Thiếu gạo cứu đói cho đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa nhưng khẩu hiệu xuông thì cha con nhà chúng nó có thừa.
Đoạn Nguyễn Hữu Cảnh và Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng thế, chả thấy được tín hiệu đèn, chắc thằng treo đi bộ nên mới thế!
Văn minh nông thôn những năm 30 thế kỷ trước nó di truyền đến tận bây giờ. Đây là kết quả của chính sách: ưu tiên con cháu trong ngành, mà chúng ta hay gọi COCC.
Anh Chánh kệ mịe dân cự lộn với xxxChị văn hóa thách thức anh công chánh![]()
Hôm qua tôi cũng mới chửi khi thấy cái bandron này.Em chạy Lý Tự Trộn về Vincom, tới gần ngã tư thì gặp cái bandroll này, do cha con thằng nào treo theo chỉ thị "sáng suốt". Kết quả là éo biết đèn xanh hay đỏ, còn nhiêu giây nữa. Tới cách ngã tư cỡ 3m mới thấy được cái cột đèn.
Bà mẹ Việt Nam anh hùng.