decal free??
To thế nào là to mấy bác? Em giữ còi gin theo xe thì có bị coi là não bé hay không? Tại em thấy kg còi em kg chạy đc dù là 2b hay 4b.
Em nghĩ dán slogan này có thể bị xe khách, ben, tải nó gieo sầu thêm
Em nghĩ dán slogan này có thể bị xe khách, ben, tải nó gieo sầu thêm
Cũng chả muốn bóp chi cho tốn điện lại mau hỏng còi, nhưng thể loại kém văn hóa đông quá nên đôi khi cũng phải bóp thì mình mới có đường để đi
Thế bác bấm còi thì giải quyết được vấn đề gì? Người ta có né cho bác đi không hay nó ghét nó không thèm né.
Hôm qua em đi đường Cộng Hoà quẹo trái Hoàng Hoa Thám, tới gần ngã tư chuyển lane để quẹo thì có một tay đi Jolie bấm còi inh ỏi như thằng mất dạy mặc dù tất cả xe đều đi lane theo biển báo để quẹo trái, sau đó qua rồi còn chửi tục các kiểu. Thường mấy thằng bóp còi to nhất là mấy thằng không được học luật tới nơi tới chốn, đi xe mà cứ nghĩ xe máy nó lấn lane oto.
Hãy tham gia giao thông có văn hoá!
Em hay đi Miền Tây, ở đó nhiều nơi xe 2b họ cứ giữa đường họ đi dù đường rộng hay hẹp. Mà họ chỉ 30-40km/h cho đường ngoài đô thị, nếu không còi họ sẽ không tránh, mà chỉ bóp 1 lần thôi, chứ không phải còi vô tội vạ. Quan điểm của em cũng không muốn còi, nhưng còi để an toàn thì tại sao không?Thế bác bấm còi thì giải quyết được vấn đề gì? Người ta có né cho bác đi không hay nó ghét nó không thèm né.
Hôm qua em đi đường Cộng Hoà quẹo trái Hoàng Hoa Thám, tới gần ngã tư chuyển lane để quẹo thì có một tay đi Jolie bấm còi inh ỏi như thằng mất dạy mặc dù tất cả xe đều đi lane theo biển báo để quẹo trái, sau đó qua rồi còn chửi tục các kiểu. Thường mấy thằng bóp còi to nhất là mấy thằng không được học luật tới nơi tới chốn, đi xe mà cứ nghĩ xe máy nó lấn lane oto.
Hãy tham gia giao thông có văn hoá!
Slogan "Còi to, Não bé" này em thấy ko ổn tí nào. Cái còi xe theo xe xuất xưởng - chỉ 1 số ít độ còi lại thôi - tức là đã đạt TCVN rồi thì sao gọi là to? Mọi người gần đây có phiền muộn về tiếng còi sử dụng không đúng chỗ, không đúng lúc và không đúng thời điểm; ví dụ như đang kẹt xe mà xe sau cứ bóp còi thì cũng đâu có đi nhanh được.
Em còn nhớ cách đây hơn 30 năm, các xe buýt, xe tải mà muốn vượt xe khác là anh lơ xe cứ nhoài người ra cửa hét "zô, zô" và đập cửa xe bùm bùm..vì các còi xe bị hỏng ko có hàng thay thế...Như vậy, ngày nay, cái còi đã triệt tiêu những hành động không đẹp đó thì chúng ta nên có những slogan giúp người dùng còi ý thức hơn, chứ ko nên miệt thị.
Em còn nhớ cách đây hơn 30 năm, các xe buýt, xe tải mà muốn vượt xe khác là anh lơ xe cứ nhoài người ra cửa hét "zô, zô" và đập cửa xe bùm bùm..vì các còi xe bị hỏng ko có hàng thay thế...Như vậy, ngày nay, cái còi đã triệt tiêu những hành động không đẹp đó thì chúng ta nên có những slogan giúp người dùng còi ý thức hơn, chứ ko nên miệt thị.
Em nói có thể bác không tin, đó là thói quen thôi bác.Cũng chả muốn bóp chi cho tốn điện lại mau hỏng còi, nhưng thể loại kém văn hóa đông quá nên đôi khi cũng phải bóp thì mình mới có đường để đi