Đã tới chung kết thì gặp Brazil cũng vậy thôi.Hì. Thì tại gặp thằng này em lo hơn gặp Hàn. Thôi kệ. Ngày mai là ngày hội của cả nước rồi. Cứ vui thôi. Thắng thì vui hơn. Không biết bao giờ VN mới lặp lại kỳ tích này.![]()
Sao không thấy anh Hùng lắm lông tham gia cổ vũ lấy tiếng nhể.
Đá thắng thì được xoạc, với điều kiện đó thì em nó đá, cày bừa như điên nên anh khỏi lo đi.Chiều thấy hơi hy vọng, mà giờ thấy nhiều thứ xui quá
- tặng bằng khen trước trận đấu. Éo có ai lại trao tặng bằng khen trước. Xui. Chưa kể bóng đá là môn tập thể. Lại khen thưởng cá nhân. Thế người không được khen thưởng sẽ nghĩ gì?
- chị bộ trưởng y tế lên sóng cổ vũ.
- cầu thủ chính thì bị gái gú thả thính, sẽ tối ngày mơ tưởng gái, ra sân sẽ nghĩ đến gái
Nói chung là xui quá các anh ạ.
Cầu thủ cũng suy nghĩ như thế, vì vậy chưa thể nói trước điều gì...dự đoán chỉ là dự đoán.Đã tới chung kết thì gặp Brazil cũng vậy thôi.
Mịa kết thúc 120 mà hòa là bùng nổ à...
mới đem cái mu rùa ra sờ lại: nguội
vậy là hoà 120 phút rồi
mu rùa tôi không phán được các loạt đá 11m luân lưu
(mu rùa này tôi sờ cho việc xin visa du học, xin vi sa du lịch, ... và đúng khoảng 85% . nhiều người rất sợ mu rùa của tôi, ví dụ là @nospam)
vậy là hoà 120 phút rồi
mu rùa tôi không phán được các loạt đá 11m luân lưu
(mu rùa này tôi sờ cho việc xin visa du học, xin vi sa du lịch, ... và đúng khoảng 85% . nhiều người rất sợ mu rùa của tôi, ví dụ là @nospam)
Mu lạnh là đúng mu rùa rồi...mới đem cái mu rùa ra sờ lại: nguội
vậy là hoà 120 phút rồi
mu rùa tôi không phán được các loạt đá 11m luân lưu
(mu rùa này tôi sờ cho việc xin visa du học, xin vi sa du lịch, ... và đúng khoảng 85% . nhiều người rất sợ mu rùa của tôi, ví dụ là @nospam)
Vậy là Uz bán độ cho Qatar?VN hạng nhì là giỏi rồi
hàn quốc còn thua te tua
thì vn đá sao lại