TTC
Hạng B1
25/4/07
52
0
0
Chào các Bác. Tết vừa rồi em có làm 1 chuyến tuần trăng mật với em CR tại đường Hồ Chí Minh. Có vài cái ảnh, các bác xem thử'
img0953ve7.jpg
 
Last edited by a moderator:
TTC
Hạng B1
25/4/07
52
0
0
RE: Tuần trăng mật với vợ 2 - Carens

Ảnh to quá, em post lại nhé
img0903sj5.jpg

img0957pe5.jpg

img0963cc2.jpg

img0966do9.jpg

img0952ah3.jpg
 
Hạng D
23/3/05
2.199
286
83
RE: Tuần trăng mật với vợ 2 - Carens

Soooo Coooool :D, đẹp lắm bác ạ. Cơ bản em vẫn thích màu be như bác, nhưng cuối cùng lấy màu bạc vì muốn nhận xe sớm. Bác cho thêm mô tả cảm tưởng nữa chứ.

với lại bác vô bài đầu tiên bấm Edit để xoá cái link đến hình lớn đó đi, hoặc bác chêm hình nhỏ vô.
 
Hạng D
15/2/08
1.552
65
48
54
RE: Tuần trăng mật với vợ 2 - Carens

tuần trăng mật mà bác cùng vợ 2 đi tắm bùn cho đẹp da àh :D:D:D
 
TTC
Hạng B1
25/4/07
52
0
0
RE: Tuần trăng mật với vợ 2 - Carens

Cảm nhận của em sau khi cưỡi thử 2000km vòng vào và ra đường HCM như sau: ( em cũng không biết nhìu nên các bác cứ mổ xẻ...)
- Chạy đủ tải rất đầm và chắc. chạy tốc độ trên 60 - 100 xe lướt, không bị bồng bềnh. cua 80-90km/h ngon ơ.
Em chạy đoạn đường trung bình 80/100km/h liên tục, tính thử hết khoảng 5,5l dầu/100km. Tính trung bình cả chuyến đi ( Kể cả trong thành phố) hết 6l/100km.
- Chở hàng nhiều đít xệ - Xấu [&:]
- Có thể bị chạm gầm nếu gặp phải đường xấu nếu đi nhanh ( hơi chán)
- Đèn pha đi đêm hơi tối.
- Còi nhỏ - ( về em đã thay còi mới rồi)
- Leo đèo dốc rất sướng, máy rất chì, không phải về số thấp nhiều.
- Cái Sunroof mà đi đường ven biển miền Trung thì sướng tuyệt.
- Điều hòa làm nóng và mát hơi chậm.
Nói chung là rất hài lòng. Vói tàn tiền đấy mà lấy đước vợ thế là tuyệt. :D:D:D
 
Hạng D
29/9/06
1.278
7
38
www.otosaigon.com
RE: Tuần trăng mật với vợ 2 - Carens

Hơ hơ, hôm trước em đọc bài cảm nhận của anh trai bác (nick 4x4) về em cap em đã thấy sướng rồi. Nói bác ấy cho bài cảm nhận về em carens nữa mà em không thấy. Hôm nay lại thấy bác post bài, em thấy sướng sướg. Cụ thể em thấy em Cap và Carens gần same same giá tiền như nhau. Theo bác thấy thì em nào hợp lí hơn à bác? Về điều hòa em nó, chiều nóng em đồng ý với bác là làm nóng hơi chậm, nhưng chiều lạnh em thấy khá nhanh đó bác. Bác thử kiểm tra lại lọc gió điều hòa có bị bẩn bám nhiều không nha bác. Đèn hơi tối bác có thể thay bóng xe-non, hoặc lắp thêm bóng bác à.
Leo đèo dốc rất sướng, máy rất chì, không phải về số thấp nhiều.
Điều này em cũng rất chính xác bác à. Quê nội, ngoại của em đều ở vùng núi của Hà Tĩnh. Về quê xe thường tải 6-7 người cộng thêm hành lí nữa. Nhưng cảm nhận của em, mẹ em, anh trai em đều như bác...^^ Chở đủ tải đít em nó hơi xệ thật, nhưng hiện tại carens đã nâng đc mông, bác có thể nâng mông em nó lên nhìn cho sport bác à.
 
Hạng B2
15/11/07
272
1
0
RE: Tuần trăng mật với vợ 2 - Carens

@TTC: Phải nói là 2 anh em nhà bác cũng chịu chơi đi xuyên việt này hay quá. có hình ảnh gì hay hay post thêm lên đi bác.
 
dcv confirmed
Hạng D
9/7/06
1.452
1.974
113
RE: Tuần trăng mật với vợ 2 - Carens

Khi nào có xe em cũng sẽ làm một chuyến. Sao em nghe nói đường này chạy tốt lắm mà, có nhiều đoạn xấu hả bác TTC ?
E cũng lấy chiếc Carens, đúng là gẩm hơi thấp, chắc phải chạy cẩn thận thôi
 
Hạng D
23/3/05
2.199
286
83
RE: Tuần trăng mật với vợ 2 - Carens

hehehe.. vụ xệ đít thì đành phải chịu thôi, ai biểu bác chất đồ nhiều làm chi. hôm Tết em đi xa, cũng tha 1 đống đồ phía sau, đít cũng xệ [8D], nhưng mà em thấy cũng chả ảnh hưởng gì. Máy dầu công nhận sướng cái khoản nhiên liệu. em đi máy xăng đường trường là 8.5L/100km đó bác. tính ra chi phí gấp đôi đó :D
 
Hạng B1
3/1/06
67
0
6
RE: Tuần trăng mật với vợ 2 - Carens

ơ hình như bác gửi xe ở KS GV phải không ạ, thế thì bác hàng xóm với nhà em:D, bác ở B mấy GV đấy, em ở B3