Hạng D
3/5/09
2.214
53
0
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

ý kiến cá nhân mình sau rất nhiều quan sát bệnh nhân UT và kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân UT (người thân mình mắc bệnh UT 2 lần, cách nhau 10 năm, cả 2 lần đều đi qua đủ tất cả các loại hình điều trị đang áp dụng ở VN):
-nếu chắc chắn đã ở giai đoạn cuối, không điều trị tấn công nữa, chỉ giảm đau, chăm sóc nâng đỡ tinh thần và thể lực cho bệnh nhân, tăng chất lượng sống kéo dài và an ủi...người thân mình khi mới măc bệnh lần đầu có nói một ý rất đúng: khi không thể sống lâu, thì sống đàng hoàng, sống đẹp, sống có ích và có ý nghĩa là điều duy nhất ta vẫn có thể làm được bất chấp bệnh tật
-----------------------

Mợ tài nói chính xác theo hiểu biết của em.
Nhân tiện đề tài này nhiều người quan tâm, em xin chia sẽ kinh nghiệm của mình về bệnh UT.

1. Hiểu về cách phát triển của bệnh.

KHi đã xác định bị UT, việc đánh giá đúng giai đoạn bệnh là quan trọng nhất, vì căn cứ vào giai đoạn sớm hay trễ, bs sẽ có phác đồ điều trị phù hợp.
Vấn đề nảy sinh là mỗi bv lại chẩn đoán ra 1 giai đoạn bệnh khác nhau. Có người từng được bv ở VN nói giai đoạn 3, qua Sin họ nói giai đoạn 1. vậy biết tin ai?

Lý do có kết quả khác nhau là bởi vì họ xác định giai đoạn bệnh không phải thuần túy do máy, mà còn do xét nghiệm nhiều loại để tổng hợp. Nó gồm có việc xác định mật độ khối u, kích cỡ khối u, xét nghiệm tế bào để xem độ dị biệt giữa tế bào u và tế bào gốc khác nhau nhiều hay ít.
Đại khái là kết quả để xác định giai đoạn bệnh phụ thuộc vào độ nhạy của máy xét nghiệm, và kết quả soi hiển vi của bs để đọc tế bào. Cho nên không có sự chính xác tuyệt đối giữa nhiều bv.
Tới đây mọi người thấy việc tìm đúng bv để chữa, đúng bs nó quan trọng mức nào.

Khi đã xác định đúng giai đoạn, thì bs mới căn cứ vào đó để tính toán liều thuốc thích hợp. Nếu u cục bộ thì sẽ cắt khối u, sau đó xạ trị, hóa trị để diệt tế bào. tái khám để xem tế bào phát triển...
Lâu lâu các bác sẽ nghe tin, ông A bị UT, bs mổ thấy di căn nhiều quá, không cắt mà đóng lại, trả về, bó tay.
Đó là biểu hiện của việc khám ko chính xác, tiên lượng ko đúng dẫn tới chỉ định điều trị sai.

2. Như vậy khi mình hiểu được các gai đoạn bệnh nó quan trọng thế nào, thì bước tiếp theo là phải chuyên tâm điều trị đúng phác đồ.
Tâm lý chung của dân mình là nghe UT thì mất lòng tin, khám búa xua cầu may. Và khi ko có kết quả, thị họ coi như tới số. Làm cho tâm lý các bệnh nhân đồn nhau thầy lang ABC chữa quá trời bệnh nhân. Mà ko ai biết có bao nhiêu % khỏi- kéo dài cuộc sống?

Như đã nói ở trên, khi biết giai đoạn bệnh thì bs sẽ căn cứ vào đó để cho liều thuốc nặng hay nhẹ. Cho nên khi đã chọn đúng bv, đúng bs thì mình phải đi theo họ. Giờ phút này sống chết gì là do bs phán.
Khi mình chữa bệnh nửa vời, nạp tùm lum thuốc, kết quả khỏi nói cũng hiểu, chỉ làm bệnh khó kiểm soát thêm mà thôi.

Trong điều trị UT, xạ trị hay háo trị đều làm giảm hệ miễn dịch trầm trọng. Vì nó giết chết nhiều tế bào lành và bệnh, họ chưa thể cô lập để diệt riêng tế bào bệnh. Cho nên việc dùng đúng loại thuốc cũng rất quan trọng.
Trớ trêu là ở VN, bs chữa bệnh theo túi tiền bệnh nhân.
Người thân em khi bệnh, họ hỏi muốn mua thuốc loại nào, A, B, C cứ chọn. Em tự hỏi Bn thì biết quái gì loại thuốc ABC mà hỏi họ? Nhưng đó là sự thực, các bác nên hiểu để chuẩn bị.

Vấn đề tiếp theo là dinh dưỡng. Ở nước ngoài họ có chuyên gia dinh dưỡng chữa kèm với bs UT. Vì ông bs dinh dưỡng mới hiểu tầm quan trọng của việc hóa trị, xạ trị và dinh dưỡng. Ở vn theo em hiểu hình như chưa ai kết hợp. Cứ vô thuốc, xạ trị xong bệnh nhân tự lo. Tới kỳ khám.

Khi vô đúng thuốc, tế bào UT sẽ giảm, đồng thời là hệ miễn dịch giảm theo. Lúc này cơ thể rất yếu, dễ bị bệnh viêm nhiễm. Tương tự như bệnh nhân HIV, họ ko chết vì con HIV mà chết vì lao, vì tiêu chảy, vì viêm phổi...
Bệnh nhân UT cũng vậy, khi cơ thể yếu, bệnh khác nhập vào làm họ kiệt quệ. dẫn tới cơ thể không chống lại tế bào bệnh được.
 
Hạng D
3/5/09
2.214
53
0
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Như vậy về cơ bản khi đều trị UT, đó là tìm bs giỏi, chữa đúng phác đồ. Kèm theo dinh dưỡng hợp lý.
Có thể dùng đông y bổ sung để giảm tác hại của hóa chất. Tuy nhiên nên biết dùng cái gì, đừng có đi lang vườn này nọ. Bởi vì lang vườn cũng chữa qua may rủi chứ họ cũng không chắc. Nếu để ý so sánh thì các thầy lang bốc 1 toa thuốc cho mọi loại UT. các bác tự hiểu kết quả.
Hiện nay viện y học dân tộc là nơi có nghiên cứu khá khoa học về kết hợp đông tây y trong điều trị UT.

vấn đề khác là hiểu từng loại bệnh để không bất ngờ. Những dạng UT gan, phổi là tiến triển rất mau. Trong y khoa xét nghiệm họ biết rõ, em cũng không phải bs để đủ đi sâu vào phân tích. Chỉ đại khái là có nhiều loại tế bào nó chỉ cần bị ác tính là di căn rất lẹ. Có nhiều loại UT nó làm xương mình mục đi, rất giòn. Chỉ cần té nhẹ là gãy. Cho nên tới mức độ đó, thuốc nào mà cứu được?

Lúc đó phải hiểu là nên chuẩn bị, đừng quay cuồng dùng thử đủ loại thuốc, hoặc bi quan, gây ảnh hưởng càng xấu trong gia đình.
Như mợ Tài nói, giai đoạn này chủ yếu là giảm đau, hồi phục tâm lý, sống ngày nào lời ngày đó. Phải xác định như vậy. Không có thuốc đông tây nào có thể biến xương bị mục thành xương lành, vậy thì đừng giết con này con kia nuốt mật ăn gan, vô ích.
--------------------------------------------

Nhân tiện nói tới UT, em thấy càng hiện đại thì càng bị nhiều. Vì ô nhiễm và hóa chất. Ngày nay thế hệ mình sống tới 70 là mừng rồi, em e là ko tới nổi vì hóa chất từ thực phẩm quá nhiều.
vậy nên các bác có thể tránh thì nên tránh hàng rong, nó là cái tổ của hóa chất. Cả tấn lòng, nội tạng hôi thúi, nó hóa phép thành món phá lấu thơm lừng.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Cách nay 15 năm...nhân viên chỗ em bị u gan...có bệnh, có tiền nên vái tứ phương và hậu quả người đi tiền cũng đi theo. Do gặp thứ lang băm khốn nạn..Nó làm thuốc tể, giá cắt cổ, người bệnh uống vào thấy giảm đau, cho là thuốc hiệu nghiệm, có biết đâu nó trộn morphine.
 
  • Like
Reactions: THANHKAP
Tập Lái
18/11/06
21
54
13
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Thank bác Sinhviengià.
 
Tập Lái
13/1/12
41
5
8
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Mấy năm trươ"c ba mình cũng bị ung thư gan mà chết ,bs phát hiện ông bi ung thư bao tử ,đến khi mổ ra phát hiện thêm ung thư gan giai đoạn cuô"i .Cuối cùng đóng ổ bụng lại và không làm gì hê"t .Bs báo cho người nhà biết là còn khoảng 6 tháng ,mình dắt con về thăm thấy ông cũng lạy tư" phương hòng chữa bệnh mà ông cũng vui vẻ đi đư"ng bình thường lái chiê"c Win 100 chạy ào ào .Đến khi bà vợ sau của ông vì sợ mất nhà nên nói thẳng cho ông biết là ông còn 6 tháng ,ông suy sụp hẳn chỉ sau 1 tháng mà ông muốn sụm .Từ ngày bà vợ báo cho ông biê"t đến ngày ông đi khoảng 3,4 tháng .Có nghĩa là từ lúc bs chê cho đến khi ông mâ"t là gần 1 năm rười .Bởi cái vì cũng là tâm lý hê"t ,lúc ông chưa biê"t ông sắp chê"t ông vui vẻ khỏe khoắn lắm ,không có cái ác nào bằng cái ác cho người ta biê"t ngày người ta chê"t hết .
 
  • Like
Reactions: THANHKAP
Hạng D
17/2/11
1.569
3.741
113
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Cái vụ trộn morphine là khốn nạn thiệt nè
 
Hạng D
3/5/09
2.214
53
0
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

dauquan nói:
Mấy năm trươ"c ba mình cũng bị ung thư gan mà chết ,bs phát hiện ông bi ung thư bao tử ,đến khi mổ ra phát hiện thêm ung thư gan giai đoạn cuô"i .Cuối cùng đóng ổ bụng lại và không làm gì hê"t .Bs báo cho người nhà biết là còn khoảng 6 tháng ,mình dắt con về thăm thấy ông cũng lạy tư" phương hòng chữa bệnh mà ông cũng vui vẻ đi đư"ng bình thường lái chiê"c Win 100 chạy ào ào .Đến khi bà vợ sau của ông vì sợ mất nhà nên nói thẳng cho ông biết là ông còn 6 tháng ,ông suy sụp hẳn chỉ sau 1 tháng mà ông muốn sụm .Từ ngày bà vợ báo cho ông biê"t đến ngày ông đi khoảng 3,4 tháng .Có nghĩa là từ lúc bs chê cho đến khi ông mâ"t là gần 1 năm rười .Bởi cái vì cũng là tâm lý hê"t ,lúc ông chưa biê"t ông sắp chê"t ông vui vẻ khỏe khoắn lắm ,không có cái ác nào bằng cái ác cho người ta biê"t ngày người ta chê"t hết .

.Một người khỏe mà mất ngủ 1 tuần, là sụt cân, yếu thấy rõ. Đằng này còn bệnh nan y thì nói sao mà không xuống dốc không phanh.
Cho nên mới nói khi biết bệnh, mình phải hiểu để hướng dẫn họ chuẩn bị tinh thần. Cũng có nhiều bác sĩ rất tâm lý, biết là bệnh nặng rồi, nhưng họ cứ nói chịu khó điều trị, không khỏi hẳn nhưng cũng kéo dài khá lâu...

Các đợt điều trị bằng tia xạ hay hóa chất đều không thể kéo dài, vì nó quá mức nguy hiểm. Phần lớn tg còn lại là bổ xung sức khỏe, điều trị tâm lý. KHi mình giải thích cơ chế gây bệnh, cách hoạt động của việc chữa bệnh thì sẽ giúp họ tỉnh táo để phối hợp. Cái này tùy thuộc vào trình độ nhận thức của họ. Co người chấp nhận, có người sẽ bị khủng hoảng.
Đôi khi chữa bằng đông nam dược cũng là 1 cách trị tâm lý. Khi tây y đã bó tay. Ở mức độ này thì cũng không còn sợ thuốc nào lợi hay hại nửa.

Chỉ chú ý nếu bệnh giai đoạn đầu, thì nên theo tây y dứt điểm chứ đừng kéo dài bằng cách tìm đông y, khi triệu chứng trở nặng mới chạy tới bv. Nếu nhà có đk, em thấy đi Sin là tốt. Họ có chuyên khoa về UT. Các đợt điều trị của họ căn cứ vào mưc độ các tế bào sinh sôi. Khi tế bào ác tính giảm, thì họ cũng giảm liều thuốc.
Nói chung tâm lý và dinh dưỡng cực kỳ quan trọng trong quá trình trị bệnh.

Em gửi cái link để mọi người xem quy trình họ chữa trị UT. 1 quá trình kéo dài và việc tái khám phải làm liên tục. Cô gái này may mắn vì trong quá trình tái kham, họ phát hiện di căn trên gan, nhưng chỉ vừa mới bị cho nên có thể khống chế. Chứ chỉ cần chậm vài tháng, nó sẽ khó kiểm soát hơn rất nhiều. Ung thư ruột không phải là loại nguy hiểm, nhưng nếu để di căn thì bó tay.
http://www.jeffersonhospi...live-with-colon-cancer
 
Chi Hội Phó MFC
22/7/08
9.769
3.112
113
0908888191
www.amthanhxehoi.com
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

không biết Ba bác giờ thế nào, giai đoạn cuối thì em nghĩ không còn cơ hội ah. Em đã từng nuôi mẹ em và cũng đã chạy chữa khắp nơi...có bệnh vái tứ phương, ai nói gì làm nấy biết đâu hên thì sao.
Nhưng ung thư giai đoạn cuối là không chữa được, chỉ CẦM CỰ để sống tốt hơn thôi ah.
Ở VN mình chỉ có Hóa Trị xong Xạ trị, thế là xong ( cách đây 5-6 năm, lúc mẹ em đang bệnh, bây giờ thì em không biết như thế nào). Xong 2 bước đó rồi thì đi Vái Tứ Phương thôi ah.
Mẹ em cũng bị ung thư phổi giai đoạn cuối và khi phát hiện ra thì BS ở VN phán sống được không quá 6 tháng. Và nhà em quyết định qua Singapore chữa, cuối cùng cũng kéo dài được +- 2 năm thì mất ( sống tốt sống khỏe nhé, vẫn có thể tập thể dục, đi chơi gần - xa bình thường).
Qua Singapore được cái là nó có nhiều loại thuốc sau khí Hóa Trị và Xạ Trị, nếu thuốc này ko hợp thì nó sẽ cho thuốc khác. Nhưng thuốc gì thuốc thì cũng chỉ kéo dài sự sống thôi chứ không thể chữa hết được ah.
Mẹ em đã từng chữa ở đây:
Johns Hopkins : Nó là 1 phòng khám của Mỹ nằm trong bênh viện Tan Tock Seng
[link]http://www.imc.jhmi.edu/[/link]
Thời gian đầu thì khám ở
[link]http://mountelizabeth.com.sg/en/default.aspx[/link]
Vài thông tin chia sẽ cùng các bác. Nếu bác nào có nhu cầu giúp đỡ hay cần tư vấn gì thì cứ alo cho em, em giúp gì được em sẽ giúp ah
Thân