Bác thử lấp lỗ của bả mà bả hổng chịu coi, đi tù như chơi í chứĐù mẹ, cái lỗ đó loét thêm tí nữa, thêm vài người đo ván nữa thì bố mày làm cái phiếu đề nghị xin kinh phí sửa đường chừng 5bil. Giờ mày dọn rồi thì kg phá hoại kế hoạch của bố là gì, cạp đất mà ăn ah
Tội này bắt giam lun, chứ phạt gì, phá hoại đường bộ, làm mất công ăn việc làm, ảnh hưởng uy tín cán bộ!
Hết thuốc chữa rồi các bác ạ....em chỉ cầu mong "Bùm" 1 cái cho xong rồi làm lại từ đầu. Quan xã mà đã vậy thì quan huyện/tỉnh và thượng hoàng còn thế nào nữa.
Mà em hỏi các anh cái này: Hàng năm em bỏ ra trên dưới 1 triêu để mua cái gì tròn tròn dán lên kính xe, mà cái chi phí đó dùng làm cái chi các bác, để các ảnh ấy vào bia ôm, matxa, lấp lỗ....gì đó chứ hổng phải sửa chữa và bảo trì con đường cho xe ô tô em chạy êm ái à?
Em khinh, em chửi.....
Mà em hỏi các anh cái này: Hàng năm em bỏ ra trên dưới 1 triêu để mua cái gì tròn tròn dán lên kính xe, mà cái chi phí đó dùng làm cái chi các bác, để các ảnh ấy vào bia ôm, matxa, lấp lỗ....gì đó chứ hổng phải sửa chữa và bảo trì con đường cho xe ô tô em chạy êm ái à?
Em khinh, em chửi.....
ông Nitxon ngày xưa duyệt 2 trái bom nguyên tử thì có lẽ mình kg tạp nham như bây giờHết thuốc chữa rồi các bác ạ....em chỉ cầu mong "Bùm" 1 cái cho xong rồi làm lại từ đầu. Quan xã mà đã vậy thì quan huyện/tỉnh và thượng hoàng còn thế nào nữa.
Mà em hỏi các anh cái này: Hàng năm em bỏ ra trên dưới 1 triêu để mua cái gì tròn tròn dán lên kính xe, mà cái chi phí đó dùng làm cái chi các bác, để các ảnh ấy vào bia ôm, matxa, lấp lỗ....gì đó chứ hổng phải sửa chữa và bảo trì con đường cho xe ô tô em chạy êm ái à?
Em khinh, em chửi.....
Nó nằm ở chỗ: bánh mỳĐù mẹ, cái lỗ đó loét thêm tí nữa, thêm vài người đo ván nữa thì bố mày làm cái phiếu đề nghị xin kinh phí sửa đường chừng 5bil. Giờ mày dọn rồi thì kg phá hoại kế hoạch của bố là gì, cạp đất mà ăn ah


ơ ! clip này ở xứ cờ hó nào mà ! có phải nước mình đâu mà các bác chém như phải rồi
xem clip thì mình thấy thế này ....
chẳng qua nhà của mấy anh lấp lỗ.... thuộc dạng có của ăn của để, có dư đem ra làm chuyện thiên hạ / chuyện chung / chuyện xã hội ....
mà chuyện chung / chuyện xã hội là phải do đầy tớ làm ....
đầy tớ thấy chủ ra làm luôn, nên đầy tớ bức xúc là phải ....
chủ làm hết thì đầy tớ húp nước lã ăn phân ..... (lộn) húp nước lã ăn không khí sống qua ngày à ????
chủ phải đưa tiền cho đầy tớ ... làm ....ăn rồi chủ mới được làm


chẳng qua nhà của mấy anh lấp lỗ.... thuộc dạng có của ăn của để, có dư đem ra làm chuyện thiên hạ / chuyện chung / chuyện xã hội ....
mà chuyện chung / chuyện xã hội là phải do đầy tớ làm ....
đầy tớ thấy chủ ra làm luôn, nên đầy tớ bức xúc là phải ....
chủ làm hết thì đầy tớ húp nước lã ăn phân ..... (lộn) húp nước lã ăn không khí sống qua ngày à ????
chủ phải đưa tiền cho đầy tớ ... làm ....ăn rồi chủ mới được làm


Phải chi bà con dòng họ tụi nó cấm cái đầu xuống cái hố đó chết nhăn răng ra thì tụi nó mới biết cái lỗ đó to hay nhỏ, có huy hiểm cho người dân hay không. Đúng là lũ cán bộ không ra gì.