Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
peroxidelady nói:á, vienchau tính đánh lẻ nha, S.O.S cũng đang tính 15.8 hay 2.9 đi Ban mê nhưng nghe nói đường xá xuống cấp dữ lắm nên AC đang băn khoăn xe gầm thấp đi được không ta? có thông tin gì vienchau thông tin dùm xem đường xá thế nào nha, chúc vienchau có chuyến đi bình an và vui vẻ.
Ra NT vienchau liên hệ bác Tuấn S.O.S NT, bác ấy rất nhiệt tình và mới tổ chức cho AE S.O.S chuyến vừa rồi, bác tini, hay muốn tắm bùn là mợ countryside...người nhà không à.vienchau nói:peroxidelady nói:á, vienchau tính đánh lẻ nha, S.O.S cũng đang tính 15.8 hay 2.9 đi Ban mê nhưng nghe nói đường xá xuống cấp dữ lắm nên AC đang băn khoăn xe gầm thấp đi được không ta? có thông tin gì vienchau thông tin dùm xem đường xá thế nào nha, chúc vienchau có chuyến đi bình an và vui vẻ.
Hi hi bạn đồng hành của em đổi ý rồi, chuyển sang ĐL -NT Mợ ơi
smileyhibiscus nói:Bác đi đến ngã ba Dakmam thì nhớ dừng lại chụp hình đường 14C nhen, ngay trứơc Doanh trại QDND luôn á
Ăn dọc đườnng thì có Gia Nghĩa, nếu ráng lê lết tới cầu Sêrepok thì ăn cá lăng ngon lắm, nghỉ ngơi tí thì de lại vô thăm thác Trinh Nữ - thác Draysap - thác Draynu & thác Gia Long. Kg thăm những thác này thì...phí chuyến đi BMT.
<span style=""color: #ff0000;"">Ngay cầu Serepok có đường cắt vô gần Bản Đôn kg cần qua TP </span>
Nhậu thịt rừng trong phố thì có quán Như Ý (nếu em nhớ đúng tên hi..hi..)
Sáng ăn bò né Mười Triệu.
Mùa này bác đi chợ sáng nhớ vòng ra bên hông chợ kiếm mua bơ sáp bự như trái bí đao, đặc biệt là chôm chôm rừng của mấy em dân tộc ăn thử nhen
Ở phố bác có thể thăm Bảo tàng dân tộc, nhớ chụp hình 2 cây cổ thụ nha bác (hình như là cây long não á), chùa Khải Đoan. Nhà đày mất đi tính liêu trai vì anh HDV hay nhất nghỉ việc rồi
Bản Đôn là bản gốc, có thể đi xuồng ngắm nơi tỏa ra 7 nhánh, có cặp vợ chồng nghệ nhân già mà đẹp lão đang làm việc ở KDL này. Bác nhớ ăn món cơm lam - gà nướng - muối sả - rau luộc nha, ngon lắm
Đi qua khỏi Bản Đôn là Buôn Đôn - thăm nhà Lào, mộ vua Voi ,mua rượu Amakong, đi cầu treo qua sông Serepok
Rẽ qua hướng sân bay đi hồ Lak, bác nhớ ghé chụp hình đoạn thung lũng có nhà thờ Giang Sơn, bác có thể chuẩn bị 1 ít sách vở cho các bé thông qua nhà thờ.
Ngay trên đường vô Biệt Điện Bảo Đại bên hồ có mấy quán ăn khá ngon hoặc bác ăn ngay hồ Lak luôn.
Ăn chơi thì bác thuê & ở chung nhà dài với người dân tộc trong hồ Lak, mua thịt tươi tự ướp nướng ngon hơn. Khi leo lên cầu thang nhớ xoa cặp nhũ trên cầu thang nhen, nam đi thang nhỏ nữ đi thang lớn
Mùa này bác nhớ mua bơ sáp, măng rừng, cafe về làm quà
EM nhớ nhiêu thì kể bác hết rồi á.
COI CHỪNG XXX