Hạng B2
14/10/15
124
135
43
36
Chào cả nhà, e mới tham gia diễn đàn, dòng xe GRD là một nỗi niềm mong ước lớn đối với em, không biết đến bao giờ mới có thể cưới được e này, tuy vậy hằng ngày vẫn dõi theo từng bước chân trên diễn đàn, chỉ biết nhìn xe của các bác cho thoả niềm ước mơ.................:(
 
Hạng B2
14/10/15
124
135
43
36
Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ. Hôm qua mới nghe tin một thằng em vừa được chiến sũ thi đua trong cơ quan, đậu thạc sỹ... Tương lại rộng mở. Đi khám bịnh viện :ung thư đại tràng....
đúng là đời không như mơ bác nhỉ.......