Sau một thời gian chuẩn bị và nhận được sự quam tâm, giúp đở kịp thời từ TFC; chương trình vui trung thu cho trẻ em Khmer nghèo ở xã Vĩnh Hải huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng đã được tổ chức. Chương trình đã được tổ chức theo đúng dự kiến vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 26/9.
Xin chân thành cảm ơn TFC và Bác Gianua đã giúp đở và tặng quà cho các em, chính điều này đã giúp cho các em đón một các tết trung thu thật vui và nhiều ý nghĩa.
Mặc dù chương trình dự kiến tổ chức vào lúc 17 giờ, nhưng từ 14 giờ các em đã lận lượt tập trung về Nhà văn hoá xã. Em nào cũng hồi hợp chờ đợi để được xem văn nghệ và nhận quà trung thu.
Trong khi ấy đoàn xe chở quà bắt đầu khở hành trong mưa và vượt hơn 48km để mang quà đến cho các em.
Xe bác gianua đi sau cùng và Dmax đã có dịp thể hiện phong độ của mình offroad trên “con đường đau khổ” để mang quà về đến trung tâm xã.
Một điều bất ngờ là ngày hôm nay lại cúp điện, chờ đợi và cuối cùng là tìm máy phát điện. Thế là chương trình được tiến hành sớm hơn 30 phút với chương trình văn nghệ của Nhà thiếu nhi tỉnh về phục vụ chỉ với 2 bóng đèn 500W. Đây là lần đầu tiên trẻ em vùng này được xem trực tiếp chương trình văn nghệ thiếu nhi, giao lưu với chú Cuội thật khí thế.
Trong khi ấy, Bác Gianua bị bắt cóc, ép buộc kịt liệt vì lý do “mắc cở quá đi”


:
Sau phần văn nghệ, nội dung chính đã được bắt đầu: “nhiều quà quá, có bánh nè, lồng đèn nè, tập nè, cập nè và cả một bức tranh để làm kỷ niệm nữa”
Bác gianua đang trao cặp của TFC cho các bé nè
Và đến trời nhá nhem tối mới trở về nhà, đường về cũng không hề có điện, mưa lất phất nhưng trong lòng Bốn Mắt và cả các em thấy ấm lòng vì nghĩa cử của TFC và những người bạn
Một lần nữa cảm ơn TFC đã chung tay vì trẻ em nghèo.