Chủ đề tương tự
Kính chào các anh chị trên diễn đàn,em còn nhỏ và cũng là mem mới. Mọi người vui lòng tư vấn giúp em về đường đi Nha Trang - Đà Lạt và từ Đà Lạt xuôi xuống Bảo Lộc, tuyến đường đi, tình trạng đường xá thế nào và nghỉ chân ở đâu (đây là lần đầu tiên em lái oto lên đó). Em xin cảm ơn
Đường từ NT đi ĐL rất tốt nhưng cắm biển 30/40 nhiều lắm, bác nên hỏi xe ngược chiều xem có xxx ko để đi tốc độ phù hợp tránh bị ức chế!
Nha Trang-Dalat thì mình không biếtKính chào các anh chị trên diễn đàn,em còn nhỏ và cũng là mem mới. Mọi người vui lòng tư vấn giúp em về đường đi Nha Trang - Đà Lạt và từ Đà Lạt xuôi xuống Bảo Lộc, tuyến đường đi, tình trạng đường xá thế nào và nghỉ chân ở đâu (đây là lần đầu tiên em lái oto lên đó). Em xin cảm ơn
Dalat-Bảo Lộc thì mình thường xuyên đi. Từ DL, đổ đèo Pren tới Đức Trọng thì đường OK lắm, khi lưu thông trên cao tốc Liên Khương, nên chạy làn giửa vì thường xuyên có người đi bộ bất ngờ vọt qua đường; cuối đường cao tốc, bạn cần chú ý bảng tốc độ chỉ còn 40km/h, các bảng lại bị khuất và xung quanh đâu đó thường hay có XXX bắn tốc độ, qua Đức Trọng đến Di Linh thì hơi xấu, đường hơi nhiều ổ gà, hẹp; Qua Di Linh, đến Bảo Lộc, nếu muốn cafe hay vệ sinh, bạn ghé Trà Tâm Châu, được phục vụ trà và cafe miễn phí cùng chổ WC sạch đẹp; Nếu đói bụng, bạn gắng chạy thêm xíu nữa, vừa xuống khỏi đẻo Bảo Lộc, bên trái có quán cơm Đồng Tháp, ngon- bổ- rẻ lại phong phú các món ăn.
Chúc bạn có chuyên đi vui ve!
[BCOLOR=#ff00ff]Nếu đói bụng, bạn gắng chạy thêm xíu nữa, vừa xuống khỏi đẻo Bảo Lộc, bên trái có quán cơm Đồng Tháp, ngon- bổ- rẻ lại phong phú các món ăn.[/BCOLOR]Nha Trang-Dalat thì mình không biết
Dalat-Bảo Lộc thì mình thường xuyên đi. Từ DL, đổ đèo Pren tới Đức Trọng thì đường OK lắm, khi lưu thông trên cao tốc Liên Khương, nên chạy làn giửa vì thường xuyên có người đi bộ bất ngờ vọt qua đường; cuối đường cao tốc, bạn cần chú ý bảng tốc độ chỉ còn 40km/h, các bảng lại bị khuất và xung quanh đâu đó thường hay có XXX bắn tốc độ, qua Đức Trọng đến Di Linh thì hơi xấu, đường hơi nhiều ổ gà, hẹp; Qua Di Linh, đến Bảo Lộc, nếu muốn cafe hay vệ sinh, bạn ghé Trà Tâm Châu, được phục vụ trà và cafe miễn phí cùng chổ WC sạch đẹp; Nếu đói bụng, bạn gắng chạy thêm xíu nữa, vừa xuống khỏi đẻo Bảo Lộc, bên trái có quán cơm Đồng Tháp, ngon- bổ- rẻ lại phong phú các món ăn.
Chúc bạn có chuyên đi vui ve!
Em có ăn đợt Tết vừa qua, 28 Tết cũng chém kha khá bác ạ.
Bạn có nhầm quán không vậy? Quán đồng Tháp xe Thành Bưởi hay ghé đó bạn, mình ăn ở quán này nhiều lắm rồi. Hôm 26 tết mình lên Dalat, cũng ghé quán này, giá cũng như ngày thường mà bạn.[BCOLOR=#ff00ff]Nếu đói bụng, bạn gắng chạy thêm xíu nữa, vừa xuống khỏi đẻo Bảo Lộc, bên trái có quán cơm Đồng Tháp, ngon- bổ- rẻ lại phong phú các món ăn.[/BCOLOR]
Em có ăn đợt Tết vừa qua, 28 Tết cũng chém kha khá bác ạ.
Bác mới đi lại có em nhỏ thì cứ đường lớn, đúng tốc độ mà đi bác nhé.Kính chào các anh chị trên diễn đàn,em còn nhỏ và cũng là mem mới. Mọi người vui lòng tư vấn giúp em về đường đi Nha Trang - Đà Lạt và từ Đà Lạt xuôi xuống Bảo Lộc, tuyến đường đi, tình trạng đường xá thế nào và nghỉ chân ở đâu (đây là lần đầu tiên em lái oto lên đó). Em xin cảm ơn
NT lên ĐL qua đèo Khánh Vĩnh là ok nhất trung bình 3-3.5 tiếng (canh làm sao bắt đầu leo đèo vào buổi trưa hoặc đầu giờ chiều để tránh sương mù) . Buổi sáng bác cứ cho các cháu ăn uống đi VS thoải mái , tầm 9h-9h30 xuất phát đến chân đèo tầm 11h nghỉ ngơi ăn trưa có 2-3 quán gì đó dạng lợp lá em quên tên rồi. Lên đèo thì đỡ hơn đổ đèo, bác cứ bám theo vạch kẻ đường, để số D nếu xe tự động, đừng đu sát xe trước quá và chuẩn bị tinh thần thưởng thức cảnh đẹp trên đèo. Lên ĐL nghỉ ngơi tí rồi tiếp tục hành trình.
Từ ĐL xuống BL theo đèo Pren, cao tốc Liên Khương, QL20 cũng mất khoảng 3-3.5 tiếng. Chú ý hạn chế rà thắng liên tụ47c, hãm bằng số (số 3 hoặc 4 tuỳ cảm nhận của bác). BL có thể ghé quán cơm Đỗ Hữu khá ngon và rộng rãi, đc 985 Trần Phú.
Chúc bác có chuyến đi vui vẻ và an toàn