em cám ơn bácỦng hộ bác chửi
Em là Việt chính gốc nhưng cũng rất ghét phân biệt chủng tộc: bake-truke-nake-ba tàu...
Bác chủ còn may chứ con mà học ở Lý T Trọng đối diện Vincom thì dừng xe còn k đc nữa á, chạy vòng vòng thấy bà lun
Cứ như em cho phẻ, trường con ở trong hẻm, khỏi chạy xeHic. Sắp tới con gái chuẩn bị học trường này. không biết đậu thế nào đây chài
Tui xin lỗi bác trước nha. Trước hết tui ko ưa cái kiểu bác nói " BA TÀU " là sao ? Chúng tôi là người việt gốc hoa chứ ko phải 3 tàu như anh nói. Chúng tôi cũng là 1 trong những dân tôc của Vietnam nói chung và ở cái đất Saigon này nói riêng, chúng tôi cũng đóng góp cho nền kinh tế nước nhà và các thành tựu khác cho Thành Phố. Vậy sao bác gọi chúng tôi là 3 TÀU?? Nếu bác có lòng tự trọng và không muốn đụng chạm thì bác nên thay đổi tiêu đề này.
Về việc bác đậu thế nào trước cửa quán người ta ai đúng ai sai tui ko bàn tới, sao bác lại quơ đũa cả nắm, thế ko lẻ tui nhiều khi đậu ngay chỗ nhà của người Việt tui cũng quơ đũa cả nắm hả. Tui nói thiệt quan trọng là bác có đủ thông minh để tìm cái chổ đậu cho người ta khỏi nói ko thôi.
Bác hãy tự xem và kiểm điểm lại mình đi, thân chào
Chời, em cũng là người Việt - gốc Hoa. Ông nội người Quảng Đông. Em thấy các anh kêu em là dân Ba Tàu, em thấy bình thường thôi mà. Bác nhạy cảm quá thôi. Nếu vậy thì em xin lỗi. Em không có ý nào khác à nghen.
Chứ khi nào các ông anh mà nói em là "Thằng Bành Trướng Bắc Kinh" thì em mới nổi nóng.
Có lẽ tuỳ vùng miền. Rút kinh nghiệm sâu sắc. Em sửa lại hết rồi nha bác. Mong bác đừng để bụng.
Còn chuyện đủ thông minh hay không thì không bàn nha bác. Hi Hi.
Hic. Sắp tới con gái chuẩn bị học trường này. không biết đậu thế nào đây chài
Hỏi mem @maimai123
Bác ấy đủ thông minh để tìm chổ cho bác đậu đó.
ủa ko biết đậu xa chút xíu rồi dẫn qua hả? Sao cứ phải đậu gần trường ?Hỏi mem @maimai123
Bác ấy đủ thông minh để tìm chổ cho bác đậu đó.
cám ơn bác chủ Vios_2015 đã thay đổi tiêu đề bài post và em cũng đã xóa bài phản biện của em đối với bác. Mong là anh em trong hội sẽ đoàn kết nhau hơn, thanks
ủa ko biết đậu xa chút xíu rồi dẫn qua hả? Sao cứ phải đậu gần trường ?
Có lẽ bác không có con học trường này.
Dạ thưa bác, con em học gần xong ở đây rồi, các năm trước thì ok, đậu bình thường. Chỉ có năm nay là xe ô tô rất là đông, đường Ký Hoà thì các nhà đều bán quán , cafe..., xe gắn máy chiếm gần hết, còn vài chổ đậu, anh nào mai mắn vào đậu trước thì ok, còn đi trễ 1 tí là po tay. Triệu Quang Phục thì cấm đậu, chỉ dừng, không còn 1 chổ trống. Vậy bác chỉ em chổ đậu xa xa đi. Xung quanh đó làm gì còn chổ cho đậu. Hiện tại thì em đậu tuốt bên BV Chợ Rẫy luôn rồi đi bộ qua. Tại hôm nay đi trễ nên có sự cố này.
Em chỉ thắc mắc là em dừng xe có 1 chút thôi, em cũng xin nhỏ nhẹ đàng hoàng, nhưng vẫn đuổi em như đuổi tà. Sao hai bên không nhường qua nhường lại tí xíu, họ vướng bận chổ bán tầm 15 phút (từ 7-7g15) thôi mà. Sau đó thì vô tư mà bán.
dạ em cũng hiểu cái khó của bác. Nhiều khi mình đậu co chút xíu mà người ta đuổi em cũng bực chứ. Chắc lúc đó cũng là giờ đông khách nên chủ quán ko biết cách cư xử. Nhưng em nói ko phải người hoa nào cũng vậy nhé. Người hoa tụi em cũng đâu muốn gây chuyện đâu.Thiết nghĩ xã hội giờ ai cũng ko nhường nhịn ai thì sao mà phát triển nổi.Có lẽ bác không có con học trường này.
Dạ thưa bác, con em học gần xong ở đây rồi, các năm trước thì ok, đậu bình thường. Chỉ có năm nay là xe ô tô rất là đông, đường Ký Hoà thì các nhà đều bán quán , cafe..., xe gắn máy chiếm gần hết, còn vài chổ đậu, anh nào mai mắn vào đậu trước thì ok, còn đi trễ 1 tí là po tay. Triệu Quang Phục thì cấm đậu, chỉ dừng, không còn 1 chổ trống. Vậy bác chỉ em chổ đậu xa xa đi. Xung quanh đó làm gì còn chổ cho đậu. Hiện tại thì em đậu tuốt bên BV Chợ Rẫy luôn rồi đi bộ qua. Tại hôm nay đi trễ nên có sự cố này.
Em chỉ thắc mắc là em dừng xe có 1 chút thôi, em cũng xin nhỏ nhẹ đàng hoàng, nhưng vẫn đuổi em như đuổi tà. Sao hai bên không nhường qua nhường lại tí xíu, họ vướng bận chổ bán tầm 15 phút (từ 7-7g15) thôi mà. Sau đó thì vô tư mà bán.