chúc mừng về an toànTối có tiệc ở Bình Phước chạy về mở Live trên ĐT mà phải úp màn hình vì sợ mất tập trung, đoạn nào gay cấn phải tấp vào lề xem, may về đến nhà xem được loạt sút luân lưu.
Trận đấu kịch tính và kiểu xem bóng đá hồi hộp nhất của em kể từ 1998 đến giờ.
Em cũng Fox đó anh cho đỡ runEm toàn coi Fox cho hên. Hehe
em dự VN thua 0-3Mình dự là 0-4, giờ xin lỗi được ko?
Vui quá, giờ mới nhận ra là không có mod nào còm trong thớt này? K lẽ các sếp không quan tâm tới niềm vui của mọi người, hay là không hiểu, k thích bóng đá.....?
4 trái pen 1 góc 1 kiểu ko phải ngẫu nhiên mà là sự Táo Bạo & Có Chuẩn Bị Cả hết mấy a nhé!!!
Za đi anh. Mình mới nghe thông tin mấy em ở Thị Nghè cho chơi miễn phí đêm nay, mừng U23 thắng trận.Za Thị Nghè đi
Em nói thật đấy, VN loay hoay bao nhiêu năm vẫn chưa tìm được lối đá đặc trưng : chuyền nhỏ hay đan bật cqq gì đó
Thì qua giải này có rồi đó, cứ ôm sân nhà thủ, rồi thỉnh thoảng tăng tốc chọt 1 cái, ko thì về thủ tiếp, y chang thằng Ý và đội bóng áo tù Juve
Bài này thể lực phải tốt, quan trọng nhất là tập trung cao độ, bàn bị gỡ 3-3 là hậu quả của sự thoáng mất tập trung, bị dính đòn phản công, chứ lúc 3-2 em nghĩ xong rồi
Cá nhưn mềnh lại nghĩ đấu phớp 5 hậu vệ, 5-3-2 hạy 5-4-1, đã có từ thừi ...Weigang, Calisto rùi, mí ông khác thử nghịm 4-4-3 hay 4-4-2 đều kg thích hợp vứi thể lực của VN !
Chính đấu phớp nì giúp U23 kg bị phá sức trước các đối thủ lớn, thể lực dzồi dzào, nhưng, nói đi cũng phởi nói lại, câu đã nói, hay hổng bằng ...hên, VN đang ...hên, vại là đủ, vui vì đìu đóa !
Thặc !

Mod miết tâm linh lắm anh, thả giàn cho ae từ lúc TT thổi pen rồi, lần đầu em chửi thề (và nhiều ae khác) mà vẫn an tònVui quá, giờ mới nhận ra là không có mod nào còm trong thớt này? K lẽ các sếp không quan tâm tới niềm vui của mọi người, hay là không hiểu, k thích bóng đá.....?