có khi đây là cách bán hàng của các hãng có tháng cô hồn bán xe ế, nên dựa vào qđ này cho bán xe chạy, qđ có thể gia hạn hiệu lực vào 15/9 cho tròn tháng cô hồn.Cái này các hãng được hưỡng lợi nhiều đây, bác nào không muốn đóng cao thì mua ngay từ bi giờ, mấy hãng tha hồ chèn ép anh em!! hehehe... đôi bên cùng có lợi trừ ...dân!!
Đở phí nào thì hay phí đó nha cha nội biết cái gì mà chỏ cái mõ vào, muốn thêm phí gì thì phải thông qua nhiều cuộc họp chứ không phải muốn ép dân cái gì là đuoc. Cha nội có nhớ vụ thu phí xe máy chưa loay hoay tốn công tốn sức mà tới bây giờ đề xuất dưng thu. Máy cái cha ngồi máy lạnh toàn hại dân hại nước không?Thu phí phải công bằng, xe nhà xe kinh doanh phải đóng tiền dk bằng nhau, không nên có chuyện xe taxi dk rẻ chạy ẩu đầy đường gây kẹt xe, tai nạn.
Bác mới đổi xe, thì chuẩn bị tiền đóng cho bảo vệ môi trường hay phí hạn chế lưu hành xe, có khi ra nay mai thôi .
Từ loại thuế bậy bạ ra đó bác
mấy thằng thuế nó nghĩ ra cái tên thuế cũng hay ha, "trước bạ" là cc gì? sau này chắc có "sau bạ"
Hôm trước, lúc họp Quốc Hội, chính cô Nguyễn Thị Quyết Tâm bảu là Tp.HCM không thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy, lúc đó nhiều bác tung hô vạn tuế cô Tâm lắm, nào là vì nước vì dân, nào là lãnh đạo sáng suốt... Giờ về họp HĐND Tp.HCM, cô Tâm lại bảu phải thu vì phải tuân theo pháp luật làm nhiều bố chưng hửng luôn... Đấy, các thánh vào mà chém đi, ...
Rồi cũng phải đẻ thêm phí này phí nọ thôi các bác ạh, căn bản là Nhà nước cần tiền chi tiêu nhiều quá, kiểu như Bố mẹ ăn mặn thì phải nhờ con cái chu cấp tiền bạc để vừa trả nợ vừa tiêu dùng hằng ngày (cơ mà toàn tiêu dùng vào chuyện không đâu kiểu như nhắn tin cầu may, mua xổ số, đi thuê xe ô tô để ăn Nhà hàng Pháp với bạn bè...). Làm dân đen phải chịu thôi các bác ạh, chỉ cầu mong là mình kiếm được tiền kha khá để mà có cái để chi tiêu thôi...
Rồi cũng phải đẻ thêm phí này phí nọ thôi các bác ạh, căn bản là Nhà nước cần tiền chi tiêu nhiều quá, kiểu như Bố mẹ ăn mặn thì phải nhờ con cái chu cấp tiền bạc để vừa trả nợ vừa tiêu dùng hằng ngày (cơ mà toàn tiêu dùng vào chuyện không đâu kiểu như nhắn tin cầu may, mua xổ số, đi thuê xe ô tô để ăn Nhà hàng Pháp với bạn bè...). Làm dân đen phải chịu thôi các bác ạh, chỉ cầu mong là mình kiếm được tiền kha khá để mà có cái để chi tiêu thôi...
Xe lá mà chuyển vùng, sang tên ra biển thì chắc cũng móm với phí bác ơiXe lá mà chiến các bác ạ. Mua mới lắm phí quá.