Dễ mà, a cứ mua cây đàn về, dùng ngón tay hoặc phím nhựa gảy vào 1 trong 6 dây là có âm thanh phát ra rồi. 
Mình thời SV cũng biết đàn vài bài, do mấy anh em cùng phòng chỉ nhau
Hôm qua cầm cây ghi ta, bấm chẳng đúng được hợp âm nào ra hồn cả
Chẳng lẽ đi học lại từ đầu
Hôm qua cầm cây ghi ta, bấm chẳng đúng được hợp âm nào ra hồn cả
Chẳng lẽ đi học lại từ đầu
Có ai giống iem hơm, mua cây đàn guitar từ thuở sv năm nhứt đến dờ mà ko biết chơi đàn...
thỉnh qua 3 sư phụ gòi mà vỡn ko biết chơi bài... Hé lô, hố le...
Nhờ vẫy mà cây đàn đến bjo vỡn còn mưới nắm...
Phải siêng nha a, mỗi ngày bỏ ra 30ph-60ph để tập, chứ bỏ lâu là quên hết.
Ba e dạy đàn ghita, hồi nhỏ ổng kêu dạy đàn cho mà e lười, ham chơi game nên ko học. Tới lớn mới tiếc, đi học ở Phaolo 2 khóa (6 tháng) cũng nhớ, bấm hợp âm , tự đệm tự hát dc vài bài. Những hợp âm khó như Fa trưởng bấm trơn tru, ko bị tạch.
Rồi tự mua, học cuốn Carulli , đánh dc hết bài số 3-4 gì đó ( hết khóa Sol) ....
Sau đó vừa bận vừa lười, bỏ bê chắc cũng 4-5 năm. 1 tháng nay mới lấy đàn ra tập lại, coi như bắt đầu lại từ đầu...
Còn tập đến cảnh giới đệm đàn cho người ta hát, hay đánh giai điệu ko cần nhìn bản nhạc thì khó lắm nha mấy a
Ba e dạy đàn ghita, hồi nhỏ ổng kêu dạy đàn cho mà e lười, ham chơi game nên ko học. Tới lớn mới tiếc, đi học ở Phaolo 2 khóa (6 tháng) cũng nhớ, bấm hợp âm , tự đệm tự hát dc vài bài. Những hợp âm khó như Fa trưởng bấm trơn tru, ko bị tạch.
Rồi tự mua, học cuốn Carulli , đánh dc hết bài số 3-4 gì đó ( hết khóa Sol) ....
Sau đó vừa bận vừa lười, bỏ bê chắc cũng 4-5 năm. 1 tháng nay mới lấy đàn ra tập lại, coi như bắt đầu lại từ đầu...
Còn tập đến cảnh giới đệm đàn cho người ta hát, hay đánh giai điệu ko cần nhìn bản nhạc thì khó lắm nha mấy a