Giờ khác nhe bác, bác thoải mái nhưng quên vài thao tác thì nó gửi kết quả về trung tâm chấm điểm chứ ông sát hạch ngồi bên để...canh xe thôihồi thi đường trường chỗ nào được vượt em xi nhan trái phải số má đầy đủ vượt tuốt. vừa vượt xong ông thầy kêu xuống cho thằng khác thi gần tới giờ cơm trưa rồilái xe tâm lý thoải mái luôn đi đầu. thi sát hạch cũng vậy. sát hạch viên thấy mình thoải mái là ok rồi dù mắc 1 lỗi nhỏ cũng chả sao đâu
200k Thầy ngồi bên cạnh nhắc hết không sót một tình huống nào, Lên xe sợ nhất mấy bà nữ học quá trời mà khi kêu dừng dễ nhất mà bà thì lủi vô lề đất bà thì đậu giữa đường luôn bó tay vậy cũng qua ầm ầm.Giờ khác nhe bác, bác thoải mái nhưng quên vài thao tác thì nó gửi kết quả về trung tâm chấm điểm chứ ông sát hạch ngồi bên để...canh xe thôi![]()
Thi sao mà đường trường phải có:
1. bài nhường đường khi qua ngã tư có đèn vào không có kèn để xem kỹ năng lý thuyết có áp dụng được ngoài thực tế không! chứ không phải đèn xanh chớp lên là ào ào rẽ trái cắt mặt xe phía trước đang đi thẳng; và phải đi qua đến tâm của ngã tư mới rẽ trái chứ không phải chặt đầu rẽ ngay lập tức.
2. tới bùng binh phải nhường cho xe bên trái thoát khỏi bùng binh trước khi chặt đầu ủi xe vào lock lại cả đám ở bùng binh.
3. Có bài thi vượt xe khác ở nơi được vượt để thử xem kỹ năng vượt xe của tài mới như thế nào trong điều kiện cho phép.
Đôi lời tâm tư.
1. bài nhường đường khi qua ngã tư có đèn vào không có kèn để xem kỹ năng lý thuyết có áp dụng được ngoài thực tế không! chứ không phải đèn xanh chớp lên là ào ào rẽ trái cắt mặt xe phía trước đang đi thẳng; và phải đi qua đến tâm của ngã tư mới rẽ trái chứ không phải chặt đầu rẽ ngay lập tức.
2. tới bùng binh phải nhường cho xe bên trái thoát khỏi bùng binh trước khi chặt đầu ủi xe vào lock lại cả đám ở bùng binh.
3. Có bài thi vượt xe khác ở nơi được vượt để thử xem kỹ năng vượt xe của tài mới như thế nào trong điều kiện cho phép.
Đôi lời tâm tư.
Mong là tổ chức sát hạch tốt như vậy để khi có bằng có thể lái an toàn
cái này hoan nghênh à!
MONG là thế!Sát hạch tốt sẽ có những bác tài mới lái xe an toàn!
Mong vậy!
Nhưng chỉ sợ béo thầy giám khảo, nếu ko có biện pháp giám sát!
E nghĩ có cách ko cho thầy béo là gắn camera hành trình 2 chiều (có ghi hình ảnh học viên và GK ), lưu lại file của mỗi thí sinh, đem về cho ban giám khảo quyết định.
mong là mong thế thôi, chắc chờ đến ngày tận thế mới có chuyện các ổng làm đàng hoàngMONG là thế!
Nhưng chỉ sợ béo thầy giám khảo, nếu ko có biện pháp giám sát!
E nghĩ có cách ko cho thầy béo là gắn camera hành trình 2 chiều (có ghi hình ảnh học viên và GK ), lưu lại file của mỗi thí sinh, đem về cho ban giám khảo quyết định.
ai nuôi mấy thầ sốngnếu học + thực hành đàng hoàng thì mấy cái này ko thành vấn đề.