:Nhà em có 2 ông bà già ở dưỡng già thôi bác, mưa thì bác phải khơi thông nước đừng để ngập, giàn làm rất thấp bằng trúc để hái cho khoẻ, bác muốn trồng thử bữa nào em lấy cho bác ít hạthannabibi nói:Bác cho em thêm ít thông tin ạ, vậy sao gia đình ko nhân rộng, và chỉ trồng mùa nắng thôi! cây này kỵ nước nhiều!ncb152 nói:Nhà em (củ chi)trồng chút xíu chơi mà ngươi ta vô tận nhà hái lá xong ra cân tính tiền,60 ngàn/kg. Nhưng mùa mưa rất dễ chết và hạt gieo cũng khó lên![]()
p/s : nhà em trồng sương sâm lông mà bác
Last edited by a moderator:
Bác ở đâu vậy ? em đang hóng vụ này.Có gì bữa nào bác rãnh cho em cái hẹn tham quan được k ạ.
ncb152 nói:Nhà em có 2 ông bà già ở dưỡng già thôi bác, mưa thì bác phải khơi thông nước đừng để ngập, giàn làm rất thấp bằng trúc để hái cho khoẻ, bác muốn trồng thử bữa nào em lấy cho bác ít hạthannabibi nói:Bác cho em thêm ít thông tin ạ, vậy sao gia đình ko nhân rộng, và chỉ trồng mùa nắng thôi! cây này kỵ nước nhiều!ncb152 nói:Nhà em (củ chi)trồng chút xíu chơi mà ngươi ta vô tận nhà hái lá xong ra cân tính tiền,60 ngàn/kg. Nhưng mùa mưa rất dễ chết và hạt gieo cũng khó lên![]()
p/s : nhà em trồng sương sâm lông mà bác
Hạt giống trồng khó lắm bác. Em trông mấy lần không lên, mới mua thử mấy cây trồng xem sao.hannabibi nói:Bác nào có cho em ít hạt giống trồng thử ạ? hoặc chỗ nảo bán chỉ em với ạ?![]()
Cây trồng ổn hơn.. Hồi còn nhỏ ở dưới quê em nhớ hay bứng mấy cây mọc hoang đem về nhà trồng... Lên cũng OK lắm....
Đồng ý là hiệu quả. Nhưng chừng nào vợ chồng con cái bác chủ là nông dân chánh hiệu, không làm gì ngoài trồng cây này thì vừa...đủ ăn.
Chứ đi 4 bánh, ăn nhà hàng, nghỉ resort, đất tiền tỉ thì đi trồng ba cái lăng nhăng thu vô chả bỏ công chăm thì làm làm gì.
Chứ đi 4 bánh, ăn nhà hàng, nghỉ resort, đất tiền tỉ thì đi trồng ba cái lăng nhăng thu vô chả bỏ công chăm thì làm làm gì.
- Status
- Không mở trả lời sau này.