VN thắng không?

  • Thắng

    Bình chọn: 77 70,6%
  • Thua

    Bình chọn: 32 29,4%

  • Total voters
    109
Hạng D
5/1/08
1.569
29.038
113
Saigon
Móa khg ngờ U23 VN lội ngược dòng ngoạn mục. Thắng phạt đền thì 50/50 nhưng lội ngược dòng thành công là một chiến thắng tâm lý và thể lực rất lớn. Phải nói là U23 VN kỳ nầy hoàn toàn lột xác, khg sợ hải, khg khoa trương, thể lực tốt hơn, bản lỉnh hơn và cũng bình tỉnh hơn. Chúc mừng các cháu đã làm nên kỳ tích.

Không phởi mềnh anh đâu, lâu rùi, kg có thói quen VN đá nữa sau những scandal bên lề sưn cỏ, nhưng ảnh hưởng kg nhỏ, nản !

Nhưng ngay trựn đầu giải nì, thoát khỏi cái ...ao làng, em linh cảm có giề đóa khang khác những lừn trước, và, thặc vại, comment lúc đang ....sướng !

:3dcuoi:
 
Hạng C
18/12/14
714
9.185
93
42
Từ nhỏ lớn giờ mình mới thấy và cảm nhận "Yêu Việt Nam" là đẹp như thế nào;

Khi Văn Đức gỡ hòa 2-2 phút 108, mắt mình cay xè và nhìn quanh 19 đồng nghiệp mình cũng thế; miệng hò hét, mắt đỏ hoe. Nước mắt lại lăn phút 112 và sau phát kết liễu Iraq của Tiến Dũng.

Vào đây đọc comment không kịp càng cảm nhận rõ hơn "Yêu Việt Nam".

Sướng quá, cảm ơn ông Park Hang Seo, cảm ơn các Anh Hùng ĐT U23, cảm ơn anh Bể Phốt và Cảm ơn ACE CNL!