Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
26/10/10
1.678
13.852
113
Nếu mình có tài thì những gì người ta làm không được mình làm được mới hay .   Cứ nhận đi , sau khi nhận xong cứ lên trình bày tình trạng với chủ và nói là sẽ cố gắng khắc phục những khuất tất  từ từ  .  Cùng quá thì làm không được thì xin xuống chức, kêu chủ mướn người tài năng hơn .  Trường hợp xấu nhất thì chủ sa thải mình là cũng , nhưng nếu chủ sa thải thì kiếm người kinh nghiệm biết rõ công mình hơn mình cũng khó !
 
 
Hạng F
20/6/05
5.430
269
83
35
vừa nhậm chức xong là có mấy bà bầu đến kiếm hả bác ?:D
 
Hạng D
10/1/11
1.025
2
0
34
dung la xep cua ban bac  trong cai kho ong lo cai khon nen day sang cho ban bac ngay, khon that
SPO nói:
Trong cái khó thì ló cái khôn!
58.gif
 
Hạng B2
25/5/07
341
1
0
Chuyện vậy mà bạn bác ko quyết được thì ngồi vào ghế đó cũng vất vã. Dù sao thì cũng nhận rồi!
033102beer_1_prv.gif
 
Tập Lái
29/12/10
33
0
0
em xin tiếp tục câu chuyện với các bác đêm nay:
thằng bạn em sau khi nhận chức nó đã gặp ông xếp tổng để nói rõ tình hình công ty va  cũng nói luôn vì sao ông trưởng phòng lại nghỉ mà đề bạt nó lên làm trưởng phòng để quản lý. nó nói thực ra công ty đang rất yếu kém về mọi mặt nên khách hàng bỏ đi rất nhiều mà nó cuũng đã chán lắm rồi không muốn làm nữa nên tính làm hết năm nay rồi nghĩ ai ngờ ông trưởng phòng còn nghi trước cả nó nữa. thực ra nó biết ông trưởng phòng đang phải chịu áp lực từ doanh số và cuối năm mà không có lương thưởng tết thì sẽ bị ông xếp tổng la mắng và nhân viên ở dưới kêu la nên ông bay sớm là vậy đó các bác. bác gì ở trên nói kim tiền thoát xác là quá đúng lun. chuyện tiếp theo mai e kể tiếp các bác nghe nha
 
Hạng D
25/7/10
1.228
4
38
anh này còn đang tập lái.........he he..........lái từ năm trước đến năm nay vẫn chưa đáp xuống. Còn đang ở trên mây hả???............
tongue4.gif
tongue4.gif
 
Tập Lái
29/12/10
33
0
0
em xin kể tiếp chuyện các bác nghe: Sau khi thằng bạn em nhận chức nó cũng có buổi họp với ông xếp tổng. nó cũng đưa ra điều kiệv với ông xếp tổng nếu muốn nó làm thì phải theo quyết định của nó. thực ra nó làm như vậy không phải vì tiền tài hay danh vọng mà chỉ vì quá tức ông trưởng phòng cũ. bởi vì ông trưởng phòng cũ sau khi nghỉ đã chọn con đường quay vào hãng toyota làm lại mà thực ra đây chỉ là chiêu lùi 1 bước tiến 2 bước của ông đó thôi. thực ra lúc đầu thằng bạn em không hề biết âm mưu này vì trước giờ nó vẫn làm và hoàn thành công việc rất tốt của nó. nhưng sau khi thằng bạn nhận chức  xong thì ông đó có nói với nó đi họp riêng có chút việc. Lúc này thằng bạn em mới hiểu được âm mưu của ông xếp cũ lộ nguyên hình là một kẻ rất cáo già. theo như thằng bạn e  kể lại  thì nó nói ông xếp cũ muốn đưa nó lên làm và muốn nói thêm là nếu em làm được thì làm. không thì thôi chứ không nhất thiết phải làm. và ông xếp này cũng thừa biết rằng không ai dám đứng vào làm quản lý công ty đó trong lúc nó đang rối như cuộn tơ vậy. nên đưa thằng bạn em lên làm để dễ điều khiển còn làm không được thì theo như tính toán của ông này công ty không sớm muộn gì thì cũng giải thể. nên sau khi công ty giải thể ông này sẽ mướn 1 mặt bằng gần đó và đổi tên công ty lại sau đó gửi cho các đối tác là công ty chúng tôi mới đổi tên. chút nữa em gửi các bác tiếp nha em có công chuyện cái
 
Hạng B2
16/12/09
481
4
18
Ui,lâu lâu tự nhiên mình nhiều chuyện wá ta . Có điều việc này nghe nhiều rồi vẫn hứng thú nhỉ, chắc là thực tế ^^!
 
Status
Không mở trả lời sau này.