Chào các bác, chắc các bác đã biết em qua topic Lagi, chẳng là trước kia em có làm giám đôc cho 1 công ty du lịch và đại diện của Hotel.com ở Việt Nam, nên cũng có đk đi đánh giá du lịch 1 số địa phương, giờ em xin chia sẽ kinh nghiệm của em nhé, em còn trẻ nên cũng tìm đc nhìu cái hay hay lắm.
Về đường đi : Cái này e ko bàn nữa nhé, nếu bác nào mún đem vợ 2 mình ra PQ lun, chạy xe ra Kiên Giang, đi cao tốc ra, nó chở cả xe đi nhé
Về Resort 
, trong tất cả các resort ở PQ( e ở cũng khá nhiều, em tư vấn các bác chọn Famiana Resort and Spa 4*+ ( cái gnày có 2 cái, cái đối diện là famiana village có 3 sao thôi, ko nên ở. Ở cái 4 sao, giá khoảng 4tr 1 đêm (Giá này bao ăn buffet 3 bữa lun nhé mấy bác). Tại sao e chọn các bác cái này
1 : Chất lượng : Phòng rất đẹp ( Bx em cứ khen quài)
2: Thái độ nhân viên : Rất tốt, vì sao em nói vậy, lần đó em đi ra, tối đó buffet làm ko ngon lắm, có 1 vị khách nước ngoài thàn phiền là đồ ăn hơi nguội, trong sáng hôm sau, từng phòng nhận 1 thư xin lỗi của giám đốc resort ( người nước ngoài) và bữa trưa đó đc cải thiện khá nhiều và ngon hơn hẳn
3. Bữa ăn gọi theo Menu, cái này khá bất ngờ, em gọi có 2 món thôi, là cháo hải sản với ốc thì phải, nhưng nhân viên vẫn dọn theo cách ( Khai vị bánh mì bơ, món chính, tráng miệng ) mà ko tính thêm phí
4. Nằm ngay trung tâm, dễ đi lại, gần sân bay, đưa đón sân bay miễn phí
Điểm du lịch
Nói thật ra ra PQ thấy hơi thất vọng so với trên tivi và tạp chí, PQ tương đối bùn, hải sản ko hề rẻ. Về điểm ăn hải sản, các bác nên ăn ở chợ Làng Chài, bến nam, giá phù hợp, hải sản tươi, ko nên ăn ở chợ đêm, hải sản ko tươi và khá mắc ( em so với giá Phan Thiết và Nha Trang nhé)
Chợ đêm Phú quốc : Bình thường
Khác với suy nghĩ của em, chợ tương đối bình thường, ko có j đặc sắc, bán đồ lưu niệm từ vỏ trai, quán ăn hải sản là chủ yếu
Bến Dinh Cậu : Tương đối mát và đẹp, rất đông khách vào buổi chiều, em ra đây uống cafe sinh tố, nằm sau lưng chợ đêm, nhưng theo sn của em, ko quá đặc sắc so với tiềm năng
Nhà tù Phú Quốc, 1 điểm đáng đi, nhưng tiếc thay là phục chế quá nhiều, ko thật sự hấp dẫn như Côn Đảo, có 1 số điểm phòng giam ko còn, phải làm nhà dạng tiền chế, nếu các bác đi Côn đảo rồi, thì sẽ cảm thấy phục chế ko sát sự thật lắm
1 điểm nên đi : Chùa Hộ Quốc
( Ngoài luồng : Chùa này do sếp Dũng đầu tư, mỗi thứ trong chùa đều do 1 sếp bự làm, ví dụ như 2 con rồng siêu bự ngay bậc cầu thang mỗi còn dài cả trăm met do Thống đốc ngân hàng Việt Nam tặng ^^...) Chùa này đường khó đi, vì bộ đội phải mở đường lên núi cao ( Các bác đi tour chắc chắc ko bao giờ đc đi), ngày khai trương sân bay PQ là ngày trước sếp Dũng dự khánh thành chùa. Chùa này rất hay, phong cảnh đẹp, đúng với cái tên, chùa Hộ Quốc, mong cho muôn dân an lành, mong cho quốc gia thịnh vương
Mấy bác Sedan ko chạy lên chùa nha, ko tiếc xe đừng nói mình ác
Khám Phá Bắc đảo : Hấp dẫn nhưng hơi nhàm chán
Đi về ph1i bắc đảo,các bác sẽ thấy 1 rảnh rừng phú quốc hoang sơ ( ko có người lun nhé), điểm cuối bắc đảo là 1 bãi nhỏ, có 1 2 quán ăn nhỏ, nhưng khuyên thật các bác, đừng ăn, mắc và ko ngon, rất tốn tiền, ăn xong hối hận ráng chịu. Khi về lại Nam đảo, các bác đi đường xuyên rừng của bộ đội nhé, hấp dẩn lắm,đường đất đỏ, lái 1 mình cũng sợ
), sợ thổ phỉ ra bắt mất mấy người đẹp trên xe em
Ngọc trai Phú Quốc, giá rẻ nhưng coi cừng hảng giả, đặc biết là ở chợ đêm, ko nên mua bất cứ cái j
Muốn mua ngọc trai, hãy vào các trại trai, ở đó các bác tha hồ lựa, em có mua 2 hạt, mỗi hạt 10tr màu đen, làm quà cho 2 má ở nhà, các bác còn đc tham quan cách làm ngọc, thử ngọc xem thật hay giả.Nói chung e thấy đáng đi, nhưng hơi tốn xiền 1 chút ^^
Tắm tiên giữa biển: Cái này em biết, mấy em sẽ cho bác lên ghe, chạy ra bãi đá vắng người, ăn nhậu xong là khoả thân hết, cùng xuống tắm với mấy em ^^,cái này e sẽ share khi rảnh ^^
E đúc kết : Đối với em, có rũ em ra PQ ăn nhậu hay tắm táp em đi, chứ ra đó bùn quá, ở resort ko à, thiên hướng nghĩ dưỡng hơn. ^^, nói chung phù hợp cho bà cả + mấy nhóc chơi ^^