Hạng C
28/11/07
612
72
28
Sài Gòn
www.flickr.com
Nên đổi lại xuống biển rồi lên núi trước :), 4 năm trước mình từng đi như bên dưới thấy ổn.

Ngày 1: HCM - Bình Hưng
- Xuất phát HCM tầm 3~4h sáng, đi tàn tàn ngắm cảnh, tầm 13h~14h check-in Bình Hưng. (Đó là mình đi full cung đường ven biển, nếu đi QL1 còn nhanh hơn).
- Ngủ đêm thứ "1" tại đảo Bình Hưng, tối ra bờ kè nghe sóng biển, làm 4-5 ve về ngủ ngon.

Ngày 2: Bình Hưng - Nha Trang (Vinpearl), ngủ 1 đêm ở Vinpearl.
- Ăn cơm trưa Bình Hưng, check out, chạy tàn tàn ra Cam Ranh, rồi Nha Trang, rồi đi tàu qua Vinpearl check-in đúng 14h luôn.
- Ngủ đêm thứ "2" tại Vinpearl Resort.

Ngày 3: Nha Trang - Đà Lạt (đi đèo Khánh Lê)
- Đúng 12h check out Vinpearl (đừng đi sớm, vì cả buổi sáng ở Vinpearl chơi và xem được rất nhiều thứ), đi cáp treo vô lại Nha Trang, ăn tạm cái bánh mì.
- Chạy đến gần chân đèo Khánh Lê, ghé ăn xế trưa :) kaka.
- Vượt đèo Khánh Lê hơn 30km, thưởng thức đặc sản "sương mù" giang lối đi rất phê, tầm nhìn xa <10m. Nhớ chạy chẫm, giữ đúng làn đường.
- Vẫn phong cách tàn tàn ngắm cảnh, tầm 16~17h check-in KS ở Đà Lạt.
- Ngủ đêm thứ "3" tại Đà Lạt.

Ngày 4: Đà lạt và về
- Sáng chơi Đà Lạt
- Tầm 10h30~11h dọt về HCM (về sớm chút tránh kẹt xe QL20).
- 18h: Chờ kẹt xe tại đầu An Phú cao tốc HCM-LT-DG, kết thúc hành trình 4N3Đ kaka.
Chân đèo Khánh Lê bác ăn ở quán nào thế ? Chia sẻ em với nhé ^^, chuẩn bị đi
 
Hạng D
1/7/16
1.010
4.878
113
Chân đèo Khánh Lê bác ăn ở quán nào thế ? Chia sẻ em với nhé ^^, chuẩn bị đi
Lâu quá rồi mình chả nhớ, đợt mình ghé vào 1 thị trấn nhỏ trước đèo, chạy lòng vòng 1 lúc ghé vào 1 quán cơm kiểu "cơm niêu" vậy, gọi 3,4 món ăn thấy ổn
 
  • Like
Reactions: phidao
Hạng D
4/9/13
1.284
1.119
133
Chân đèo Khánh Lê bác ăn ở quán nào thế ? Chia sẻ em với nhé ^^, chuẩn bị đi
Tết rồi ghé quán "Chân đèo"... nấu OK, có điều hôm Tết đông nên phục vụ hơi chậm... Khoái nhất món Cá suối chiên giòn !
 
  • Like
Reactions: phidao
Hạng D
3/4/10
1.156
332
83
Em mới đi Đà Lạt về tối thứ 7 rồi, nói chung là ổn. Lượt về, đi qua đèo Bảo Lộc tầm 1g30 chiều, có rất nhiều mây mù trên đèo, phải bật đèn mà đi, mấy đứa con rất thích, chúng nó hạ kính xuống, chìa tay ra ngoài để bắt mây, hứng mây.:p Lần đầu tiên tụi nó đi oto mà tay chạm mây, nên rất thích thú!
 
Hạng B2
22/9/18
160
258
63
58
Nếu ai đi Đà Lạt - Nha Trang (hoặc ngược lại) mà chán đèo Khánh Lê thì có 1 con đường khác rất đẹp , xa hơn con đường 27C 80Km. Đường này xuyên rừng quốc gia Phước Bình thích hợp cho những ai thích ngắm cảnh và chạy đèo . Đường quanh co khúc khuỷu nhưng mặt đường đẹp, trên đường đi qua nhiều thác có tên và không tên
Từ Đà Lạt đi QL20 qua đèo Dran xuống Đơn Dương, qua đèo Ngoạn Mục xuống Tân Sơn , rẽ trái vào QL27B đi khoảng 2Km rẽ trái vào TL656 (tên thực tế là TL 7**) lên Khánh Sơn , qua đèo Khánh Sơn về Cam Ranh rồi về Nha Trang.
 
  • Like
Reactions: MEXEHANGHIEU
Hạng C
28/11/07
612
72
28
Sài Gòn
www.flickr.com
Vừa rồi em mới làm chuyến Saigon - Cam Ranh ở 2 ngày xong Cam Ranh - Đà Lạt ( đi đèo Khánh Lê) thêm 2 ngày rồi Đà Lạt - Saigon.
Em có dừng chân ở quán Bến Lội dưới chân đèo Khánh Lê nhưng lúc đó chưa đói nên chỉ uống nước, thấy có khá nhiều xe đậu ở đó ăn uống nên chắc là ổn^^