Xin chào các bác,
Rất mong các bác cùng quan tâm đến trường hợp khó khăn này, thông tin sau đã được bên em kiểm chứng đầy đủ, đảm bảo đáng tin cậy. Hi vọng họ sẽ nhận được những bàn tay nhân ái giúp đỡ:
Bán vé số nuôi mẹ bệnh tật
Hai năm qua, chị Huỳnh Thị Chương, 33 tuổi, ở tổ 8, khu vực 8, P.Ngô Mây, TP Quy Nhơn (Bình Định) mất sức lao động hoàn toàn, thường xuyên nằm viện điều trị bệnh đái tháo đường, viêm gan, suy thận. Chị Chương càng rơi vào bi cảnh khi người chồng vốn làm công nhân đã đành đoạn bỏ nhà ra đi, để lại cho chị 2 đứa con: Nguyễn Ngọc Cảnh (14 tuổi) và Nguyễn Ngọc Châu (11 tuổi).
Khó nghèo và bản thân chị Chương không biết chữ nên việc học hành của con cái không được bài bản. Cảnh chỉ mới học lớp 3 trường Tiểu học Ngô Mây; Châu lâu nay không được đến trường. Tuy vậy, 2 cháu nhỏ sống trong cảnh bất hạnh này đã thể hiện được lòng hiếu thảo với người mẹ bệnh tật của mình.
Bệnh tình nghiêm trọng nên chị Chương gầy sọp, không còn đủ sức làm lụng được công việc gì để kiếm tiền. Chuyện mưu sinh bất đắc dĩ buộc phải đổ dồn lên tuổi thơ cơ cực của 2 con nhỏ. Lúc đầu, anh em Cảnh dẫn nhau đi ăn xin. Mọi người chưa rõ hoàn cảnh của 2 em nên nhiều lúc đi xin cả ngày không được đồng nào. Anh em Cảnh đã tự “chuyển đổi” sang nghề bán vé số. Trước khi lên lớp, Cảnh đến đại lý vé số nhận vé rồi bàn giao, hướng dẫn cho Châu đi bán dạo khắp thành phố. Hết giờ học, anh em Cảnh hẹn gặp nhau và cùng đi bán những tấm vé còn sót lại. Buổi tối, 2 anh em lại lăn lộn khắp các điểm tập kết rác thu lượm ve chai, bao nhựa…
Ông bà ngoại đều đã mất và thời gian chị Chương nằm viện nhiều hơn ở nhà nên không có ai lo cơm nước cho anh em Cảnh. Hôm kiếm được nhiều tiền, 2 anh em ăn cơm bụi. Chủ quán cơm thương tình nên bán giá chỉ 5.000 đồng/dĩa cơm; hôm ít tiền phải mua bánh mì lót dạ. Cứ 3 đến 5 ngày, 2 anh em Cảnh dành dụm tiền mang đến bệnh viện đưa cho mẹ để phụ lo thuốc men. Chị Chương có sổ hộ nghèo nhưng chừng ấy không thể bù đắp được sự cơ cực mà 3 mẹ con chị chịu đựng mỗi ngày.
Chúng tôi đến Bệnh viện đa khoa TP Quy Nhơn thăm chị Chương, tình cờ gặp được Châu đang chuyện trò với mẹ. Trời mưa nên Châu không đi bán vé số. Trên tay Châu lủng lẳng bao ve chai nhỏ vừa nhặt được trên đường từ nhà đến bệnh viện thăm mẹ. Theo lời bộc bạch của Châu, số ve chai ấy bán được chưa đến 5.000 đồng. Đôi mắt cả 2 mẹ con chị Chương trĩu nặng bao nỗi lo toan…